bài thơ lớp 4

55+ Bài Thơ Lớp 4 Hay ❤️️ Về Mẹ, Quê Hương, Thầy Cô, Tình Bạn ✅ Chia Sẻ Chùm Thơ Đặc Sắc Cho Học Sinh Trong Chương Trình SKG Tập 1, 2.

Bạn đang xem: bài thơ lớp 4

Nếu độc giả đang được cần thiết tìm hiểu Những Bài Thơ Hay Lớp 4 thì xem thêm ngay lập tức nội dung bài viết tại đây của Thohay.vn nhé.

Tuổi ngựa
Tác giả: Xuân Quỳnh

– Mẹ ơi, con cái tuổi hạc gì?
– Tuổi con cái là tuổi hạc ngựa
Ngựa ko yên tĩnh một chỗ
Tuổi con cái là tuổi hạc đi…

– Mẹ ơi con cái tiếp tục phi
Qua từng nào ngọn gió
Gió xanh rớt trung bộ du
Gió hồng vùng khu đất đỏ
Gió đen ngòm bú đại ngàn
Mấp tế bào triền núi đá…
Con đem về mang đến mẹ
Ngọn gió máy của trăm miền

Ngựa con cái tiếp tục cút khắp
Trên những cánh đồng hoa
Lóa white color hoa mơ
Trang giấy má vẹn toàn ko viết
Con làm thế nào ôm hết
Mùi hoa huệ ngọt ngào
Gió và nắng và nóng xôn xao
Khắp đồng hoa cúc dại

Tuổi con cái là tuổi hạc ngựa
Nhưng u ơi chớ buồn
Dẫu cơ hội núi cơ hội rừng
Dẫu cơ hội sông cơ hội bể
Con tìm tới với mẹ
Ngựa con cái vẫn lưu giữ đường

Cầu vồng
Tác giả: Phạm Thanh Quang

Chiếc cầu vồng bảy sắc
Uốn bản thân góc trời xa
Cầu vồng cũng đều có bạn
Cùng vươn qua quýt cái nhà
Chiếc cầu vồng bảy sắc
Lung linh cong lên trời
Như sườn lưng u hôm sớm
Làm lụng chẳng ngủ ngơi
Ơ tề cầu vồng nhỏ
Còng sườn lưng cõng cầu to
Như song bạn tri kỷ thiết
Chẳng xa cách nhau khi nào !

Tình mẹ
Tác giả: Hương Xuân

Mẹ là cái nôi êm
Ru con cái lời nói ngọt mềm
Từng tối nhập hao mòn mỏi
Lời ru thiết thả thêm
Mẹ là mặt mũi trời soi
Theo con cái bóng mặt mũi đời
Xua tan mây nhòa phủ
Cho con cái hoài thắm tươi
Mẹ là ánh trăng mơ
Cho con cái tuổi hạc chiêm bao chờ
Mênh đem tình đại dương rộng
Ủ nồng ngược tim thơ
Mẹ là 1 bà tiên
Xóa tan vạn ưu phiền
Con về nhập đôi mắt lệ
Vòng tay Mẹ Bình yên
Mẹ… vô vàn cao cả
Tình thương nhập tình thương
Bao la… vi diệu quá
Tình Mẹ ngược tim nồng!

Yêu lắm ngôi trường ơi!
Tác giả: Nguyễn Trọng Hoàng

Em yêu thương cái trường
Có mặt hàng cây xanh
Xôn xao khúc nhạc
Tiếng chim xanh rớt trời.

Mỗi giờ rời khỏi chơi
Sân ngôi trường nhộn nhịp
Hồng hào gương mặt
Bạn nào thì cũng xinh.

Yêu lớp học tập em
Có khuông cửa ngõ sổ
Có bàn tay lá
Quạt gió máy non nhập.

Lời cô ngọt ngào
Thấm từng trang sách
Ngày ko cho tới lớp
Thấy lưu giữ nhớ khiếp.

Có tối nhập mơ
Bỗng cười cợt khúc khích
Ngỡ đang được ở lớp
Cùng chúng ta đùa hí hửng.

Sao ko về Vàng ơi
Tác giả: Trần Đăng Khoa

Tao đến lớp về nhà
Là ngươi chạy xồ ra
Đầu tiên ngươi rối rít
Cái đuôi mừng ngoáy tít.
Rồi ngươi nhấp lên xuống loại đầu
Khịt khịt mũi, lúc lắc râu
Rồi ngươi rún chân sau
Chân trước chồm, ngươi bắt
Bắt tay tao rất rất chặt
Thế là ngươi vớ bật
Đưa vội vàng tao nhập nhà
Dù tao cút đâu xa
Cũng lưu giữ ngươi lắm đấy

Hôm ni tao bỗng nhiên thấy
Cái cổng rộng lớn thế này
Vì ko thấy bóng mày
Nằm đợi tao trước cửa
Không nghe giờ ngươi sủa
Như những giữa trưa nào
Không thấy ngươi đón tao
Cái đuôi vàng ngoáy tít
Cái mũi đen ngòm khịt khịt
Mày ko hợp tác tao
Tay tao buồn thực hiện sao!

Sao ko về hả chó
Nghe bom thằng Mỹ nổ
Mày vứt chạy cút đâu?
Tao đợi ngươi tiếp tục lâu
Cơm phần ngươi nhằm cửa
Sao ko về hả chó
Tao lưu giữ ngươi lắm đó
Vàng ơi là Vàng ơi!

Gửi cho tới chúng ta xem thêm 🌿Bài Thơ Mẹ Ốm Lớp 4🌿 ý nghĩa sâu sắc nhất

Những Bài Thơ Trong Chương Trình Lớp 4

Tiếp theo đuổi là Những Bài Thơ Trong Chương Trình Lớp 4 lúc bấy giờ.

Chú trườn tìm hiểu bạn
Tác giả: Phạm Hổ

Mặt trời chui rúc vết mờ do bụi tre
Buổi chiều về nghe mát
Bò rời khỏi sông tợp nước
Thấy bóng bản thân, tưởng ai
Bò chào: – “Kìa anh bạn!
Lại bắt gặp anh ở đây!”

