30+ Bài Thơ Ngày 20/11 (Nhà Giáo Việt Nam) Tặng Thầy & Cô

Những Bài Thơ Hay Về Ngày 20/11!

Ngày nhà giáo Việt Nam (hay còn gọi ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam) là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Ngày 20/11 hàng năm là ngày lễ hội của ngành giáo dục và là ngày “tôn sư trọng đạo” nhằm mục đích tôn vinh những người hoạt động trong ngành này. Trong ngày này, các bài thơ về ngày 20/11 được nhiều bạn học sinh, đọc giả tìm kiếm gửi tằng đến thầy và cô.

Thầy cô ơi! Hai tiếng gọi thân thương con mang trong tim suốt cuộc đời. Dẫu có đi hết chiều dài của cuộc sống, con vẫn chưa đi hết lời thầy cô chỉ dạy; dẫu có bước lên muôn đỉnh vinh quang con vẫn biết rằng, người nâng bước cho con trên từng bậc thang là đôi tay không bao giờ mệt mỏi của các thầy, các cô.

Tình Yêu Người Lái Đò – Tác Giả: Sơn Trường

Yêu con chữ nắng mưa đều bước
Chấp cánh bay mơ ước sang sông
Tương lại lớp trẻ nặng lòng
Từng trang giáo án tình nồng gửi trao

Niềm thao thức năm nào còn đó
Chỉ ước mơ làm gió diều bay
Lắng lo chăm bẵm tháng ngày
Hương hoa tỏa ngát như mây khắp trời

Từng lượt khách gọi mời hướng dẫn
Nghề lái đò cẩn thận đưa sang
Công ơn đền đáp chẳng màng
Âm thầm lặng lẽ từng trang giáo trình

Trong vui xướng bình minh nắng ấm
Ngày hiến chương tình thắm thầy cô
Dẫu đời bao đợt sóng xô
Lái đò tay vững trầm trồ khách sang

Lời Thầy Cô – Tác Giả: Võ Trường Diễm Thanh

Vài dòng viết vội lên đây.
Một trang giấy nhỏ, lòng này khắc ghi.
Ơn Thầy nặng tựa sao vì
Tình Cô ai biết lấy gì sánh đây!

Dạy con từ thuở thơ ngây
Đôi bàn tay ấm, dìu tay học trò
Dạy con phải biết chăm lo
Chớ đừng quậy phá, cha lo, mẹ buồn.

Thầy Cô tựa một chiếc xuồng
Chơi vơi sông nước chở muôn học trò.
Quảng chi vất vả sớm hôm
Tuổi xuân chẳng ngại, còn lo lắng gì?

Dạy con đừng quá tự ti.
Khiêm tốn hai chữ, nước kì non mong.
Con ơi ! Sống phải thật lòng
Chữ liêm, chữ chính đáy lòng không quên.

Phải luôn nhường dưới kính trên
Là người phải nhớ, chớ quên câu này.
Lời Thầy tựa lá trên cành.
Xòe ra che mát cho bầy con thơ.

Thầy ơi sớm nắng chiều mưa.
Những lời Thầy dạy, con luôn ghi lòng.
Thưa Thầy con nguyện với lòng.
Làm sao cho thỏa ước mong của Thầy.

Tri Ân Ngày 20/11 – Tác Giả: Hà Thắng

Trải qua năm tháng học trò
Nhớ thầy cô đã đưa đò tuổi thơ
Mẹ cha gửi gắm thầy cô
Dạy từng câu chữ o ô nên người

Vầng trăng toả ánh sáng ngời
Dìu tôi vững bước cuộc đời đi lên
Bao năm thắp sáng ánh đèn
Thấy cô luôn dạy luyện rèn nghĩa nhân

Cho tôi vững bước đôi chân
Nối vòng tay lớn xa gần thương nhau
Bây giờ tóc đã bạc màu
Lời thầy cô dạy in sâu mái trường

