Thơ Giáng Sinh FA Vui Nhộn !
Thơ Noel FA (For Always Alone) là những bài thơ hài hước trong đêm Noel, mang lại tiếng cười và chút ấm áp cho những mảnh tình cô đơn. Bạn có đang chống chọi với cái lạnh, nỗi buồn và cố gắng vượt qua mùa giáng sinh này không, nếu vậy hãy xem những bài thơ giáng sinh dưới đây nhé. Những câu thơ, bài thơ hài hước là liều thuốc tinh thần giúp bạn quên đi thực tại.
Vào đêm Giáng sinh, mọi người bên nhau, trao nhau những lời chúc, những món quà, những vòng tay ấm áp và tận hưởng thời khắc Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Nhưng đâu đó vẫn còn một mảnh tình cô đơn, để tự tìm niềm vui, an ủi và động viên mình vượt qua thời điểm giáng sinh lạnh giá này. Chính vì vậy những bài thơ giáng sinh vui nhộn, mang tính giải trí, thư giãn, mang lại niềm vui nho nhỏ nhưng giúp xóa đi cảm giác lạnh lẽo, cô đơn trong bạn. Mời các bạn thưởng thức những vần thơ ngay dưới đây.
Merry Christmas – Tác giả: Vũ Thị Ngọc Nhung
Tôi sẽ đi ra ngoài tối nay cho Giáng sinh
Mọi thứ lấp lánh
Con trai ông nói với mẹ của mình
Năm tới tôi sẽ chơi cổ vũ
Noel có đôi – Tác giả: Hùng Kiệt
Giáng sinh họ có một đôi
Nếu chúng ta ở một mình, chúng ta sẽ ở nhà
Nhâm nhi vài tách trà
Nghĩ đến cảm giác đậm đà của tình quê.
Đường đời còn nhiều chông gai
Sống vui, sống khỏe mỗi ngày
Cũng đã quen với vần điệu này
Vài dòng chan chứa yêu thương.
Trời vẫn mưa, nắng, gió
Sáng sớm bụi mù mịt.
Này, đừng ngại
Để người chờ đợi và mong chờ đau khổ.
Loại này chắc chắn sẽ tăng cân
Lang thang quanh đôi chân chai sạn
Vâng, không có nhu cầu ở đây
Tâm hồn thanh thản bay cao.
Giáng Sinh Buồn – Tác giả: Ngọc Oanh
giáng sinh không mời
Cửa hàng chết hoặc đi bộ xung quanh
Nhớ gấu chắc buồn và đắng
Tình yêu không phải là những lời cay đắng
Sám hối bọt nước, buồn lòng đón nhận
Trách đời khốn nạn, khổ người.
Nguyễn Lão hôm nay ở đâu?
Chuông nhà thờ đang ngân vang
Sáo Trúc Noel – Tác giả: Hoàng Long
sáo trúc giáng sinh cầm bầu rượu
Nào ta tựa vào trời
Hồn tôi lang thang đến trời xanh
Tay cầm sáo trúc, tay cầm bầu rượu
Nghiêng men say ta hát
Hằng Nga đang ở, trong lầu nguyệt cung
Cô ấy đã thả bước ở đâu?