Nước đang được ở nhìn mây
Nghe trườn, cười cợt nhoẻn miệng
Bóng trườn chợt tan biến
Bò tưởng chúng ta cút đâu
Cứ ngoái trước nhìn sau
“Ậm ò” tìm hiểu gọi mãi…

Chuyện Cổ Tích Về loại Người
Tác giả: Xuân Quỳnh

Trời sinh rời khỏi trước nhất
Chỉ toàn là con trẻ con
Trên ngược khu đất trụi trần
Không dáng vẻ cây ngọn cỏ

Mắt con trẻ con cái sáng sủa lắm
Nhưng ko thấy gì đâu!
Mặt trời mới mẻ nhô cao
Cho con trẻ con cái nhìn rõ

Nhưng còn cần thả trẻ
Tình yêu thương và lời nói ru
Cho nên u sinh ra
Để bế bồng thường xuyên sóc

Muốn mang đến con trẻ hiểu biết
Thế là phụ thân sinh ra
Bố bảo cho biết thêm ngoan
Bố dạy dỗ cho biết thêm nghĩ

Rộng lắm là mặt mũi bể
Dài là tuyến đường đi
Núi thì xanh rớt và xa
Hình tròn trĩnh là ngược đất…

Chữ chính thức sở hữu trước
Rồi sở hữu ghế sở hữu bàn
Rồi sở hữu lớp sở hữu trường
Và sinh rời khỏi thầy giáo…

Cái bảng vì thế loại chiếu
Cục phấn kể từ đá ra
Thầy ghi chép chữ thiệt to
“Chuyện loại người” trước nhất

Quê Hương
Tác giả: Đỗ Trung Quân

Quê hương thơm là gì hở mẹ
Mà thầy giáo dạy dỗ nên yêu
Quê hương thơm là gì hở mẹ
Ai ra đi cũng lưu giữ nhiều
Quê hương thơm là chùm khế ngọt
Cho con cái trèo hái từng ngày
Quê hương thơm là lối đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương thơm là con cái diều biếc
Tuổi thơ con cái thả bên trên đồng
Quê hương thơm là con cái đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương thơm là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương thơm hoa đồng cỏ nội
Bay nhập giấc mộng tối hè
Quê hương thơm là vòng đeo tay ấm
Con ở ngủ thân ái mưa đêm
Quê hương thơm là tối trăng tỏ
Hoa cau rụng white ngoài thềm
Quê hương thơm là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ ối song bờ dâm bụt
Màu hoa sen white tinh nghịch khôi
Quê hương thơm từng người chỉ một
Như là có một u thôi
Quê hương thơm sở hữu ai ko lưu giữ …

Nàng tiên ốc
Tác giả: Định Hải

Buổi tối như từng bữa
Bé thực hiện nũng nghiêng đầu:
– Chị ơi, chuyện cổ tích
Kể mang đến em nghe nào!

… “Xưa sở hữu bà già cả nghèo
Chuyên lần cua bắt ốc
Một hôm bà bắt được
Một con cái ốc xinh xinh
Vỏ nó biêng biếc xanh
Không tựa như ốc khác
Bà thương không thích bán
Bèn thả nhập vào chum
Rồi bà lại cút làm
Đến Lúc về thấy lạ:
Sân nhà người nổi tiếng tinh khiết quá!
Đàn heo và được ăn
Cơm nước nấu nướng tinh nghịch tươm
Vườn rau củ tươi tỉnh tinh khiết cỏ
Bà già cả thấy chuyện lạ
Bèn cố ý rình xem
Thì thấy một nường tiên
Bước rời khỏi kể từ chum nước
Bà già cả bèn túng thiếu mật
Đập vỡ vỏ ốc xanh
Rồi bao phủ lấy nường tiên
Không mang đến đưa vào nữa
Hai u con cái kể từ đó
Rất là chiều chuộng nhau…”

Bé nghe nghênh loại đầu
Mắt tròn trĩnh xoe ko chớp
Chị kể hoàn thành, bất chợt
Bé kêu lên rất rất to:
– Ứ ừ, biết rồi cơ
Chị phê bình em đấy!

Các Bài Thơ Lớp 4 Tập 1 Đặc Sắc

Nhất tấp tểnh chớ bỏ dở hoàn toàn cỗ những bài  Các Bài Thơ Lớp 4 Tập 1 rực rỡ.

Bè Xuôi Sông La
Tác giả: Vũ Duy Thông

Bè tao xuôi sông La
Dẻ cau nằm trong táu mật
Muồng đen ngòm và trai đất
Lát chun rồi lát hoa.

Sông La ơi sông La
Trong veo như ánh mắt
Bờ tre xanh rớt yên ổn mát
Mươn mướt song mặt hàng mi.

Bè cút chiều thì thầm thì
Gỗ lượn đàn thong thả
Như bọn trâu lim dim
Đằm bản thân nhập êm đềm ả
Sóng lộng lẫy vẩy cá
Chim hót bên trên bờ đê.

Ta ở nghe, ở nghe
Giữa tư bề ngây ngất
Mùi vôi xây rất rất say
Mùi lán cưa ngọt mát
Trong đạn bom sụp nát
Bừng tươi tỉnh nụ ngói hồng
Đồng vàng hoa lúa trổ
Khói nở xòa như bông

Trăng ơi… kể từ đâu cho tới
Tác giả: Trần Đăng Khoa

Trăng ơi… kể từ đâu đến?
Hay kể từ cánh rừng xa
Trăng hồng như ngược chín
Lửng lơ lên trước nhà

Trăng ơi… kể từ đâu đến?
Hay đại dương xanh rớt diệu kỳ
Trăng tròn trĩnh như đôi mắt cá
Chẳng khi nào chớp mi

Trăng ơi… kể từ đâu đến?
Hay từ là 1 Sảnh chơi
Trăng cất cánh như ngược bóng
Đứa nào là đá lên trời

Trăng ơi… kể từ đâu đến?
Hay kể từ lời nói u ru
Thương Cuội ko được học
Hú gọi trâu cho tới giờ!

Trăng ơi… kể từ đâu đến?
Hay kể từ lối hành quân
Trăng soi chú cỗ đội
Và soi vàng góc sân

Trăng ơi… kể từ đâu đến?
Trăng cút từng tất cả miền
Trăng ơi sở hữu điểm nào
Sáng rộng lớn giang sơn em…

Gió kể từ tay mẹ
Tác giả: Vương Trọng

Quạt nan như lá
Chớp chớp lúc lắc lay
Quạt nan mỏng dính dính
Quạt gió máy rất rất dày

Gió kể từ ngọn cây
Có lúc còn nghỉ
Gió kể từ tay mẹ
Thổi trong cả sớm hôm.

Gió của ông trời
Có Lúc rét buốt
Gió u, u ơi
Lúc nào thì cũng non.

Quạt nan như cánh
Chớp chớp lúc lắc lay
Mẹ đem con cái bay
Êm nhập giấc mộng.

Tiếng trống
Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Tiếng trống không vang rền
Giục chân con trẻ nhỏ
Giờ học tập chớ quên
Trống luôn luôn nhắc nhở

Nếu ai cút muộn
Trống buồn lặng thinh
Và nghe giờ trống
Vang nhập ngực bản thân.

