Thơ buồn về số phận – cốt truyện thơ buồn về số phận tội nghiệp!
Trong các bài thơ gần đây, chúng tôi đã gửi đến những cảnh đời, cuộc đời nổi tiếng qua những bài thơ về cuộc đời nghiệt ngã như lòng người, hay những câu thơ về cuộc đời buồn tẻ… được bạn đọc quan tâm. Chính vì thế, hôm nay chúng ta cùng viết tiếp về những tâm hồn, những phận đời nghèo khổ qua chùm thơ lô nghèo đầy buồn tủi dưới đây.
Mỗi chúng ta sinh ra đều có một số mệnh riêng. Và có một câu nói về cuộc đời buồn mà tôi rất thích, đó là “Nếu số phận chia cho bạn những lá bài xấu, hãy để sự khôn ngoan giúp bạn trở thành một người chơi giỏi“- Francis Quarles -ST-. Không phải ai sinh ra cũng may mắn được sống trong gấm lụa mềm mại. Nhưng cuộc sống đã chia cho chúng ta những lá bài thử thách, nghèo đói và một số phận bận rộn.
Có những người vượt qua khó khăn, vượt qua mọi thử thách của số phận nhưng cũng có người vì nó mà bỏ cuộc. Vì cuộc đời mỗi người là một cuốn sách, kết thúc tốt hay xấu đều do bạn viết nên khi bạn cố gắng thì mỗi ngày là một trang mới, một thử thách mới đối với bạn, và hãy cố gắng viết ra những gì hay nhất trong cuốn sách ngày hôm đó ? Hãy cùng đọc và cảm nhận số phận của bạn và của những người khác ngoài kia qua những bài thơ về số phận buồn dưới đây.
Duyên Phận – Tác giả: Mộng Cầm
Nhân duyên của mỗi người
Chỉ cần trả lại nhân quả đó
Kiếp trước chắc đã gây nhiều tội lỗi
Cuộc đời này biết trách ai
Biển nhân quả có vay
Vậy thì chúng ta sẽ lấy nó may mắn
Ăn năn tội lỗi mình đã gây ra
Bạn đã ăn chay để ngồi thiền bao nhiêu ngày rồi?
Tôi đã quên tiếng gọi trong tim để thức dậy
Tôi tự an ủi mình mỗi sáng
Karma kết thúc mà không có tình yêu
Tạ ơn Đức Phật kiên định này
Duyên phận – Tác giả: Hoàng Ly
Đừng hỏi tôi khi tôi kết thúc
Số phận đó có biết câu trả lời không?
Sống vui bỗng gieo sầu
Dù ta giận hay gần cầu
Lòng buồn, trời vẫn đổ mưa
Từng giọt trên con đường vắng
Mỗi hạt mưa là một niềm cay đắng
Thật vô tình và buồn
Những bài thơ ý nghĩa về cái nghèo và số phận buồn
Số phận nghiệt ngã sẽ khiến bạn bỏ cuộc và những người xung quanh không thể giúp bạn. Nhưng, chính bạn là người quyết định số phận của mình, bạn có nên từ bỏ hay không, bất kể điều gì xảy ra. Phần số của bạn là sự lựa chọn cuộc sống của bạn, nhưng chính bạn là người chọn sống số phận nghiệt ngã này để tốt hơn. Hãy cùng đọc và suy ngẫm về những bài thơ ngắn về số phận buồn này để có thêm động lực bạn nhé.
Cuộc sống không chỉ có hoa hồng! Nó đầy gai gãy thành nhiều mảnh. Bằng chứng cho chúng ta thấy rằng có rất nhiều người xung quanh bạn đang phải vật lộn, thậm chí đau đớn để tồn tại. Nhưng cuộc sống không chỉ có vậy, nó còn là một món quà cho những ai đón nhận nó. Quan trọng là món quà có đáng thương không, có đau lòng hay không. Xem thêm: Status ngắn về cảm giác buồn chán này hơn.
KHÔNG. Một Đoạn Thăng Me – Tác giả: Tuấn Nguyễn
Sinh nhầm tuổi khổ đau
Cuộc sống thật khó khăn và ngột ngạt
Sóng đau chất chứa máu xương.
Cuộc đời gập ghềnh đá chao đảo
lặng lẽ vượt qua cơn bão
Gót chàm bện bước nhẹ
Viễn cảnh xác chết nhưng không tệ..
Săn bắt nghêu…
Định mệnh – Tác giả: Lê Giáp
Tôi buồn bán, ai muốn mua…?
Cho mượn tình yêu và ký ức, ai cần…?
Nỗi đau chôn sâu trong lòng!
Đời đắng cay biết nói cùng ai…?
Bao đêm thao thức…
Nằm im và than thở bất hạnh…?
Có lẽ do số mệnh thật!
Nên đời luôn gánh trên vai…?