Thầy cô dìu dắt yêu thương
Chăm lo chỉ bảo bước đường tôi đi
Lòng tôi luôn nhớ khắc ghi
Ơn thầy cô chỉ hướng đi cho đời

Ơn Thầy – Tác Giả: Tấn Nguyễn

Lòng ghi đầm tân sư kính lão
Trí tạc sâu trọng đạo ơn thầy cô
Dạ không đỗi tâm chẳng lay
Trường xưa lớp cũ đông đầy nghĩa ân

Khai nét viết tinh thần gửi vững
Tạo đường đi cãm hứng tuôn trào
Dù khỗ cực vẫn thanh cao
Lễ đờn ơn trả khắc vào trái tim

Đi muôn nẻo nhớ tìm nguồn cội
Đến mọi nơi đừng chói ngọn ngành
Tình nồng thắm nghĩa ngát xanh
Công thầy dưỡng dục lòng thành khắc ghi

Áo đẫm mồ hôi toàn bụi phấn
Cô thầy khỗ nhọc tựa ngàn son
Chúng em xin chúc thật nhiều
Mừng ngày nhà giáo bao nhiêu ân tình

Cô Giáo Của Em – Tác Giả: Nguyễn Võ Đức Duy

Nhớ ngày đầu đi học
Em bỡ ngỡ vô cùng
Nhưng nhờ Cô chỉ dẫn
Nên em dần tự tin.

Rồi mỗi ngày đến lớp
Lại được Cô ân cần
Dìu dắt em từng bước
Vào cánh cửa tương lai.

Những bài giảng của Cô
Chứa đầy tình yêu thương
Và cả lòng tận tụy
Với đàn con của mình.

Em ngày một mở mang
Kiến thức thêm sâu rộng
Làm Cô thấy vui hơn
Bao nhọc nhằn tan biến.

Những khi em có chuyện
Cô chia sẻ rất nhiều
Khuyên em nhiều lời phải
Làm em thấy nhẹ lòng.

Ngày qua ngày em lớn
Là lúc Cô già đi
Nhưng với Cô em vẫn
Là bé con thuở nào

Trong em luôn suy nghĩ
Cô sao giống mẹ em
Luôn lo cho con trẻ
Mà chẳng thấy nhọc lòng.

Giờ đây em tự nhủ
Phải cố gắng thêm nhiều
Không phụ lòng cô giáo
Vất vả nhiều với em.

Ngày Nhà giáo Việt Nam
Gửi đến Cô lời chúc
Sức khỏe và hạnh phúc
Đến với Cô mỗi ngày.

Ơn Thầy – Tác Giả: Nguyễn Sinh Hạ

Hạnh phúc vinh quang bởi các thầy
Vì đời sự nghiệp ấy trồng cây
Cho dù sóng gió không hề nản
Cám dỗ dòng đời vẫn cứ say

Đất nước ơn người công dạy dỗ
Quê hương nặng nghĩa trước hiền tài
Tình yêu trách nhiệm ngang trời biển
Tạc dạ ghi lòng chẳng nhạt phai

Cô Giáo Đầu Tiên – Tác Giả: Su Thiên

Ký ức thật xa ngày đầu tiên đi học
Bỡ ngỡ rụt rè xa lạ… thật ngây ngô
Được vỗ về dịu ngọt lắm là cô
Như bà tiên rất hiền khi vắng mẹ

Tiếng cô giáo vui vang chừng chim sẻ
Mắt hay cười xóa hết nỗi buồn lo
Quẩn quanh chăm cho từng đứa học trò
Ngoài mẹ âý… mình là yêu cô nhất

Tham Khảo Thêm:  nhận xu, đậu mini miễn phí mới nhất từ kha tg

Chử i tờ… câu đánh vần chật vật
Cô cầm tay chăm dắt những mầm sơ
Để bây giờ khi viết những vần thơ
Ta chạnh nhớ vô bờ công ơn dạy