Thohay.vn thân tặng chúng ta 🔻 Bài Thơ Cánh Diều Tuổi Thơ Lớp 4 🔻 hoặc nhất

Các Bài Thơ Lớp 4 Tập 2 Đầy Đủ

Tặng độc giả Các Bài Thơ Lớp 4 Tập 2 không hề thiếu.

Con chim chiền chiện
Tác giả: Huy Cận

Con chim chiền chiện
Bay vút, vút cao
Lòng ăm ắp yêu thương mến
Khúc hát và lắng đọng.

Cánh đập trời xanh
Cao hoài, cao vợi
Tiếng hót long lanh
Như cành sáng sủa chói

Chim ơi, chim nói
Chuyện chi, chuyện chi?
Lòng hí hửng bối rối
Đời lên tới thì…

Tiếng ngọc nhập veo
Chim gieo từng chuỗi
Lòng chim hí hửng nhiều
Hát ko biết mỏi

Chim cất cánh, chim sà
Lúa tròn trĩnh bụng sữa
Đồng quê chan chứa
Những lời nói chim ca.

Bay cao, cao vút
Chim bặt tăm rồ
Chỉ còn giờ hót
Làm xanh rớt domain authority trời…

Tre Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Duy

Tre xanh rớt,
Xanh tự động bao giờ?
Chuyện ngày xưa… tiếp tục sở hữu bờ tre xanh rớt.

Thân còm guộc, lá phong phanh,
Mà sao nên luỹ nên trở nên tre ơi?
Ở đâu tre cũng xanh rớt tươi tỉnh,
Cho mặc dù khu đất sỏi khu đất vôi bạc mầu.

Có gì đâu, sở hữu gì đâu,
Mỡ color không nhiều chắt dồn lâu hoá nhiều.
Rễ siêng ko quan ngại khu đất nghèo nàn,
Tre từng nào rễ từng ấy chuyên cần.
Vươn bản thân nhập gió máy tre đu,
Cây khem khổ vẫn hát ru lá cành.
Yêu nhiều nắng và nóng nỏ trời xanh rớt,
Tre xanh rớt ko đứng khuất bản thân bóng râm.

Bão bùng thân ái quấn lấy thân ái,
Tay ôm tay níu tre ngay sát nhau thêm thắt.
Thương nhau tre ko ở riêng rẽ,
Luỹ trở nên kể từ này mà nên hỡi người.
Chẳng may thân ái gãy cành rơi,
Vẫn vẹn toàn loại gốc truyền đời mang đến măng.
Nòi tre đâu Chịu đựng đâm chồi cong,
Chưa lên tiếp tục nhọn như chông kỳ lạ thông thường.
Lưng trần bầy nắng và nóng bầy sương,
Có manh áo cộc tre nhường nhịn mang đến con cái.

Măng non là búp mầm non,
Đã đem dáng vẻ trực tiếp thân ái tròn trĩnh của tre.
Năm qua quýt cút, mon qua quýt cút,
Tre già cả măng đâm chồi sở hữu gì quá xa lạ đâu.

Mai sau,
Mai sau,
Mai sau…
Đất xanh rớt tre mãi xanh rớt color tre xanh rớt.

Chợ Tết
Tác giả: Đoàn Văn Cừ

Dải mây white đỏ ối dần dần bên trên đỉnh núi
Sương hồng lam ôm ấp nóc mái ấm tranh
Trên tuyến đường viền white mép gò xanh
Người những ấp tưng bừng rời khỏi chợ tết
Họ sung sướng kéo mặt hàng bên trên cỏ biếc
Những thằng cu áo đỏ ối chạy lon xon
Vài cụ già cả kháng can bước lom khom
Cô yếm thắm lấp môi cười cợt lặng lẽ
Thằng em bé bỏng nép đầu mặt mũi yếm mẹ
Hai người thôn gánh heo chạy cút đầu
Con trườn vàng ngộ nghĩnh xua theo đuổi sau
Sương white rỏ đầu cành như giọt sữa
Tia nắng và nóng tía nháy hoài nhập ruộng lúa
Núi uốn nắn bản thân nhập cái áo the xanh
Đồi bôi son ở bên dưới ánh bình minh
Người mua sắm đẩy ra nhập ăm ắp cổng chợ

Mẹ vắng ngắt mái ấm ngày bão
Tác giả: Đặng Hiền

Mấy ngày u về quê
Là bao nhiêu ngày bão nổi
Con lối u cút về
Cơn mưa nhiều năm ngăn lối.

Hai cái chóng ướt sũng một
Ba phụ thân con cái ở chung
Vẫn thấy trống không phía trong
Nằm rét tuy nhiên thao thức.

Nghĩ giờ này ở quê
Mẹ cũng ko ngủ được
Thương phụ thân con cái vụng về về
Củi mùn thì lại ướt sũng.

Nhưng chị vẫn hái lá
Cho thỏ u, thỏ con
Em thì thường xuyên đàn ngan
Sớm lại chiều no bữa
Bố group nón cút chợ
Mua cá về nấu nướng chua…

Thế rồi cơn sốt qua
Bầu trời xanh rớt trở lại
Mẹ về như nắng và nóng mới
Sáng rét cả lừa lọc mái ấm.

Những Bài Thơ Lục Bát Lớp 4 Chọn Lọc

Chia sẻ cho chính mình Những Bài Thơ Lục Bát Lớp 4 Chọn Lọc.

Màu đỏ
Tác giả: Trần Văn Thọ

Bạn ơi, tôi kể chúng ta nghe
Cái red color rất rất kỳ lạ kỳ. . .biết chăng?
Mặt trời mẩn đỏ đằng đông
Tiếng gà xao xác một vùng quê xa
Đỏ tươi tỉnh cái ngói ngôi trường ta
Nước sông hồng chở phù rơi đỏ ối ngầu
Xe lên biên thuỳ xôn xao
Áo anh chừ tiếp tục đỏ ối au vết mờ do bụi đường
Ráng chiều đỏ ối rực: Hoàng hôn
Quýt cam đỏ ối ối từng vườn đẹp mắt thay!
Đỏ hoe hai con mắt của ai
Đỏ nhừ khuôn mặt mũi vì thế say nắng và nóng hồng
Má em ngấm nắng và nóng đỏ ối hồng
Điểm mươi đỏ ối chói nhập trang vở này.
Khăn quàng đỏ ối thắm bên trên vai
Em thường xuyên học hành dựng xây nước mái ấm.

Dòng sông khoác áo
Tác giả: Nguyễn Trọng Tạo

Dòng sông mới mẻ điệu thực hiện sao
Nắng lên khoác áo lụa móc thướt tha
Trưa về trời rộng lớn bao la
Áo xanh rớt sông khoác như thể mới mẻ may
Chiều trôi tha thẩn áng mây
Cài lên color áo hây hây ráng vàng
Đêm thêu trước vùng ngực vầng trăng
Trên nền nhung tím trăm ngàn sao lên
Khuya rồi sông khoác áo đen
Nép nhập rừng bòng, yên lặng song bờ.