Lô – Tác giả: Huy Huyền
Cuộc sống trong mơ, phiên bản
Đạt được hay không, chỉ là ý trời
Số phận con người phải chấp nhận
Nguyện đợi… kiếp sau
Số Phận (Thơ Tình Yêu Và Nỗi Nhớ) – Tác giả: Nguyễn Nhật
Tôi vẫn còn một triệu bước đến thế giới hàng ngày
Chín đợi, mười chờ lấy chồng
Chỉ có tám trụ nên ôm lấy bốn biển
Một thân không gánh nổi hai thuyền
Ba lần bảy lượt hồn xao xuyến
Sáu khắc, năm canh rắc rối
Trăm nghĩ, ngàn mong gặp nhau
Đừng yêu tỷ tỷ số mệnh!
Duyên Phận – Tác giả: Gửi em nơi đâu
Đời tôi buồn mãi thế này sao?
Nỗi đau ở đó mãi mãi
Sống một cuộc đời đầy thăng trầm
Lòng ai như mưa bay xa
Đôi khi hạnh phúc giả tạo
Thành thật quá mức là một cái tội
Yêu người là dại
Đời buồn âm thầm khóc nước mắt rơi
Thôi thì cứ theo sách mà làm
Giết một mạng người!!!!
Lô – Tác giả: Lê Giang
Số phận này tôi chịu
Thuyền rồng đón mẹ bên kia
Dẫu biết rằng tình mẹ
Sự chia cắt định mệnh của mẹ thiên nhiên,,,,
Bụi Trần – Tác giả: Kim Nguyên
Số phận nhiều lớp phủ trong bụi
Tại sao mọi thứ di chuyển để thay đổi mãi mãi
Chiều qua rực rỡ sắc sen
Vào buổi sáng, ân sủng sẽ cạn kiệt
Khi còn là mùa xuân, bao người đang chờ đợi
Mùa thu vàng đánh mất hạnh phúc không gia đình
Vòng quay của tạo hóa này mang lại
Một đời luân hồi khó vạn lần
Hai Mảnh Đời – Tác giả: Ái Trân
Đời ngắn lắm con ơi!
Tôi không dám chia sẻ cuộc sống của tôi với bạn
Có thể nó nóng bên trong, yên tĩnh bên ngoài
Mưa, mưa, thời tiết đêm kết thúc
Chiến đấu giáp lưng hai mảnh trong cuộc sống hàng ngày
Hai chúng ta sẽ sớm được ở bên nhau
Lưu phần còn lại cho sau này
Chan hòa số phận bệnh tật của chính mình!
Thơ Ngắn Về Người – Tác giả: Trần Anh Khoa
Thiên nhiên gieo số phận con người
Tại sao ghét tạo ra hạnh phúc?
Bạn được ban phước trong sự ấm áp
Bạn vô ơn giữa đau khổ
Hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta được toại nguyện
Nỗi buồn của cả cuộc đời bạn sẽ chấm dứt
Cùng chung một dòng máu đỏ
Thiên nhiên gieo số phận con người.
Xóm Nghèo – Tác giả: Nguyễn Hùng
Xót xa thân phận nước nghèo.
Bất cứ khi nào bạn muốn băng qua cáp treo để đến bờ biển.
Trẻ em bên sông với dây,
Ông già nhìn ra sân và nhìn dây leo.
Nhiều lần họ bán mạng vì bị tấn công,
Những cái chết vì neo bị gãy!
Chính phủ tốt, cuộc sống khó khăn.
Dân nghèo xóm nghèo buồn!!!
Nỗi Buồn – Tác giả: Thủy Nguyên
Cuộc đời bất hạnh
Ai muốn chết tiệt cơ thể?
Sinh ra trong thế giới ngầm
Nhưng tại sao bất hạnh lại ở bên tôi?
Cuộc đời như dòng nước chảy
Lạc lối với bao nhiêu lời đắng cay
Hãy ăn từng bữa từng ngày
Tôi cảm thấy tiếc cho cuộc sống khốn khổ này…!!!
Gục Ngã Vào Đời – Tác giả: Yên Hồ
Bánh xe số phận vẫn quay
Ai biết đục trong đục?
Theo cố nhân thề quên người theo
Tôi hy vọng bạn hứa sẽ giúp bạn
Trí tuệ cao che giấu trí tuệ cao
Con tim nông cạn phơi bày nỗi sầu
Mộng gửi tằm, đời gửi mộng
Không có tình yêu để giữ lại hoặc yêu.
Đường chỉ tay nói lên số phận, nhưng hãy nhớ rằng đường chỉ tay luôn nằm trong bàn tay! Tục ngữ nói cho chúng ta biết, vận mệnh của chúng ta có thể nghiệt ngã, cả đời sóng gió sâu dày, nhưng nếu đổi số phận, thì không ai khác chính mình nắm trong tay. Hi vọng qua những bài thơ buồn số phận sẽ giúp bạn có thật nhiều nhiệt huyết và kiên trì trong cuộc sống này.