Cô giáo vỡ lòng… thật nhiều ưu ái…
Cùng nhiều thầy cô đã dạy… ân cần
Đò tri thức người chèo chẳng phân vân
Đưa tới bến chắp thành nhân tố sáng

Cô giáo đầu tiên tựa hương trong nắng
Thắm ngát nụ đời đăng tỏa ngày sau
Tên Hương của cô… thiệt đẹp dường bao
Dẫu đến muôn sau em hoài ghi nhớ

Chào Mừng Ngày Nhà Giáo – Tác Giả: Phan Thị Hạnh

Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Thầy cô vun xới âm thầm hy sinh
Thắp lên ánh sáng lung linh
Mở mang tri thức định hình bước đi

Khác chi cha mẹ kiên trì
Hy sinh lặn lội chỉ vì các con
Miễn sao chân vững gót son
Vào đời hạnh phúc giữ tròn nghĩa nhân

Nếu như biết quý bản thân
Không nên xúc phạm chỉ cần thương yêu
Siêng năng chỉ dạy sớm chiều
Trồng người phải biết chắt chiu tháng ngày

Công ơn cao quý cô thầy
Suốt đời ghi nhớ chẳng thay đổi dời
Lương sư hưng quốc ai ơi
Tôn sư trọng đạo sáng ngời nhân sinh

Thầy Tôi – Tác Giả: Ngọc Oanh

Chuyển khách qua đò chẳng tính công
Mong sao lũ trẻ giỏi an lòng
Ngày đem nhiệt huyết dồn tâm sức
Tháng gửi tình thương tặng nghĩa dòng
Những muốn trò ngoan mau thành đạt
Như Hồ Chủ Tịch vẫn hằng mong
Trăm năm lợi ích ươm trí thức
Thiện mỹ đang ngời sáng bể đông

Thầy Cô Mến Yêu – Tác Giả: Trần Minh Anh

Em vào lớp mới học Thầy Cô
Mẹ đón cha đưa lúc đến trường
Rộng mở cổng vui đùa mọi chuyện.
Nghe thầy cô giảng, thật yêu thương!

“Một ngày đến lớp một ngày vui”
Lúc nghỉ ra chơi ở học đường.
Thân thiện giao lưu thăm hỏi bạn.
Thầy cô dạy bảo vạn điều thương!

Ân Dày Nghĩa Nặng – Tác Giả: Ngọc Lê

Nhớ mãi năm nào thuở ấu thương
Người ươm hạt giống đỏ bao trường
Mùa Đông cóng lạnh tay Thầy viết
Tiết Hạ oi nồng bụi phấn vương
Gạn sức gieo trồng thu trái ngọt
Dồn tâm chỉ dạy hái bông hường
Ân tày biển rộng em hoài khắc
Nghĩa nặng muôn đời tạc cốt xương

Ngày Tết Nhà Giáo – Tác Giả: Đặng Ngọc Đào

Ngày vui xin chúc các Cô Thầy
Mạnh khỏe, bình an, giọng hát hay
Họp mặt cùng nhau vui tiệc nhỏ
Hoa tươi, chúc tụng thật đong đầy

Bao ngày vất vã bên trường lớp
Dạy dỗ đàn em nhiệt huyết say
Đóng góp cho đời thêm sắc thắm
Vinh danh rạng rỡ, cảm ơn dày

Nghề Ươm Trồng – Tác Giả: Hoàng Vũ

Không quản ngại đêm ngày mưa, nắng
Dẫu nhọc nhằn cũng chẳng tính công
Mải mê lặng lẽ “ươm trồng”
Chèo, đưa trò nhỏ qua sông giúp đời

Lòng nặng trĩu đầy vơi trăn trở
Biết nghèo nhưng trót lỡ yêu nghề
Để rồi thoả nguyện đam mê
Cho dù vất vả không hề tiếng than

Xin được tặng cả ngàn câu chúc
Tới Thày, Cô nơi bục giảng đường
Những lời đẹp đẽ yêu thương
Hãy vì trò nhỏ mái trường mến yêu

Lời Thầy Cô – Tác Giả: Võ Trường Diễm Thanh

Vài dòng viết vội lên đây.
Một trang giấy nhỏ, lòng này khắc ghi
Ơn Thầy nặng tựa sao vì
Tình Cô ai biết lấy gì sánh đây!