Truyện Cổ Nước Mình
Tác giả: Lâm Thị Mỹ Dạ

Tôi yêu thương truyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt hảo thâm thúy xa
Thương người rồi mới mẻ thương ta
Yêu nhau mặc dù bao nhiêu xa cách cũng tìm
Ở hiền khô thì lại bắt gặp hiền
Người ngay lập tức thì được bụt, tiên phù trì.
Mang theo đuổi truyện cổ tôi đi
Nghe nhập cuộc sống đời thường thì thầm thì giờ xưa
Vàng cơn nắng và nóng, white cơn mưa
Con sông chảy sở hữu rặng dừa nghiêng soi.

Đời thân phụ ông với đời tôi
Như dòng sông với chân mây tiếp tục xa
Chỉ còn truyện cổ thiết tha
Cho tôi nhận mặt mũi ông thân phụ của tôi.
Rất công bình, rất rất thông minh
Vừa khoan dung lại nhiều tình, nhiều mang
Thị thơm phức thị lấp liếm người thơm
Chăm thực hiện thì được áo cơm trắng, cửa ngõ nhà
Đẽo cày theo đuổi ý người ta
Sẽ trở nên khúc mộc, chẳng rời khỏi việc gì
Tôi nghe truyện cổ thì thầm thì
Lời thân phụ ông dạy dỗ cũng vì thế đời sau.

Nhớ công ơn thầy
Tác giả: Nguyễn Văn Chiểu

Làm sao quên được ơn thầy
Công người giáo dục sở hữu ngày hôm nay
Nét đầu thầy nên cầm cố tay
Rèn con cái chữ ghi chép mới mẻ ngay thật hàng

Nhớ thầy lưu giữ cái đò ngang
Tay thầy chèo lái đem thanh lịch bao người
Nhọc nhằn gian nan vẫn vui
Vì đàn thiếu nhi vì thế đời mai sau

Từng đoàn tiếp nối nhau kề nhau
Dựng xây giang sơn sớm mau vì thế người
Non sông kinh điển đẹp mắt tươi
Có công thầy tiếp tục tô bồi ngày qua quýt.

Tham khảo 💜 Những Bài Thơ Lục Bát Trong Chương Trình Tiểu Học 💜 ngắn ngủn hay

Tuyển Tập Thơ Lục Bát Lớp 4 Ngắn Hay

Ngay tại đây Thohay.vn van nài share cho tới chúng ta đọc Tuyển Tập Thơ Lục Bát Lớp 4 Ngắn.

Em vững mạnh rồi
Tác giả: Trần Đăng Khoa

Năm ni em vững mạnh rồi
Không còn tí xíu như hồi lên năm
Nhìn trời, trời bớt xa cách xăm
Nhìn sao, sao cơ hội ngang tầm cánh tay

Núi xa cách lúp xúp chân mây
Bờ sông khép lại, mặt hàng cây thấp dần
Nơi xa cách bỗng nhiên hóa nên gần
Quanh em bè chúng ta sát cánh tư phương…

Mèo Con Đi Học
Tác giả: Phan Thị Vàng Anh

Hôm ni trời nắng và nóng chang chang
Mèo con cái đến lớp chẳng đem cái gì.
Chỉ mang 1 cái cây bút chì
Và mang 1 mẩu bánh mỳ con cái con cái.
Bài thơ Chào mồng cút học
Chẳng ai như chú Chào mào
Cứ nhập lớp học tập thì thào chuyện riêng
Cái nón group chênh chếch ngả nghiêng
Cái đầu nghĩ về chuyện hão huyền ở đâu.
Bất ngờ cô chất vấn một câu
Chào mồng cúi mặt mũi hồi lâu thở dài
Trách bản thân theo đuổi lũ Trống choai
Ham đùa, vứt tất cả ôn bài bác, tiếc thay cho.

Trăng Của Mọi Người
Tác giả: Lê Hồng Thiện

Mẹ bảo trăng như lưỡi liềm
Ông rằng: Trăng tựa chiến thuyền cong mui
Bố nhìn: Như phân tử cau phơi
Cháu cười: Quả chín vàng tươi tỉnh ngoài vườn

Suối
Tác giả: Vũ Duy Thông

Suối là giờ hát của rừng
Từ trận mưa vết mờ do bụi ngập ngừng nhập mây
Từ giọt sương của lá cây
Từ nhập vách đá mạch ăm ắp tràn rời khỏi.
Từ lòng khe hẹp thung xa
Suối dang tay hát khúc ca ăn ý đồng
Suối bắt gặp chúng ta, hóa trở nên sông
Sông bắt gặp chúng ta, hóa mênh mông đại dương ngời.
Em cút nằm trong suối, suối ơi
Lên non bắt gặp thác, xuống gò thấy sông.

Các Bài Thơ Quê Hương Lớp 4

Xin tổ hợp cho chính mình hướng dẫn thêm list những bài Các Bài Thơ Quê Hương Lớp 4.

Quê hương
Tác giả: Tế Hanh

Làng tôi ở vốn liếng thực hiện nghề ngỗng chài lưới
Nước vây hãm cơ hội đại dương nữa ngày sông
Khi trời nhập gió máy nhẹ nhàng ban mai hồng
Dân trai tráng tập bơi thuyền cút tiến công cá
Chiếc thuyền nhẹ nhàng hăng như con cái tuấn mã
Phăng cái chèo mạnh mẽ và uy lực vượt lên ngôi trường giang
Mảnh thuyền to tướng như miếng hồn làng
Rướn thân ái trằng bát ngát thâu hùn gió máy.
Ngày ngày tiếp theo tiếng ồn ào bên trên bến đỗ
Khắp dân thôn tấp nập đón ghe về
Nhờ ơn trời , đại dương lặng cá ăm ắp ghe
Những loại cá tươi tỉnh non thân ái bạc trắng
Dân chài lưới thôn domain authority ngăm sạm nắng
Khắp thân ái người nồng thở vị xa cách xăm
Chiếc thuyền yên ổn bến mõi quay trở lại nằm
Nghe hóa học muối bột ngấm dần dần nhập thớ vỏ.
Nay xa cách cơ hội lòng tôi luôn luôn tưởng nhớ
Màu nước xanh rớt, cá bạc cái buồm vôi
Thoáng chiến thuyền rẽ sóng chạy rời khỏi khơi
Tôi thấy lưu giữ loại hương thơm nồng đậm quá

Ta Yêu Quê Ta
Tác giả: Lê Anh Xuân

Yêu từng bờ ruộng, lối mòn
Đỏ tươi tỉnh bông gạo, biếc rờn ngàn dâu.
Yêu dòng sông mặt mũi sóng xao,
Dòng sông tuổi hạc nhỏ rì rào hát ca.
Yêu mặt hàng ớt tiếp tục rời khỏi hoa
Đám dưa trổ nụ, đám cà trổ bông.
Yêu sao giờ u ru nồng,
Tiếng thoi lách cơ hội mặt mũi nống dâu tằm.

