Chùm thơ ngắn về than thân trách phận!
Số phận nghèo nên không thể níu kéo được tình yêu, một câu nói khá hay của một số người không đủ may mắn trong đường tình duyên. Nhưng không vì thế mà tôi tiếc nuối số phận của mình, tôi tự trách mình bao năm cố gắng mà sợi nhân duyên vẫn tuột mất. Nếu số phận đến với ai thì người đó phải biết nắm bắt, đừng trách số phận đến sớm hay muộn mà hãy tự trách mình. Ngay dưới đây là chùm thơ than thở cho số phận tình yêu, số phận.
“Đừng cảm thấy tiếc cho chính mình. Cuộc sống không có lỗi với ai, chỉ có chúng ta có lỗi với cuộc đời mà thôi.“- Trịnh Công Seun. Sinh ra ai cũng có một số phận, một số phận. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ hài lòng với nó. Trong tình yêu cũng vậy, số phận là may rủi, giữ được hay không là ở mỗi chúng ta hay chúng ta. biết giữ hay không nên trong chuyện tình duyên phận đôi khi chỉ là một phần nhỏ trong vạn vật ngàn vàng lý do tại sao chúng ta không nên duyên phận vậy than thở về số phận luôn là câu nói hay trong tình yêu , mời các bạn cùng xem chùm thơ than thở tình yêu và số phận ngay dưới đây.
Chỉ Thế thôi – Tác giả: Thu Huyền
Luôn trách người đã lỡ
Sao trách bạc như vôi
Tình yêu này chia hai ngả
Tôi không dám buồn về tôi
Số phận buồn dù ai nói dối
Tôi thường tự trách mình
Số phận không hoàn hảo, không ai có lỗi
Định mệnh của chúng ta chỉ có thế
Đoạn Đắng – Tác giả: Quý Phan Đình
Cảnh em một mình giữa đời
Bon chen khó lắm mọi người ơi
Cô đơn, cô đơn và buồn
Ai chê, chê, ta cười.
Cũng bởi số phận lầm lỡ
Chấp nhận số phận cay đắng chịu đựng đau khổ
Chôn vùi quá khứ tìm ngày mới
Đánh thức tương lai thay tiếng cười.
Hồng Nhạn Bạc Phấn – Tác giả: Hà My Trân
Đung đưa như cánh lục bình
Hồng nhan bạc mệnh, biết mình về đâu
Qua sông phải bắc cầu
Nhìn sóng mà lòng tôi quặn thắt
Tại sao một cái lồng sẽ giữ một con chim?
Làm sao dòng sông dám rẽ những cánh hoa
Số phận buồn, cay đắng, buồn
Đời con gái như hoa héo
trái tim tôi đau quá
Điên cuồng giữa chốn ngàn hoa
Tại sao anh nợ em tình yêu?
Cơ thể bị tra tấn, cánh hoa nhàu nát
Tôi ngước nhìn vầng trăng buồn
Than thở trách nhiệm, cơ hội cho tình yêu
Xin lỗi vì một đời thuyền
Bây giờ xin lỗi, trinh bao giờ!
Tiếng Nói Của Trái Tim – Tác giả: Lê Hương
Ai nhớ ai xa lạ
Vua buồn mắt nhạt
Màu hoa biến mất khỏi gương
Còn ai tô son
Tạo hóa phải chịu trách nhiệm gieo nghịch cảnh
Khóc người cuối đường
Một chiếc chăn gối duy nhất vào ban đêm
Màu son nhạt nhòa nước mắt rơi…nhớ em…
Trách Nhiệm – Tác giả: Thái Hoàng
Con gái cũng chung số phận
Vì sao người ta làm giàu nhờ ngựa?
Và tôi đang mặc một chiếc áo sơ mi
Dù mưa gió em buồn
Ngoài trời đang mưa
Trong lòng đầy tủi thân
Đi khắp nơi xa gần
Lang thang trong gió bạc, gió sương
Mong tìm được người yêu
Hoài niệm dìu dắt nhau
Thân em là cô đào
Phong ba bảo biết đi đâu.