Trong cung cấm kỵ con gái
Thôi đợi rượu với trăng
Hãy nhấp một ngụm rượu bầu và thổi sáo
Vũ điệu múa đàn hạc tiên
Xoay vần trời đất, ta say nhạc trời
Thư giãn du dương du dương
Phiêu bạt trốn xa trần em thổi
Tiếng sáo trúc du dương nơi cổng trời
Tiên hạc múa, em ngồi thổi sáo
Cuộc phiêu lưu cổ tích chúng ta chơi
Rượu say ta lang thang mây mù
Tiếng sáo vang khắp nơi
Hạc múa ta ngân nga bản tình ca cuộc đời
Xa cánh én chắp cánh bay
Cò trắng dang cánh bay theo đàn
Đàn bướm lượn quanh suối
Két rừng muôn màu, như mây cầu vồng
Thôi, cơn say đã qua
Giáng sinh vui vẻ một lần nữa trên thế giới
Trái Tim Noel – Tác giả: Kiên Phạm
Giáng sinh này cũng không khác
Ai là người may mắn, chúng ta vẫn còn nhiều suy nghĩ
Làm việc chăm chỉ nhưng tại sao cuộc sống vẫn còn
Cảm thấy mệt mỏi không thể kéo dài
Giáng sinh là về những người thích nổi
Với người yêu, với những điều lãng mạn
Chỉ có bạn có một trái tim tan vỡ
Ngắm sao và kết bạn vào ban đêm
Giáng sinh của mọi người ấm áp và yên tĩnh
Ôi cái lạnh dường như có phép thuật hơn
Trong giá băng thân gầy chao đảo
Để giữ thăng bằng, tôi phải giữ áo…cả hai bên
Noel E – Tác giả: Lê Trang
Giáng sinh đang đến
tôi vẫn đang đơn độc
Giá như tôi đừng ước quá xa
Bây giờ có một cặp vợ chồng
Bây giờ tôi biết cơ thể
Vì kén chọn quá nên tôi độc thân đến tận bây giờ
Ai cũng có một bến bờ
Cá nhân tôi sẽ luôn tôn thờ chính mình
Lần này tôi sẽ vội vàng
Đi đâu thấy gấu là ôm ngay
Thế là có gấu ôm
Đừng đi tìm để rồi mỏi chân.
Vượt Đèn Đỏ – Tác giả: Huệ Trần
Ngày hội nhiều người có đôi có cặp
Tôi buồn nên tôi cứ lang thang trên phố
Tôi chỉ nhìn phong cảnh khi đã đến lúc phải đi
Để vượt ra khỏi suy nghĩ
Mắt mũi hướng ánh đèn bỗng đỏ hoe
Cảnh sát thổi còi to hơn
Điều tồi tệ là tiền đã biến mất
Cuộc sống của con gấu rất thân thương với tôi…
Đắp Mộ Cuộc Tình – Tác giả: Phạm Thanh Xuân
Ngày vui ai cũng có đôi
Và tôi U4 là tình yêu
Rất nhiều cô gái xinh đẹp
Nhưng chẳng ai chọn vai kề vai làm tình
Cuộc sống rất xui xẻo
Một cô gái khó tìm
Mùa đông lạnh giá con tim
Như cánh chim mỏi, lạc bầy lẻ loi
Đắng cắn môi tôi
Xem bao nhiêu cặp đôi thấy tiếc cho lô của mình
Hãy trở lại ngôi mộ của tình yêu
Cuộc sống dường như đã cho tôi
Noel tìm mấy quán thịt cầy
Vào đó uống say rồi về
Lễ Cầu Nguyện Giáng Sinh – Tác giả: Nguyễn Sang
Bây giờ, người đàn ông nghèo dựng lên một nền tảng cầu nguyện
Mưa đêm giáng sinh hòa cùng gió đông
Để người cô đơn khóc trong lòng
Ai có gấu thì đừng lảng vảng
Giáng sinh không lạnh – Tác giả: Lê Phan Bách
Noel năm nay không lạnh
Đừng nghĩ về quần áo
Nhà thờ đứng trong sân
Tôi chắp tay lễ phép
Nó thực sự tiện lợi
Bạn có muốn hỏi Chúa không?
Con trai bây giờ thế nào?
Để thay bạn… như thay áo
Tôi là một cậu bé ngoại đạo
Thật là bất công khi nghe điều đó
Tôi thề tôi không… tham lam
Một người vẫn khó thích…
Nào cùng so sánh
Người tôi yêu
Ví dụ
Chiếc áo chúng ta mặc…
Áo bây giờ nhiều màu
Cô gái thật thông minh
Thay vào đó … không thích nó
Mặc càng nhiều càng tốt
Đêm Giáng Sinh Cô Đơn – Tác giả: Thái Vũ
vài ngày nữa là giáng sinh
Lòng tôi chợt xao xuyến
Bởi vì nó đã được rất nhiều năm
Nó vẫn cô đơn
Trời lạnh, gió và mưa
Ở nhà đắp chăn đẹp
Không cần phải yêu, Giáng sinh sẽ giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều tiền
Đêm Giáng sinh, đêm Giáng sinh, tôi không muốn ra ngoài…
Thơ Noel Cô Đơn – Tác giả: Nguyên Phong
Giáng sinh không rượu không hoa
Không có cuộc sống về đêm, không có phụ nữ
Tại sao Facebook lại buồn như vậy?