Yêu lắm quê hương
Tác giả: Hoàng Thanh Tâm

Em yêu thương từng sợi nắng và nóng cong
Bức tranh giành thủy khoác dòng sản phẩm sông con cái đò
Em yêu thương chao liệng cánh cò
Cánh đồng mùa gặt lượn lờ vàng ươm

Em yêu thương sương nhà bếp vương vãi vương
Xám color cái lá bao nhiêu tầng mây cao
Em yêu thương mong ước đầy đủ màu
Cầu vồng ẩn hiện nay mưa rào vừa vặn qua

Xem thêm: vẽ kiếm katana

Em yêu thương câu hát ơi à
Mồ hôi thân phụ u đậm tuy nhiên sớm trưa
Em yêu thương cánh võng đong đưa
Cánh diều no gió máy chiều ko ham muốn về

Đàn trâu từ tốn lối đê
Chon von lá hát vọng về cỏ lau
Trăng lên lốm đốm phân tử sao
Gió sông rời rợi hoa color thiên nhiên

Em cút cuối khu đất nằm trong miền
Yêu quê yêu thương khu đất gắn sát bước đi.

Còn Mãi Hương Quê
Tác giả: Hiền Nhật Phương Trần

Tóc nhiều năm em xõa ngang vai
Bóng quê nhà sụp dặm nhiều năm phía sau
Bến sông đợi một nhịp cầu
Thênh thang đồng lúa một color ngát xanh

Yêu quê tình mãi ngọt lành
Du dương khúc hát thanh thản ngân nga
Điệu hò xứ Huế vang xa
Gửi tình em với quê mái ấm đợi mong

Hè thanh lịch Phượng trổ sắc hồng
Người ơi ước hứa tình nồng ko phai!

Về Quê Ngoại
Tác giả: Chử Văn Long

Em về quê nước ngoài ngủ hè
Gặp váy đầm sen nở tuy nhiên mê mệt hương thơm trời.
Gặp bà tuổi hạc tiếp tục tám mươi
Quên quên lưu giữ nhớ những lời nói rất lâu rồi.

Gặp trăng bắt gặp gió máy bất thần,
Ở nhập phố chẳng khi nào sở hữu đâu.
Bạn bè ríu rít tìm hiểu nhau
Qua tuyến đường khu đất rực color rơm bầy.

Bóng tre non rợp vai người
Vầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm đềm.
Về thăm hỏi quê nước ngoài, lòng em
Yêu thêm thắt cuộc sống đời thường, yêu thương thêm thắt con cái người:

Em ăn phân tử gạo lâu rồi
Hôm ni mới mẻ bắt gặp những người dân thực hiện rời khỏi.
Những người chân khu đất thiệt thà
Em thương như thể thương bà nước ngoài em.

Đọc ngay lập tức chùm 💙 Thơ 4 Chữ Về Quê Hương Đất Nước 💙 tuyệt hảo ý nghĩa sâu sắc nhất

Chùm Thơ Về Mẹ Lớp 4 Ý Nghĩa

Đừng vội vàng bỏ dở Chùm Thơ Về Mẹ Lớp 4 Ý Nghĩa.

Mẹ nhức (U ốm)
Tác giả: Phạm Hổ

U nhức ở nhà
Không rời khỏi đồng được
U đậy điệm kín chăn
Mặt tảo nhập vách

Em vẫn cút học
Đường xa cách càng xa
Người em ở lớp
Bụng em trong nhà.

U tợp dung dịch chưa?
Hạ rồi, cơn sốt?
Vắng vẻ một mình
U hí hửng sao được!

Buổi học tập nhiều năm quá
Mãi mới mẻ trống không về
Em vội vàng rời khỏi trước
Bỏ cả đồng chí.

Em vượt lên con cái đê
Theo đàn cò trắng
Thiếu u bên trên đồng
Nhiều người, vẫn vắng…

Mồ hôi ướt sũng trán
Em bước càng mau
Bướm cất cánh khoác bướm
Em thèm bắt đâu!

Em về cho tới cửa
Đã gọi “U ơi!”
U cố tảo lại
Nhìn em mỉm cười

Củi lửa nhen rồi
Nấu xoong cháo trắng
Đập trứng, vứt hành
U tiêu hóa lắm!

Ghét loại bệnh dịch tật
Làm u mệt nhọc người
Đừng ai nhức cả
Là hí hửng nhất đời!

Mẹ của em
Tác giả: Trần Quang Vịnh

Ở mái ấm em sở hữu mẹ
Bao việc u nên lo
Thức khuya tuy nhiên dậy sớm
Mẹ thường xuyên việc làm mái ấm.

Thế tuy nhiên cứ đích giờ
Mẹ gọi em thức dậy
Nhắc Gọn gàng đầu tóc
Việc nào là nhập việc ấy
Để em kịp cho tới trường…

Mẹ tiếp tục sinh rời khỏi em
Đã vì thế em vất vả
Thương u em thì thầm hứa
Ngoan ngoãn và chất lượng tốt giang.

Khi u mệt
Tác giả: Thái tì Tân.

Mẹ mệt nhọc, lên chóng ở.
Bé ngừng đùa, tĩnh mịch.
Ngừng nhảy chạc, ngừng đùa,
Một bản thân nhập chống vắng ngắt.

Các đồ dùng đùa vớ nhiên
Cũng ở yên ổn vì vậy.
Chỉ tia nắng và nóng buổi chiều
Lén lại ngay sát mặt mũi u.

Bé ham muốn nói: “Nắng ơi,
Mẹ mệt nhọc, ko đùa nghịch
Chờ u ngoài, bọn chúng ta
Cùng nhau đùa thoả quí.”

Hiểu ý, rất rất nhẹ dịu,
Khẽ lại ngay sát, tia nắng
Ra hiệu nói: “Không sao,
Ta nằm trong ngồi tĩnh mịch.”

Hỏi mẹ
Tác giả: Nguyễn Xuân Bồi

Ai quạt trở nên gió
Thổi mây ngang trời?
Ai nhuộm u ơi
Bầu trời xanh rớt thế?
Ông sao thì bé
Trăng rằm tròn trĩnh to
Cuội ngồi gốc đa
Phải chăn trâu mãi
Mẹ ơi sở hữu phải
Cuội buồn lắm không
Nên chú phi công
Bay lên thăm hỏi cuội?