Dạy con từ thuở thơ ngây
Đôi bàn tay ấm, dìu tay học trò
Dạy con phải biết chăm lo
Chớ đừng quậy phá, cha lo, mẹ buồn

Thầy Cô tựa một chiếc xuồng
Chơi vơi sông nước chở muôn học trò
Quảng chi vất vả sớm hôm
Tuổi xuân chẳng ngại, còn lo lắng gì?

Dạy con đừng quá tự ti
Khiêm tốn hai chữ, nước kì non mong
Con ơi! Sống phải thật lòng
Chữ liêm, chữ chính đáy lòng không quên

Phải luôn nhường dưới kính trên
Là người phải nhớ, chớ quên câu này
Lời Thầy tựa lá trên cành
Xòe ra che mát cho bầy con thơ

Thầy ơi sớm nắng chiều mưa
Những lời Thầy dạy, con luôn ghi lòng
Thưa Thầy con nguyện với lòng
Làm sao cho thỏa ước mong của Thầy

Nhớ Ơn Thầy Cô – Tác Giả: Sông Thu

Nào dám quên ơn chỉ một ngày
Thày cô dạy dỗ vạn điều hay
Đưa con thuyền chữ qua sông rộng
Chở đạo nhân tâm vượt sóng dày
Tri thức bao la ngời khóe mắt
Gia tài khiêm tốn rạng chân mày
Cả đời tận tuỵ không ngơi nghỉ
Nâng bước cho trò chắp cánh bay

Cô Giáo Của Em – Tác Giả: Nguyễn Võ Đức Duy

Nhớ ngày đầu đi học
Em bỡ ngỡ vô cùng
Nhưng nhờ Cô chỉ dẫn
Nên em dần tự tin.

Rồi mỗi ngày đến lớp
Lại được Cô ân cần
Dìu dắt em từng bước
Vào cánh cửa tương lai.

Những bài giảng của Cô
Chứa đầy tình yêu thương
Và cả lòng tận tụy
Với đàn con của mình.

Em ngày một mở mang
Kiến thức thêm sâu rộng
Làm Cô thấy vui hơn
Bao nhọc nhằn tan biến.

Những khi em có chuyện
Cô chia sẻ rất nhiều
Khuyên em nhiều lời phải
Làm em thấy nhẹ lòng.

Ngày qua ngày em lớn
Là lúc Cô già đi
Nhưng với Cô em vẫn
Là bé con thuở nào

Trong em luôn suy nghĩ
Cô sao giống mẹ em
Luôn lo cho con trẻ
Mà chẳng thấy nhọc lòng.

Giờ đây em tự nhủ
Phải cố gắng thêm nhiều
Không phụ lòng cô giáo
Vất vả nhiều với em.

Ngày Nhà giáo Việt Nam
Gửi đến Cô lời chúc
Sức khỏe và hạnh phúc
Đến với Cô mỗi ngày.

Ơn Thầy Khắc Ghi – Tác Giả: Thái Xuân

Công lao dậy dỗ thành người đó
Nghĩa nặng ân sâu tạc dạ trò
Gắng học cho chăm đừng ngại khó
Ơn thầy sáng mãi khắc tâm cho

Tâm Sự Người Lái Đò – Tác Giả: Ngọc Oanh

Vất vả nhiều khi chọn nghiệp Thầy
Tâm hồn trí tuệ phải thường xây
Thương trò dạy chữ không giờ muộn
Quý trẻ rèn tâm chẳng lúc đầy
Mỗi chuyến đò sang anh mấy tỏ
Bao lần giấc bỏ chị nào hay
Thành danh liệu có ai ghé lại
Tặng đóa hoa ngày giáo học đây