Trách Lá Diêu Bông – Tác giả: Hoàng Việt
Nhận được tin bạn sắp kết hôn
Tôi buồn ngồi xé lá
Tôi hứa sẽ tìm được một người đàn ông
Tìm kiếm dọc theo sông cả ngày
Sau đó, bạn phải đi qua các lĩnh vực
Vào buổi chiều, tôi có thể nhìn thấy những chiếc lá của đất tảo cát
Tại sao tôi vội vàng kết hôn
Bắt em chờ từng ngày
Tự trách mình vì kiếp sống nghèo hèn
Xấu hổ nhìn em theo chồng
Anh buồn anh trách cánh bồ công anh
Trách em vội lấy chồng
Trách Nhiệm – Tác giả: Hàn Phan
Mưa sương bay trắng đồi
Sầu riêng thao thức trong tôi
Số phận buồn sẽ ôm lấy nỗi buồn
Gánh nặng tình lỡ một đời
Kiếp trước ai vay thì trả.
Nên mình chấp nhận thanh toán, đập chơi với
Người về chín suối, tình tan vỡ
Con người trên trái đất trả nợ cuộc sống
Còn nợ thì hết
Thân em lẻ loi dù ai cười
Tôi cầu xin các vị thần giúp đỡ
Ở vậy nuôi con đến cuối đời
Chờ Duyên – Tác giả: Lê Thị Thu Ngân
Đêm lạnh thấu tim
Tôi không thể tìm thấy sự ấm áp mà tôi không thể tìm thấy
Số phận buồn số phận buồn
Cô nhi viện lạnh lùng nước mắt lưng tròng
Đôi vai bây giờ đang rất cần
Mối tình đầu sao mà lận đận
Người mặn, ngọt và cay
Và tôi đắng và say, không nóng
Chà, tôi phải kìm nước mắt
Để năm tháng tô hồng môi em
Ai đó sẽ nhớ đến tôi
Số mệnh kia tuy muộn nhưng cuộc đời vẫn tốt đẹp.
Trách Như – Tác giả: SƠN Thanh
Đau thương một đời… trang radio
Lỡ một ngày, mất đời con
Đánh mất mình chẳng dám gặp ai
Trách người phải chặt tay để hại đời
Bao nhiêu năm mọi thứ đã thay đổi?
Em giữ đà trước lời ong bướm
Yếu đuối một phút là đủ
trinh của tôi mất tất cả hy vọng nhìn thấy cô ấy
Tiếc duyên lỡ làng
Dành riêng cho số phận của hai bên chia rẽ
Ai dám gặp bố mẹ
Để mất đi cơ thể của một thực tập sinh, tôi thà… hi sinh…!!!!
Vô tình trách gió – Tác giả: Mai Anh Hàn
Gió thật tình cờ
Vui buồn lặng lẽ một mình hiến dâng
Tôi không yêu sao?
Lòng không còn nhớ thầm sao?
Chưa mở nhưng đã đặt câu hỏi
Cách công khai, không phải cách riêng tư?
Khởi hành vào sáng sớm
Cũng phải chia sẻ một hai tình cảm
Câm miệng?
Một mình bạn có buồn không? Một tội lỗi khác!
Bực bội từ sớm đến chiều
Tôi chết lặng, tôi chết lặng mấy lần…
Đi làm mà vẫn nghèo
Hướng về nơi đó có vài phần buồn nôn…
Gió ơi mình đã tin nhau
Hãy chia sẻ, gửi cảm xúc.
Thân Thân Thân Trách – Tác giả: Diệu Thúy
Vì tôi nghèo nên tôi phải chết đói
Ăn cơm nguội ngủ chuồng heo, chuồng bò
Muốn giàu như sếp
Bạn phải chăm sóc trấu và tro cho đến hết đời.
Trách Nhiệm – Tác giả: Tuyền Lê Minh
Mùa thu vội vàng cuộn mình trong lá rơi
Mùa đông đến bất chợt, yêu ai mặc vội áo
Tôi cô đơn, gió bắc thổi lạnh
Giọt lệ buồn, lạnh gò má kẻ đơn côi.