Thơ Về Cô Giáo Lớp 4 Sâu Sắc

Mời độc giả nằm trong xem thêm thêm thắt tuyển chọn tập Thơ Về Cô Giáo Lớp 4 Sâu Sắc.

Đoá Hoa Dành Tặng Cô Thân Yêu
Tác giả: Định Hải

Hôm ni ngày lễ hội
Của cô giáo kính yêu
Em hí hửng biết bao nhiêu
Tặng cô hoa lá đẹp.
Đóa hồng nhung tươi tỉnh thắm
Do em trồng, bắt sâu
Cô giáo nhìn thật lâu
Nụ cười như bày tỏ.
Ôi cô hí hửng vui quá!
Trông em thật tuyệt vời
Đôi má như gọi mời
Cô hít lên thắm thiết.

Tặng cô
Tác giả: Thùy Ly

Em thương Cô giáo của em.
Ngày tối nhốt khổ
Ngày tối miệt mài
Dạy em từng bước một hai
Dạy em từng chút, từng bài bác, từng câu.
Dạy em từng bước nâng thâm thúy.
Em ngoan ngoãn cô cũng không còn bồn chồn nỗi lòng.
Bây giờ là đầu năm mới của cô ý.
Em van nài dưng một bài bác thơ xin chào.
Trăm hoa đẹp tuyệt vời nhất hoả hồng.
Tặng cô đối với cả tấm lòng hàm ân.
Nhân ngày mái ấm giáo nước Việt Nam.
Chúc cô vững vàng bước tiến thủ lên không ngừng nghỉ.

Cô Giáo Như Mẹ Hiền
Tác giả: Hiền Thu

Cô giáo em hiền khô dịu
Ấm áp như u hiền
Giang vòng đeo tay ôm lấy
Cả lũ học tập trò xinh

Luôn xúm xít mặt mũi cô
Cất vang từng giọng hát
Cô giáo như u hiền
Chúng em mãi yêu thương cô

Hai mươi mon mươi một
Ngày của cô ý cho tới rồi
Chúng em van nài kính tặng
Đóa hồng ngát hương thơm thơm

Thắm mãi tình cô
Tác giả: Thanh Trang

Em xao lòng lúc nghe đến giờ trống không vang
Lại hào khởi sụp nhị mặt hàng lệ đắng
Chân nhẹ nhàng bước tìm hiểu một miền thì thầm lặng
Tiếng ngày nào là, cô ơi! Chẳng hề phai

Người lái đò đem em cho tới tương lai
Mặc sóng nước cứ miệt trau cuồng vẫy
Tâm ngời sáng sủa thức tỉnh người đứng dậy
Gieo phân tử chiêm bao, tay ghép những ước mơ…

Ba năm ròng rã, hơn hết những vần thơ
Lời giảng ấy ko khi nào ở ngủ
Trang giáo án sáng sủa ngời lên từng chữ
Vẫn một đời người lưu giữ hoàn toàn thiên lương

Nay xa cách rồi chợt thấy dạ vấn vương
Trách mùa cũ kỳ lạ thông thường, sao nhanh chóng quá
Thời áo white với em là vớ cả
Bởi lòng vàng, em thắm mãi tình cô.

Sưu tầm không còn những bài bác 🍁 Thơ Ngắn Về Cô Giáo 🍁 tuyệt hảo nhất.

Bài Thơ Về Thầy Cô Lớp 4 Hay Nhất

Có thể các bạn sẽ yêu thương quí những Bài Thơ Về Thầy Cô Lớp 4 Hay Nhất tại đây.

Nhà giáo Việt Nam!
Tác giả: Thầy Nguyễn Nam Lập

Hôm ni chảy ngược về xuôi
Nhớ ngày mái ấm giáo xuôi ngược sớm chiều.
Chữ hoặc nắng và nóng nhỏ mưa nhiều
Tình yêu thương cô tặng bao điều chứa chấp chan
Dẫu mang đến sở hữu vệt chân ngàn
Gian nan tiếp bước vận hên vững vàng vàng
Đường cút cô mãi bình an
Kêu đem lời nói phát biểu chứa chấp chan cô trò
Sớm bồn chồn thương mãi con cái đò
Chăm bồn chồn cuộc sống đời thường hạnh phúc sau này
Thầy cô lẹo cánh em bay
Bay cao cất cánh mãi mon ngày yêu thương thương
Có nhau cô mãi khiêm nhường
Tình thương Nhà giáo rọi lối bước em
Bên dù cửa ngõ nhỏ êm đềm đềm
Gợi thêm thắt nỗi lưu giữ cô thầy năm xưa
Em thưa van nài hứa mãi dùa
Xin thưa nhị giờ mang đến vừa vặn đời nhau
Thương nhau bắt tiếp nhịp cầu
Bên nhau ngày ấy xây cầu bắt qua
Ai ơi mái ấm giáo cơ mà
Đường xa cách vạn dặm tất cả chúng ta một nhà!

Em mãi tự khắc ghi
Tác giả: Trần Văn Nghệ

Thời lừa lọc mặc dù mãi dần dần trôi
Con thuyền học thức trong cả đời thầy mang
Lật từng cuốn vở thanh lịch trang
Đong ăm ắp ký ức vô vàn niềm yêu thương.

Nhớ thầy cô những sớm chiều
Tận tâm chỉ dạy dỗ những điều sáng sủa soi
Cho em vững vàng phi vào đời
Tương lai trí tuệ tỏa sáng tương lai.

Tóc thầy giờ tiếp tục bạc màu
Đêm ngày thầy vẫn thường xuyên bọn em thơ
Mong đàn em dựng cơ đồ
Nước non Đất Việt nhập mơ vĩnh cửu.

Nay giờ em tiếp tục rộng lớn khôn
Chúc thầy cô mãi lưu giữ hồn non sông
Việt Nam sáng sủa mãi trời hồng
Chúng em ghi lưu giữ tự khắc công ơn thầy.

Bụi phấn
Tác giả: Hoài Thương

Thầy con cái giờ tiếp tục già cả rồi
Mắt nhòa, chân yếu đuối, domain authority bùi nhùi còn đâu
Phấn rơi bạc cả cái đầu
Đưa con cái qua quýt những tang hải cuộc đời

Mỗi Lúc vết mờ do bụi phấn rơi rơi
Thầy gieo chiêm bao phân tử những lời nói yêu thương thương
Cho con cái vững vàng bước nẻo đường
Hành trang kiến thức và kỹ năng, tình thương của thầy

Biết bao vất vả, đắng cay
Gạo chi phí, cơm trắng áo, vòng xoay cuộc đời
Nhưng tâm thầy mãi sáng sủa ngời
Dựng xây sự nghiệp trồng người thanh cao!