Một mình, cô đơn, chỉ mình tôi
Noel để lại điều gần xa
Suy nghĩ sâu sắc và quyết tâm ở nhà
Nỗi đau của ai lạnh hơn
Chăn dày đến cổ nên không kêu
Giáng sinh thắp sáng nhiều đèn hoa
Trẻ em nắm tay nhau dưới ánh đèn mờ
Hứa trăm năm má hồng
Hứa trung thành và không bao giờ rời xa
Vâng, hãy tóm tắt nó một mình
Cô đơn không có gấu sẽ ở nhà
Lang thang càng vấp ngã
Rồi thân khổ, người mỏi qua đi
Mua Gấu Giáng Sinh – Tác giả: Trần Thắng
Noel lạnh ai chưa có gấu
Giơ tay mua ngay
Con gấu trông giống như một con bò
Yêu và quan tâm, không phải lo lắng
Nhiều lúc buồn chán chợt nhớ
Giá như gấu ở bên tôi
Một chiếc gối ấm vào ban đêm
Xua đi nỗi buồn đêm lạnh
Gấu đôi khi tức giận
Nhưng tôi không quan tâm
Đôi khi tôi cảm thấy ấm áp trở lại
Chăm sóc bản thân, chăm sóc bản thân
Merry Christmas – Tác giả: Lê Ngọc
Lễ giáng sinh trên khung cảnh tuyệt đẹp
Đèn hoa rực sáng cả một góc trời
Xe nôi tưng bừng biết bao người dạo chơi
Sân khấu chật cứng người chơi
Bài thánh ca vui vẻ của con đường
Lời cha xứ dạy thỏa lòng đời
Dương Thần Thần luôn che chở
Mức độ giúp đỡ mọi người sẽ không bao giờ dừng lại
Sau Giáng Sinh – Tác giả: Vũ Quỳnh
Vậy là Giáng Sinh đã qua
Tôi đã có thai đêm qua
Mười ngày chín tháng sau
Việt Nam chúng ta lại vội vã sinh con
Những đứa trẻ thực sự tuyệt vời
Tuy nhiên, bạn có thể làm điều đó cho Giáng sinh
Đây cũng là sự trùng hợp
Tôi đã đi qua nơi này ngày hôm qua
Sau đó tôi thấy hai đứa trẻ như thế này
Dẫn nhau đến nơi đầy xác
Hoàng Thành nơi yêu thương
Từ hai người trẻ quan tâm ngày hôm qua
Cô gái nói đó là
tôi đã đến đây được một lúc
Anh chàng không ngừng nói
Sau đó, cô gái ngay lập tức chuyển đến
Bên ngoài tôi đứng và cổ vũ
Vỗ tay cổ vũ và khen ngợi
Nói với anh ấy đến sớm
Không tao ăn cắp liền
Nhưng không, tôi mặc kệ nó
Anh không nghi ngờ gì cả
Gạch do đó được rập khuôn
Cối và chày trong một để đúc toàn bộ trái tim
Xong với bưởi
Từ người chị thuê phòng hôm qua
Hoàn thành toàn bộ sắt
Đêm ngày hai mươi tư, thưa bà. Giáng sinh
Cô gái khác nhận đội
Oh, tôi quên bóc kem một mình
Vì vậy, đột nhiên họ đã làm
Cùng nhau ngược xuôi làm…tình nguyện…tình nguyện
Người Thương – Tác giả: Trần Thị Phương
tôi có thể ngủ đêm qua
Mùa đông lạnh quá… che cho anh
Tuyết rơi trắng từng chùm
Khi tôi nhìn tuyết rơi… lòng tôi bối rối
tôi yêu các bạn rất nhiều thân yêu của tôi
Nhờ gió nhẹ gửi người… nắng
Gió ơi hãy mang đến cho tôi
Chỉ một chút ý nghĩa cho người xa
Em ơi, anh vẫn yêu em
Giáng sinh, tôi đã gửi cho bạn một món quà nhỏ … một nụ hôn
Tôi vẫn say mê với những giấc mơ của mình
Vòng tay yêu thương đan vào bờ môi mềm
Noel bị nam hiếp – Tác giả: Minh Huân
Noel có vài… trận đấu
Lên xe và lái lòng vòng… đêm khuya
Mừng anh nhớ đường về
Cái ác trên đường phố kề bên vai bạn
Nhìn đèn đỏ, đèn xanh
Các thiên thần sáng ngời bao quanh Chúa nói dối
Chuông nhà thờ vang lên
Mọi người đón nhận Bữa Tiệc Ly của Chúa với niềm hân hoan tột độ
Mẹ Maria có đôi mắt sáng
Chúng con xin Chúa chúc lành
May quá Đức Mẹ Hòa Bình
Ba ngôi sao sáng của Thiên đàng … nở hoa
Đêm nay là đêm hai ba
Tôi ước tôi có thể được sánh đôi với ai đó…
Quyết Tâm Làm Đẹp – Tác giả: Thu Thảo
Cuộc sống thật tồi tệ Giáng sinh không giữ
Tại sao trái tim tôi buồn chỉ nghĩ về nó
Tôi còn ở trong phòng không?