Bên bờ sông này sao thấy quạnh hiu buồn.
Mái chèo buông xuôi, con thuyền buồn… nước lạnh
Trăng mờ không có Hằng Nga đứng bên
Anh không có em sao lòng anh lạnh lùng quá…
Nổ vợ giấy, đầu mùa em lấy chồng
Và ngày mai tôi cũng rời bến xưa
Lời yêu thương nay không còn thấy
Không lời nào, lời tạm biệt khi chia tay.
Anh về, đôi chân mỏi
Bằng cách này, họ đang ở rất xa
Tim đập thình thịch, máu như muốn ói ra
Ôm mối tình lỡ dở… tự trách mình lẻ loi.
Lô – Tác giả: Tiệp Doãn Văn
Vẫn biết thế giới nghiệt ngã này
Xa nhau nhớ thương nhau hoài
Người ra đi để lại bao vấn vương
Cư dân ôm nỗi dày vò
Thời gian buồn, nhiều ác mộng
Đôi khi trách nhiệm rất cay đắng
Hãy là người chấp nhận cuộc sống vô vị
Vòng xoay của số phận không chờ đợi ai
Sám Hối – Tác giả: Nguyễn Hưng Hải
Tôi thích, bài thơ bạn đã viết
Với rất nhiều điều, chân thành tình yêu của tôi
Yêu nó hồi đó
Đối với dầu cuốc sống, chỉ cần một thùng berry…
Tôi tự hào, mỗi câu đã được thông qua
Xin đừng từ chối tình yêu của tôi
Một ngày nào đó núi sông sẽ sụp đổ
Tình ta còn nguyên vẹn sao phải ra đi…
Tôi nghĩ đó là tình yêu của chúng tôi
Vì vậy, hãy sẵn sàng, tin tưởng tôi
Không có gì ngạc nhiên khi nó rất mong manh
Chú chim vội rời cành bay đi…
Em trách, lời chia tay vội vàng?
Tôi đã vội tin người nên tôi thật ngu ngốc
Có bao nhiêu đài mơ ước trên bầu trời?
Bao nhiêu vườn thơ… thơ tình?
Phận Bạc – Tác giả: Linh Nguyễn
Ghét kẻ gieo sầu tạo phước
Có một trái tim màu hồng có nghĩa là gì?
Xa người lòng đắng cay nhớ thêm
Nhân duyên hỏi có đắng không
Bạc – Tác giả: Thái Thị Kiều Hạnh
Gió thổi cành chua
rằng em không mắc võng chiều buồn
Trách bàn tay đã buông
Đổ lỗi cho số phận bi thảm
Vì ai khổ vì khát khao
Tình từ thuở má hồng chưa phai
Tóc cô bây giờ đen trắng chẻ đôi
Lười khập khiễng giữa dòng
Đau khổ vì yêu hết mình
Một mình giữa phố đông người
Đôi bàn tay lạnh giá chơi vơi
Nhặt từng mảnh hồn vụn vỡ
Tôi đang gửi một lời nhắc nhở từ xa
Đã qua rồi cái thời tay tìm tay
Chỉ còn lại những tiếng nức nở dài
Khóc cho số phận của thế giới này?
Có những người chỉ gặp một lần đã thấy thân quen vô cùng. Nhưng cũng có một số người dù đã quen nhau nhiều năm nhưng khi gặp mặt cũng chỉ nói được vài câu. Mối quan hệ giữa người với người không nên gượng ép, tùy duyên là tốt nhất. Bên cạnh đó là cơ duyên đến, nhưng đúng người sai thời điểm, sai người sai thời điểm cũng là một sự lỡ dở. Hãy cùng tham khảo những bài thơ tự sự này để suy ngẫm về tình yêu của mình nhé.
Trên đời này, gặp một người, quen một người, nhớ một người. Mọi thứ đã được sắp xếp. Thực ra thứ gọi là duyên phận chỉ là món nợ phải trả với con người mà thôi. Sau khi trả tiền, hãy để họ đi. Hy vọng những bài thơ về tình yêu thương trên đây sẽ giúp bạn biết về tình yêu của mình.