Trọn đời con cái mãi tự động hào
Cúi đầu kính cẩn … thương sao dáng vẻ thầy
Dẫu đời xuôi, ngược bại liệt đây
Tim con cái ghi tự khắc lời nói thầy Lúc xưa

Khuya rồi thầy tiếp tục ngủ ko ?
Ngàn hoa lá thắm kính thưa … dưng thầy
Cho con cái cuộc sống đời thường hôm nay
Mừng ngày Nhà Giáo ơn thầy chẳng quên!

Lời của con
Tác giả: Đức Trung

Hôm ni ngày lễ nghỉ Hiến chương
Các con cái tấp nập cho tới ngôi trường múa ca
Tặng Thầy, Cô những bó hoa
Những người thay cho mặt mũi u thân phụ sớm chiều.

Thầy Cô – nhị giờ thân ái yêu
Giúp con cái học hành và nhiều điều hay
Chúng con cái ghi lưu giữ ơn này
Mai sau lớn khôn dựng xây nước nhà!

Bài Thơ Về Tình quý khách Lớp 4 bấm Tượng

Xem thêm thắt tuyển chọn tập dượt Bài Thơ Về Tình quý khách Lớp 4 bấm Tượng nhé.

Gọi bạn
Tác giả: Định Hải

Xa xưa tự động thuở nào
Trong rừng xanh rớt thâm thúy thẳm
Đôi chúng ta sinh sống mặt mũi nhau
Bê vàng và dê trắng
Một năm trời hạn hán
Suối cạn, cỏ héo khô
Lấy gì nuôi song bạn
Chờ mưa cho tới bao giờ
Bê vàng đi kiếm cỏ
Lang thang quên lối về
Dê white thương chúng ta vượt lên !
Chạy từng nẻo tìm hiểu Bê
Đến giờ đây Dê Trắng
Vẫn gọi hoài : “Bê…Bê!!”

Tặng bạn
Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Tặng chúng ta một nụ cười
Là thú vui nho nhỏ
Tặng chúng ta một chút ít gió
Là mùi thơm đầu mùa

Tặng chúng ta một cơn mưa
Lúa bên trên đồng tắm mát
Tặng chúng ta một câu hát
Xuân về rộn giờ chim

Tặng chúng ta một nỗi niềm
Là từng nào mơ ước
Mong quê nhà khu đất nước
Mãi thắm tươi tỉnh đẹp mắt nhiều.

Tình bạn
Tác giả: Việt Quỳnh

Vịt con cái đang được hí hoáy
Ngồi vẽ ông mặt mũi trời,
Bạn Heo gọi ới ời
Vịt giật thột hoảng loạn.

Ôi thôi lọ color đổ
Bắn tung tóe mọi nơi,
Vây dơ phía trên tấm áo
Vịt phẫn uất rồi, Heo ơi!

“Năn nỉ tuy nhiên, năn nỉ…”
Heo tỉ bại liệt thực hiện hòa
Vịt con cái cười cợt, không còn giận
“Lần sau cảnh giác nha!”

Tham khảo cụ thể tuyển chọn tập dượt 🍃Bài Thơ Về Tình quý khách Cho Học Sinh Tiểu Học🍃 hoặc và ý nghĩa sâu sắc nhất

Bài Thơ Về Mùa Xuân Lớp 4 Đầy Đủ

Chần chừ gì nữa, đánh dấu ngay lập tức những Bài Thơ Về Mùa Xuân Lớp 4 Đầy Đủ nhé.

Mùa xuân nho nhỏ
Tác giả: Thanh Hải

Mọc thân ái dòng sản phẩm sông xanh
Một hoa lá tím biếc
Ơi con cái chim chiền chiện
Hót chi tuy nhiên vang trời.
Từng giọt lộng lẫy rơi
Tôi đem tay tôi hứng
Mùa xuân người cầm cố súng
Lộc dắt ăm ắp xung quanh lưng
Mùa xuân người rời khỏi đồng
Lộc trải nhiều năm nương mạ
Tất cả như ăn năn hả
Tất cả như xôn xao
Đất nước tư ngàn năm
Vất vả và lừa lọc lao
Đất nước như vì thế sao
Cứ tăng trưởng phía trước
Ta thực hiện con cái chim hót
Ta thực hiện một nhành hoa
Ta nhập nhập hoà ca
Một nốt trầm xao xuyến
Một ngày xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dưng mang đến đời
Dù là tuổi hạc nhị mươi
Dù là lúc tóc bạc
Mùa xuân tao van nài hát
Câu Nam ai, Nam bình
Nước non ngàn dặm mình
Nước non ngàn dặm tình
Nhịp phách chi phí khu đất Huế.

Bên thềm năm mới
Tác giả: Lan Thanh

Ngoài bại liệt rét buốt gió
Năm mới mẻ thì thanh lịch rồi
Ơ giờ Xuân gọi cửa
Dài rộng lớn thế hệ trôi
Chảy nữa cút ơi sông
Đem theo đuổi bờ theo đuổi bến
Nhẩn nha sà nhập biển
Tắm gội nằm trong mênh mông
Kìa giọt sương Mùa Đông
Long lanh hai con mắt ngọc
Lại ngọn gió máy réo róc
Xoắn loại lạnh lẽo ngọt tê
Cúc vàng cho tới đê mê
Hong hong đợi bóng nắng
Chân mây giờ sáo vẳng
Nâng khung trời mênh mang
Bích móc và mai vàng
Nào dậy thôi, dậy dậy
Xuân đang đi đến rồi đấy
Vỏ thô đang được đâm chồi…

Cho ngày xuân rực rỡ
Tác giả: Huỳnh Minh Nhật

Gió đông đúc như lưỡi dao
Lưỡi dao thực hiện vì thế rét
Dao cứa nhập điểm nào
Thì lạnh lẽo lùng nên biết

Muôn cây xòe nghiền lá
Chắn gió máy và lấp thân
Còn mai tài tình quá!
Trơ loại thân ái trụi trần

Này cành cao cành thấp
Này cành nhỏ cành to
Từng ngày tối ôm ấp
Những nụ xanh rớt hứa hò

Rồi một ngày đẹp mắt tươi!
Những nụ vàng bừng nở
Tô đẹp mắt thêm vào cho đời
Cho ngày xuân tỏa nắng rực rỡ.

Mưa xuân
Tác giả: Duy Hạnh Trần

Mưa Xuân đang được tý tách
Thả lộng lẫy xuống đây
Có phân tử ứ đọng lá cây
Có phân tử ngấm lòng khu đất.
Sợ phân tử ngọc rơi mất
Bé vội vàng giơ tay
Hứng giọt mưa tràn đầy
Trong lòng tay bé bỏng rộp.
Những giọt ăm ắp căng mọng
Vừa ăm ắp ắp tay em
Nâng niu rẽ đôi mắt xem
Lấp lánh hình ai bại liệt …
Nhưng tuy nhiên thiệt rất rất khó
Giữ được nước nhập tay
Vậy tuy nhiên Bé hứng đầy
Lấp lánh toàn phân tử ngọc.