Vẻ đẹp của thế giới đầy đàn ông
Quyết định này phải được lắng nghe
Giáng sinh gần đến rồi
tôi trông thật xấu xí
Họ trông rất đẹp
Đổ mồ hôi cho đỡ đói
Thân hình cũng mềm môi
Hay nó là một sự kết hợp hoàn hảo?
Xếp xôi từ dưới lên trên
Nỗi Khổ Số Noel – Tác giả: Đỗ Tuấn
Ôi Giáng sinh! sao…mệt quá
Sáng sớm đến hôn má Hương
Rồi nhanh chóng đến chỗ của Hương
Chiều vội leo lên… giường Lan
Tiếp đến… Bóng bàn, Tuyết
Rồi chạy đến… chỉ điểm cho Vân
Hoàng hôn vừa bắt đầu buông xuống
Nhanh tay để Nhung của bạn đi nào
Ngồi ăn tối với Ngọc
Đêm bình yên đến Phương
Dạo quanh các con phố
Ôi chúa ơi! Mệt mỏi đi ngủ vào buổi sáng… Hoa
Vâng, chúng ta hãy nhìn vào đó bây giờ
Hãy nghĩ xem có bao nhiêu người bất hạnh?
Tôi đang gặp rắc rối với giao thông
Thôi thì cũng phải nhận chứ không thì… nhờ người ta
Giáng sinh buồn lạnh – Tác giả: Huy Nam
Một canh, hai canh, ba canh
Trằn trọc với giấc ngủ không ngon
Họ ôm nhau và nhìn nhau
Hãy cầu nguyện rằng ngày tận thế sẽ đến gần hơn
Ông già Noel nơi ông sống
Tôi đang cầu nguyện cho một con gấu Giáng sinh này
Frozen biết cách in
buồn an ủi
nhiệt độ quan trọng
Nóng bỏng hơn tôi
Đông cho đến đông
Trái tim lạnh
Tại sao lại như vậy…
Bạn bè nóng bỏng hơn tôi
Mời ăn uống
Ai cũng khoe gấu
Chúng tôi cũng có gấu, nhưng bằng bông
Nhạc Vui Nhộn – Biên kịch: Vũ Phạm
Nhạc chuông thần thánh vang lên
Trái tim cô nhảy lên nhảy xuống
Kính chào bạn, gọi như mời
Vào nghe nhạc không lời noel
Tuổi trên mười tám được xem
Cấm trẻ em xem
Thanh niên muốn dừng lại
Đây là những bài hát mừng Giáng sinh
Những bài thơ chế Noel FA không có gấu được sưu tầm trên mạng xã hội, chỉ mang tính chất giải trí. Hi vọng qua những bài thơ vui sẽ giúp các bạn có một tâm trạng vui vẻ, sẽ có một giáng sinh khó quên. Mỗi ngày lại có thêm nhiều bài thơ hay về tình yêu, cuộc sống được sưu tầm và đăng tải, hãy thường xuyên truy cập để xem những bài thơ mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thư giản bên bài thơ.