Tham Khảo Thêm:  nhiễu điều phủ lấy giá gương người trong một nước phải thương nhau cùng

Nhớ Ơn Thầy Cô – Tác Giả: Hoàng Minh Thuận

Trùng khơi sóng vỗ dạt dào
Núi cao nhạn biếc lượn vào mây xanh
Công Cha nghĩa Mẹ sinh thành
Ơn thầy Cô đã cho danh cuộc đời

Đã từ bao thủa xa xôi
Ông Cha mình đã dựng đồi nghĩa cao
Biết bao tình nghĩa Thầy trao
Cô cho trí thức bay vào mộng mơ

Cuộc đời luôn đẹp vần thơ
Tình Thầy nhắc nhở ai chờ đò sang
Cho dù vất vả trăm ngàn
Nhắc nhau ta nhớ cung đàn Thầy Cô…

Nhớ Ơn Thầy Cô – Tác Giả: Ngọc Oanh

Rèn thân tích đức nguyện làm thầy
Sự nghiệp huy hoàng chẳng dễ xây
Chữ nghĩa ngàn đời không để cạn
Công danh vạn thủa vẫn đong đầy
Âm thầm vượt khó nào ai tỏ
Lặng lẽ qua nghèo có kẻ hay
Giáo chức thanh cao xưa đã vậy
Hiền tài, nguyên khí phải sao đây

Tri Ân Ngày Nhà Giáo – Tác Giả: Vũ Thanh Hồng

Hai mươi tháng mười một
Anh chưa kịp mua hoa
Cũng chưa kịp mua quà
Tặng em ngày Nhà giáo

Em của anh tần tảo
Vì sự nghiệp trồng người
Em nói em rất vui
Khi đứng trên bục giảng

Trải qua bao năm tháng
Em không quản nắng mưa
Không kể sớm hay trưa
Em cùng trò đến lớp

Em vẫn thường mong ước
Lúc học sinh trưởng thành
Khi học sinh thành danh
Là em thêm hạnh phúc

Em dành hết tâm sức
Cho thế hệ tương lai
Bao mơ ước sáng tươi
Dành trọn cho con trẻ

Hôm nay là ngày lễ
Nhưng anh còn ở xa
Nên anh chưa có quà
Anh xin gửi lời chúc

Chúc em đầy nghị lực
Luôn xinh đẹp hồn nhiên
Luôn nở nụ cười duyên
Để đôi môi thêm thắm

Anh yêu em nhiều lắm
Hẹn ngày mình gặp nhau
Qùa của anh sẽ trao
Là nụ hôn nồng ấm

Cô Giáo Thân Thương – Tác Giả: Lê Nguyễn Kim Ngọc

Con với Cô như hai người xa lạ
Lúc gặp mặt cũng là lần đầu tiên
Khuôn mặt xinh với làn da trắng trẻo
Nụ cười tươi luôn rạng rỡ trên môi

Cô nắm tay con dẫn vào lớp học
Nước mắt chảy dài qua hai hàng mi
Tay nắm lấy tay có một cảm xúc,
Cảm xúc khó tả tựa gặp nhau rồi

Mắt nhìn lên bảng mà lòng hồi hộp
Bài học tiếng Việt khó quá Cô ơi!
Khi viết chính tả chỉ có hai điểm
Cô động viên con phải cố gắng lên

Ôi! phép tính toán cũng lại quá khó
Số cộng số rồi lại lộn tùm lum
Cô chỉ con cách học bộ môn toán
Rồi từ từ sức học cũng đi lên

Giờ con lớn mới thấy suy nghĩ lại
Người trưởng thành thật khó quá Cô ơi
Bao nhiêu là chuyện nó cứ lại đến
Giải quyết làm sao cho xong bây giờ

Tuy giờ con với Cô không gặp mặt
Nhưng con khắc ghi hình bóng của Cô
Nét dịu dàng mà con vẫn luôn nhớ
Con yêu Cô nhiều lắm Cô “Khánh Linh”

Cô Giáo Thân Thương – Tác Giả: Lê Nguyễn Kim Ngọc

Con với Cô như hai người xa lạ
Lúc gặp mặt cũng là lần đầu tiên.
Khuôn mặt xinh với làn da trắng trẻo,
Nụ cười tươi luôn rạng rỡ trên môi.