Bài Thơ Mưa Lớp 4 Dễ Nhớ

Tặng cho chính mình phát âm tuyển chọn tập dượt Bài Thơ Mưa Lớp 4 Dễ Nhớ.

Mưa
Tác giả: Trần Đăng Khoa

Sắp mưa
Sắp mưa
Những con cái mối
Bay ra
Mối trẻ
Bay cao
Mối già
Bay thấp
Gà con
Rối rít tìm hiểu nơi
Ẩn nấp
Ông trời
Mặc áo giáp đen
Ra trận
Muôn ngàn cây mía
Múa gươm
Kiến
Hành quân
Đầy đường
Lá khô
Gió cuốn
Bụi bay
Cuồn cuộn
Cỏ gà lúc lắc tai
Nghe
Bụi tre
Tần ngần
Gỡ tóc
Hàng bưởi
Đu đưa
Bế lũ con
Đầu tròn
Trọc lốc
Chớp
Rạch ngang trời
Khô khốc
Sấm
Ghé xuống sân
Khanh khách
Cười
Cây dừa
Sải tay
Bơi
Ngọn mùng tơi
Nhảy múa
Mưa
Mưa
Ù ù như xay lúa
Lộp bộp
Lộp bộp…
Rơi
Rơi…
Đất trời
Mù white nước
Mưa chéo cánh mặt mũi sân
Sủi bọt
Cóc nhảy chồm chồm
Chó sủa
Cây lá hả hê
Bố em cút cày về
Đội sấm
Đội chớp
Đội cả trời mưa…

Có thể các bạn sẽ cần thiết 🍃Thơ Về Mưa🍃 100+ Bài Thơ Trời Mưa Ngắn

Bài Thơ Lớp 4 Mẹ Ốm

Tiếp theo đuổi là Bài Thơ Lớp 4 Mẹ Ốm vô nằm trong thâm thúy lắng.

Mẹ ốm
Tác giả: Trần Đăng Khoa

Mọi hôm u quí hí hửng chơi
Hôm ni u chẳng phát biểu cười cợt được đâu
Lá trầu thô thân ái cơi trầu
Truyện Kiều vội vàng lại bên trên đầu bấy nay

Cánh mùng khép lỏng cả ngày
Ruộng vườn vắng ngắt u cuốc cày sớm trưa
Nắng mưa kể từ những ngày xưa
Lặn nhập đời u cho tới giờ ko tan

Khắp người nhức buốt, rét ran
Mẹ ơi! Cô bác bỏ thôn thôn cho tới thăm
Người mang đến trứng, người mang đến cam
Và anh bác bỏ sĩ tiếp tục đem dung dịch vào

Sáng ni trời sụp mưa rào
Nắng nhập ngược chín và lắng đọng cất cánh hương
Cả đời cút gió máy cút sương
Bây giờ u lại phiên chóng tập dượt đi

Mẹ hí hửng, con cái sở hữu quản lí gì
Ngâm thơ, kể chuyện rồi thì múa ca
Rồi con cái trình diễn kịch thân ái nhà
Một bản thân con cái cất cả phụ thân vai chèo

Vì con cái u khổ sở đầy đủ điều
Quanh hai con mắt u tiếp tục nhiều nếp nhăn
Con ước u khoẻ dần dần dần
Ngày tiêu hóa mồm, tối ở ngủ say

Rồi rời khỏi xem sách, ghép cày
Mẹ là giang sơn, mon ngày của con…

Bài Thơ Lớp 4 Nếu Chúng Mình Có Phép Lạ

Cùng hương thụ Bài Thơ Lớp 4 Nếu Chúng Mình Có Phép Lạ.

Nếu bọn chúng bản thân sở hữu quy tắc lạ
Tác giả: Định Hải

Nếu bọn chúng bản thân sở hữu quy tắc lạ
Bắt phân tử kiểu như nảy chiêm bao nhanh
Chớp đôi mắt trở nên cây ăm ắp quả
Tha hồ nước hái chén ngọt lành lặn.

Nếu bọn chúng bản thân sở hữu quy tắc lạ
Ngủ dậy trở nên người rộng lớn ngay
Đứa thì lặn xuống lòng biển
Đứa thì ngồi lái máy cất cánh.

Nếu bọn chúng bản thân sở hữu quy tắc lạ
Hái triệu vì thế sao xuống cùng
Đúc trở nên ông mặt mũi trời mới
Mãi mãi không thể ngày đông.

Nếu bọn chúng bản thân sở hữu quy tắc lạ
Hóa ngược bom trở nên ngược ngon
Trong ruột không thể dung dịch nổ
Chỉ toàn kẹo với bi tròn trĩnh.

Nếu bọn chúng bản thân sở hữu quy tắc lạ!
Nếu bọn chúng bản thân sở hữu quy tắc lạ!

Có thể chúng ta quan hoài 🌸 Thơ 20/11 Tự Sáng Tác 🌸 hoặc nhất

Bài Thơ Lớp 4 Gà Trống Và Cáo

Cuối nằm trong là Bài Thơ Lớp 4 Nếu Chúng Mình Gà Trống Và Cáo tuyệt hảo.

Gà Trống Và Cáo
Tác giả: La Phông-Ten

Nhác nhìn vắt vẻo bên trên cành
Anh chàng Gà Trống tinh nghịch nhanh chóng lõi đời,
Cáo bại liệt đon đả ngỏ lời:
“Kìa thằng bạn quý, van nài mời mọc xuống đây
Để nghe mang đến rõ ràng tin tưởng này
Muôn loại mạnh yếu đuối kể từ rày kết thân
Lòng tôi sung sướng muôn phần
Báo cho chính mình hữu xa cách ngay sát đều hay
Xin chớ lo ngại, xuống đây
Cho tôi hít chúng ta, tỏ bày tình thân
Nghe lời nói Cáo dụ thiệt hơn
Gà rằng: “Xin được ghi ơn nhập lòng
Hòa bình gà cáo sinh sống chung
Mừng này còn tồn tại tin tốt nào là hơn
Kìa, tôi thấy cặp chó săn
Từ xa cách chạy lại, kiên cố loan tin tưởng này”
Cáo nghe, hồn lạc phách bay
Quắp đuôi, teo cẳng chạy ngay lập tức tức thì
Gà tao khoái chí cười cợt phì:
“Rõ phường dối trá, làm cái gi được ai”

Xem thêm: icon nháy mắt