Cô nắm tay con dẫn vào lớp học
Nước mắt chảy dài qua hai hàng mi
Tay nắm lấy tay có một cảm xúc,
Cảm xúc khó tả tựa gặp nhau rồi

Mắt nhìn lên bảng mà lòng hồi hộp
Bài học tiếng Việt khó quá Cô ơi!
Khi viết chính tả chỉ có hai điểm
Cô động viên con phải cố gắng lên.

Ôi! phép tính toán cũng lại quá khó
Số cộng số rồi lại lộn tùm lum.
Cô chỉ con cách học bộ môn toán,
Rồi từ từ sức học cũng đi lên.

Giờ con lớn mới thấy suy nghĩ lại
Người trưởng thành thật khó quá Cô ơi.
Bao nhiêu là chuyện nó cứ lại đến
Giải quyết làm sao cho xong bây giờ.

Tuy giờ con với Cô không gặp mặt
Nhưng con khắc ghi hình bóng của Cô.
Nét dịu dàng mà con vẫn luôn nhớ
Con yêu Cô nhiều lắm Cô “Khánh Linh”.

Tri Ân Thầy Cô Nhân Ngày 20/11 – Tác Giả: Lê Bình An

Thầy ơi đưa khách sang sông
Chỉ mong trò được thành công cuộc đời
Bao nhiêu ân đức của người
Xin ghi trong dạ những lời thầy trao…

Cô ơi nghĩa lớn ngọt ngào
Khác chi dòng suối dạt dào yêu thương
Dù cho đi trọn con đường
Tình em vẫn sẽ vấn vương hỡi thầy…

Phải chăng là một đám mây
Tôn sư trọng đạo là đây ân tình
Thầy ơi ghi khắc bóng hình
Cô ơi muôn thuở bình minh ấm nồng…

Em là ánh sáng chiều đông
Bình minh chiếu rạng phiêu bồng lời thơ
Thầy cô là một giấc mơ
Cho em hạnh phúc đợi chờ vinh quang…

Thưa thầy giớ sách ngàn trang
Mà em như thấy mênh mang chân trời
Cầu thầy sống đến trọn đời
Cô ơi em gửi ngàn lời tri ân….

Nhớ Ơn Thầy Cô – Tác Giả: Mai Thanh

Thầy cô ơi chúng em luôn ghi nhớ
Công ơn người sánh bước tựa non sông
Cả cuộc đời vì chữ nghĩa chữ chung
Vì hệ mầm non lòng không nao núng

Dù đã qua nửa đời người gió sóng
Tình thầy trò em vẫn nhớ không phai
Vì ngày mai mà mải mòn bụi phấn
Trên bục giảng lòng phấn chấn hân hoan

Tham Khảo Thêm:  40 bài Toán đếm hình lớp 1 Bài tập ôn hè môn Toán lớp 1

Cả cuộc đời đã bán với thời gian
Truyền kiến thức dạy đạo đức không màng
Đền hôm nay có ngày lễ vinh quang
Cả nước ta vui hân hoan chào đón

Ngày hiến trương nhớ công ơn nhà giáo
Vì tương lai thầy cô luôn chu đáo
Lợi ích trăm năm thầy giáo trồng người

Mang lại cho đời nhân tài quan chức
Vinh dự tự tin vững bước vào đời
Nay nhân ngày lễ dành riêng cho người
Em kính chúc ngàn lời Phương xa ấy

Mong thầy cô khỏe mạnh sống vui vầy
Góp nhân tài cho tương lai đất nước

Nghề Thầy – Tác Giả: Ngọc Oanh

Khát vọng thầy ươm chẳng nhất thời
Cây trồng trí tuệ mọc nơi nơi
Ngày đêm vất vả tâm hoài sáng
Sớm tối gian nan đức mãi ngời
Tải đạo không ngờ xuân sắp vãn
Đưa đò chẳng ngại sức dần lơi
Đường xây hạnh phúc muôn ngàn nẻo
Liệu có ai kia thấu chuyện đời

Cô Thầy Tôi – Tác Giả: Tứ Gia

Trong trường vất vã dạy đàn con
Chẳng ngại gian lao quãng thân mòn
Ló sáng bình minh cơm mãi vội
Về đêm lịm tắt bữa chưa ngon

Âm thầm chỉ dẫn ơn luôn nhớ
Lặng lẽ khuyên răng nghĩa vẫn tròn
Áo đẫm mồ hôi toàn bụi phấn
Cô Thầy khổ nhọc tựa ngàn non

Nghề Thầy – Tác Giả: Ngọc Oanh

Lợi ích trồng người tỏa bóng cây
Từng câu mỗi vận chở ơn thầy
Lời thơ đẹp ý bao đời gửi
Chữ nghĩa êm lòng vạn kiếp xây
Giáo dục tâm hồn cho tuổi trẻ
Bồi vun trí thức trải ân dày
Tương lai quốc thể ngày hưng vượng
Thắm đượm ơn người rạng áng mây

Lá Nhuộm Tóc Thầy – Tác Giả: Hồ Ngọc Quân

Về trường mừng đón huân chương
Gặp thầy gặp bạn tình thương dạt dào
Lâng lâng cảm xúc dâng trào
Tóc thầy điểm bạc độ nào chẳng hay

Sân trường xanh thắm chồi cây
Phải chăng lá nhuộm tóc thầy của tôi
Ra về lòng những bồi hồi
Nguyện rằng luôn mãi là người trò ngoan

Thầy Cô Mến Yêu – Tác Giả: Nguyễn Thị Diệu Hiền

Ngày ngày Cô dạy chúng em
Mồ hôi lấm tấm trên lưng ướt dài
Thương Cô em gắng học bài
Để Cô vui khỏe hơn ngày hôm qua
Đêm đêm Cô ngồi soạn bài
Từng cơn gió lạnh thổi vào tái tê
Cô ơi em hiểu rồi đây
Lòng Cô tê tái cũng vì chúng em
Ơn Cô em nhớ biết bao
Vì Cô đã dạy chúng em nên người.

Nhớ Ơn Thầy Cô – Tác Giả: Tư Anh Đặng

Cảm tạ Thầy Cô cả một thời
Ươm trồng kiến thức khắp muôn nơi
Ngày đêm ấp ủ mầm xanh mới
Sớm tối rèn nung trí rạng ngời
Vất vả chèo khua tâm chẳng vợi
Cần cù cập lái dạ không lơi
Đò sang bến hẹn lòng phơi phới
Trái ngọt hoa thơm hiến tặng đời…

Chúc Mừng Thầy Cô – Tác Giả: Đặng Ngọc Đào

Mừng ngày Giáo Dục đẹp hồng tươi
Tết của Thầy Cô rạng sắc ngời
Nắng sớm long lanh trong cả nước
Nhân dân ngưỡng mộ chúc đều trời

Yêu nghề dạy dỗ nhiều tâm đức
Mến nghiệp cùng xây quá tuyệt vời
Vững chắc niềm tin kiến thức chuẩn
Đưa thuyền đất nước mạnh muôn đời

Thầy Cô Mến Yêu – Tác Giả: Nguyễn Thị Diệu Hiền

Ngày ngày Cô dạy chúng em
Mồ hôi lấm tấm trên lưng ướt dài
Thương Cô em gắng học bài
Để Cô vui khỏe hơn ngày hôm qua

Đêm đêm Cô ngồi soạn bài
Từng cơn gió lạnh thổi vào tái tê
Cô ơi em hiểu rồi đây
Lòng Cô tê tái cũng vì chúng em

Ơn Cô em nhớ biết bao
Vì Cô đã dạy chúng em nên người

Tình Thầy – Tác Giả: Ngọc Oanh

Ân nồng lấp lánh tựa kim sa
Giúp trẻ thành danh rạng nước nhà
Vạn khổ ngàn nan không nản bước
Mưa đời bụi phấn ánh dương pha
Đưa đò chẳng quản xuân hồng vãn
Chở khách nên quên tuổi sớm già
Vạn kẻ sang bờ bao phút nhớ
Nhưng tình mãi đượm mặc ngày qua

Nhớ Ơn Nhà Giáo – Tác Giả: Phan Thị Hạnh

Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Tôn sư rộn rã hân hoan chúc mừng
Làm nghề dạy trẻ chung lưng
Giúp cho đất nước phục hưng vững bền

Nhân tài gìn giữ cội nền
Yêu thương Tổ quốc mẹ hiền kính yêu
Cho dù gặp cảnh liêu xiêu
Con thuyền chở đạo vượt nhiều chông gai

Bút xưa Đò Chiểu chẳng phai
Trải bao năm tháng miệt mài vươn lên
Cho dù chẳng để tuổi tên
Việt Nam dáng đứng bay lên kiên cường

Vun trồng cực khổ khôn lường
Đơm hoa kết trái mới tường nghĩa nhân
Công thầy khó thể đo cân
Ơn dày nuôi dưỡng tuổi xuân nhớ hoài

Mỗi khi đọc những bài thơ về thầy cô giáo nhân ngày 20/11, chúng ta không khỏi xao xuyến với những câu thơ tình cảm, đầm thấm về tình thầy trò dưới mái trường. Những vần thơ cũng sẽ giúp các bạn nói lên tình cảm yêu thương, sự biết ơn và lòng kính trọng tơi những người thầy, người cô nhân ngày 20/11.

Ở trên là những bài thơ ngày 20/11 rất hay và ý nghĩa được sưu tầm từ nhiều tác giả. Mỗi bài thơ là nỗi niềm cảm xúc, tình yêu của học sinh dành cho thầy và cô giáo trong ngày đặc biệt này. Hàng ngày, vẫn có những bài thơ hay về tình yêu, cuộc sống được sưu tầm và đăng tải trên danh mục thơ của Blog pgdyenthanh.edu.vn. Hãy thường xuyên ghé thăm và đọc những bài thơ mới nhất nhé. Chúc bạn có những phút giây thư giãn bên những vần thơ.

Related Posts

đề thi học kì 2 toán 7

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn Toán 7 năm 2022 – 2023 sách Đề thi cuối học kì 2 môn…

đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh

MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 22 đề thi thử THPT Quốc gia…

giàu sang hay nghèo khó dù có cao sang thấp hèn

Khám phá bài viết bói giàu nghèo với nội dung tốt nhất. Muốn Biết May Mắn, Giàu Sang, Nghèo Cả Đời Chỉ Cần NHÌN CỔ TAY 3…

đông máu và nguyên tắc truyền máu

pgdsonha.edu.vn giới thiệu Lời giải Vở bài tập Sinh học lớp 8 bài 15: Đông máu và nguyên lý truyền máu lớp 8 chi tiết và chính…

thử thách cực hạn nhậm gia luân lưu vũ ninh

Nếu bạn đang tìm kiếm Top 10 bộ phim Trung Quốc dự kiến ​​phát sóng năm 2023, hãy để Nội thất UMA gợi ý cho bạn qua…

toán lớp 5 ôn tập về giải toán

4.8/5 – (68 phiếu) Mỗi năm học cuối cấp của mỗi học sinh khiến cha mẹ và thầy cô lo lắng, trăn trở. Làm thế nào để…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *