Thơ Chế Trung Thu – 15 Bài Thơ Trung Thu Chế FA Vui & Hài Hước Nhất

Thơ trung thu hài hước là món ăn tinh thần không thể thiếu trong dịp tết trung thu. Trung thu là một ngày ý nghĩa của các em thiếu nhi, được vui chơi bên bạn bè cùng những chiếc đèn trung thu rực rỡ sắc màu. Tuy nhiên ngày này người lớn cũng muốn tìm lại một phần tuổi thơ nhưng không thể quay ngược về quá khứ, thay vào đó là những bài thơ trung thu vui nhộn sẽ giúp bạn có một ngày trung thu khó quên.

Trung thu là Tết thiếu nhi nhưng cũng là dịp để các cặp đôi đi chơi, bày tỏ tình cảm với nhau hay dành thời gian bên nhau để có những kỷ niệm đẹp. Tuy nhiên, không phải ai cũng có một nửa để hẹn hò, đâu đó vẫn có những cặp tình nhân đi tìm một nửa khác và tìm niềm vui trong một ngày trung thu buồn. Vì vậy, những bài thơ vui trung thu dưới đây cũng rất phù hợp với những người đang cô đơn, hãy cùng theo dõi bên dưới nhé.

Trao Quà Sau Trung Thu – Tác giả: Hà Tuấn Anh

tết trung thu của trẻ em
Nhưng người lớn đổ xô đi chơi
phong cảnh đẹp trên bầu trời
Hay là nó ấm khi bạn cởi nó ra

Wow mỗi tối đêm qua
Chiếc áo em bỏ quên bên đường mênh mông
Một là gần các cạnh của con mương
Nó không phải là loại bình thường, nó là loại tốt

Thông báo cho chị em
Ai quên áo đến nhà em ngay
Trở lại không kéo dài một giây
Tiền lương không được tính, tôi ở đây để nhận quà

Tết Trung Thu – Tác giả: Nguyễn Duy Hiển

Trăng trung thu sáng như gương
Rước đèn xong dọn lên giường vui chơi
Thuyền lướt sóng ra khơi
Mẹ tôi vẫy tay… chân bà bơi…

Bố thở hổn hển… Nhảy qua biển
Cưỡi thuyền đi xa
Tôi còn trẻ nên tôi không biết bơi
Bố nói… chúng ta hãy làm một cái ống khói

Khỏi phải nói tôi vui như thế nào
Ống khói ở trên cao
Ngồi trên lưng bố…
Rồi biển dậy sóng

Con thuyền rên rỉ… gió hú… Người mất hồn… Khói rơi
Nguy hiểm lắm… Khói đã tan rồi hả bố?
Đừng hút thuốc nữa, hãy đến với người quản lý …
Chuyện vui… Chuyện bịa… Chuyện hài

Quà cho…bố…cháu…vào ngày Trung thu
Trăng trung thu sáng như gương
Bác Hiền nhìn ảnh thấy tội cho cu Tèo

Đêm Trang Bạch Dương – Tác giả: Thành Lê

Trăng tròn chiếu sáng mỗi ngày
Lễ hội ánh sao để thưởng thức mặt trăng
Múa rồng lân ngũ quả
Đánh trống bài ngàn hoa
Những cậu bé vui tính quanh má
Các bạn nhỏ ngại ngùng với làn da của mình
Phá vỡ cuộc tình của mặt trăng
Hẹn gặp lại mùa sau, mùa thu kéo dài

Tham Khảo Thêm:  bài tập thì quá khứ tiếp diễn

Trung thu buồn lắm chị ơi – Tác giả: Tuấn Anh

Trung thu buồn lắm chị ạ. Treo
Thịt thỏ nướng bây giờ đã chín một nửa
Để lại một ít đậu lăng chiên
Uống thơm nồng, uống ít chơi!

Nhậu cũng phải có người chấm cùng
Chú Cuội Ngô Cường không nói gì
Thân em say như ngà
Ngô Cường thấy vậy lại tiếp tục moi móc

Bạn đã móc xong chưa?
Nghiền em gái Treo dưới ánh trăng!

Trung Thu Ở Nhà – Tác giả: Hằng Nhi

Trung thu là tết thiếu nhi
Tôi là một người lớn không sống ở nhà
Ở nhà, ở nhà
Ở nhà sinh ra nhiều trẻ em

Trung thu lang thang – Tác giả: Kiều Oanh

Trung thu có chút buồn
Lái xe để ngắm nhìn những con phố tuyệt đẹp
Trong đầu tôi nghĩ
Ước gì có người cùng ngắm trăng
Ồ, đã đến lúc đến trạm xăng
Đừng đo hai chục để về nhanh.

Mua Vui – Tác giả: Trần Hoàng Mai

Tận hưởng đêm và ngắm trăng tròn
Trung thu vào tháng 8 mỗi năm một lần
Đèn lồng, tiếng trống và tiếng ếch nhái xa gần
Nhà nước bị phá hủy, Rồng và thị trấn của con người!

Hằng Nga từ biển vào chơi
Sao hôm mời nàng, chân trời phía tây
Lầu xanh, trăng bay lơ lửng
Ngôi sao mai bám vào trái đất và bao quanh trái đất!

Chú Cuội héo gốc đa
Khi em ở bên, già trẻ lớn bé vần vần
Thế giới của đôi mắt con người
Tuổi trẻ, tuổi trẻ, sinh nhật vui vẻ!

Trăng Mọc 16 – Tác giả: Tùng Sơn

Trăng lên mười sáu trăng tròn
Em mười tám ngực tròn như trăng
Nhảy múa suốt ngày
Đồi đảo tưng bừng mời gọi

Bán bưởi trung thu – Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng

Trung thu đến sau nhiều bưởi chín
Ông nội đang mong mẹ
tôi là con gái thân
Sao bạn dám ra khỏi nhà

Tôi đã chụp bức ảnh này một cách nhanh chóng
Rồi rao bán
Bạn chưa có, nhờ bạn mua giúp
Chỉ một vài, chỉ một vài!

Bưởi nhà làm mỏng và dày
Ăn một lần là ghiền mãi
Tôi ở đây để bán rẻ với quà tặng
Ngang trái thay nhau – một buồng trầu cau!

Dịch Vụ Cho Thuê Gấu – Tác giả: Thảo Ngọc

Xin chào tất cả mọi người
Trung thu đến rồi vui quá
Bạn có một con gấu cà phê
Được ở bên người đẹp để nói chuyện

Bạn không ngủ ngon
Nếu không thì hãy thương tiếc và cầu mưa trở lại
Nơi tôi thấy cũng buồn
Anh yêu em rất nhiều, điều đó không tốt chút nào.

Vì vậy, đi đến Trung Quốc
Thuê cả gấu đi trời ơi
Bạn chỉ đến để đưa tiền
Lập tức có gấu trong tay

Tham Khảo Thêm:  trùng roi di chuyển như thế nào

Má cô ấy đỏ
Cô sở hữu làn da trắng ngần và đôi mắt nai mơ màng
Chị nào có điện nước là đẹp
Đây là hàng chuẩn, đừng lung tung

Đất nước tôi không có gian lận
Đến thuê, bạn sẽ hài lòng ngay
Bảng giá cũng có sẵn
Muốn tư vấn nhanh

Dân tán gái đau đầu
Hãy nỗ lực để truyền bá nó trở lại và ra
Và ở đây tôi rất hạnh phúc
Miễn là tiền đến, đó là tôi

Lập hội cầu mưa – Tác giả: Phong lan

Trung thu mọi người vui chơi
Ta ngủ nhà lập đội cầu mưa
Đó là một điều khó nói
Tôi vẫn không phải là tri kỉ

Trung Thu Thiếu Nhi – Tác giả: Nguyệt Oanh

Trên cao trăng sáng trải rộng
Cùng chơi với con nào Chị Hằng xinh đẹp
Giấc mơ được bay lên thiên đường
Đến nhà chị Hằng đuổi chú đi

Tôi hy vọng tôi có thể trải nghiệm nó một lần
Sống trong tình yêu say đắm
tết trung thu của trẻ em
Tôi hy vọng bạn luôn có một em bé

Người lớn thích tán tỉnh trẻ em
Rồi thích tung tăng ngoài đường
Chúc em bé của chúng ta
Ăn ngoan, chóng lớn, bé ngày càng xinh đẹp

Trung Thu Xưa Và Nay – Tác giả: Triệu Hải

Trung thu xưa bên ấm trà
Với trăng sáng đèn thơ
Trung thu năm nay không đơn giản
Tiệc, rượu, buffet để ăn mừng
Chiếc bánh cũ chỉ hai đồng
Bánh này một, triệu đồng như chơi
Bưởi già ngon nhất của năm
Bưởi hôm nay ngon nhất là mấy quả đào

Vui Tết Trung Thu… Ở Nhà – Tác giả: Tăng Bình Thảo

Em ơi, đã đến trung thu
Hay mình nên chuẩn bị một chỗ… wu… em yêu…
Em ơi, anh nói nhỏ thôi.
Hẹn gặp bạn tại nhà nghỉ…rất vui được nghe..lần này…

mình vừa nói là bị chửi
Tại sao lại đến nhà nghỉ, nơi này? … Trung thu…
Nhà khách đầy u ám
Không đèn không đuốc, trung thu…. vui gì

Nhà nghỉ có nhiều cái lạ
Bạn sẽ biết khi nào bạn đến, bạn sẽ đi, đi thôi
Bạn đang làm lộn nhào bây giờ?
Tập thể dục là mới, hãy chơi thể thao…

Chúc may mắn, tôi rất hạnh phúc
Nhưng anh ấy nói với tôi, đừng khoe khoang… mọi người
Tôi nghe, tôi chỉ cười
Nhưng trái tim tôi đã hạnh phúc… gấp mười… lần hơn tôi…

Đen Như Mực – Tác giả: Hồng Đào

Đêm trung thu trăng đen như mực
Con gấu biến thành một con chó thậm chí còn giận dữ hơn
Đôi khi nó bùng lên một lần nữa
Tôi đã phải từ bỏ đôi chân của mình và chạy trốn

Tham Khảo Thêm:  đề thi tuyển sinh lớp 10 môn anh

Còn một tháng nữa là đến Tết Trung thu

Tháng sau là Tết Trung thu
Tại sao tôi cảm thấy thật ngu ngốc?
Chỉ vì chưa có người yêu
Bây giờ tôi thấy nhiều người yêu

Nhớ tiếng trống – Tác giả: Nguyễn Tuân

Đêm rằm nhớ tiếng trống lân
Trung thu năm ngoái thật tuyệt vời
Từ đầu phố đến cuối xóm
Khắp nẻo đường xa gần vang vọng

Từ miền quê vui nhộn ra phố
Một bức tranh đẹp làm giàu tuổi thơ
Hằng Nga cũng hòa nhịp thở
Bối rối về giấc mơ

Tiếng trống ru lân ngủ say
Rồi tự nhiên bớt sex, tất nhiên tăng lên
Lan nhiệt tình như vũ bão
Lắc đầu thôi miên từng vũ điệu

Ôi đẹp quá.. đầy màu nhung
Xem anh đập quạt trêu lân
Già trẻ lớn bé rủ nhau xem say sưa
Lòng khoan khoái mỏi mòn cả đêm

Trung thu là về những trái tim mong ước
Bao nhiêu em háo hức chờ đợi
Trái tim tràn đầy niềm vui và hạnh phúc
Đêm rằm mong thấy kỳ lân

Trung thu này không có tiếng trống
Mùa em níu chân người
Ngày thiếu nhi thêu dệt nỗi buồn
Đêm trăng tròn sẽ thôi rơi cho mùa sau..

Chú Cuội Vô Tư – Tác giả: Đỗ Minh

Tưng bừng tình yêu Hải Phòng
Trung thu đẹp quá
Rộn ràng chiêng trống đón Tết
Gió mát trăng thanh bình quá
Phần còn lại của cung điện chỉ là Hằng
ở nhà đừng buồn
Chú Cuội vẫn là chú hề mê bay
Khung cảnh níu chân bạn dừng lại

Đưa em đi chơi trung thu – tác giả: Nguyễn Văn Hoài

Mười bốn mí mắt và mười vầng trăng tròn
Tiếp theo là một số bữa ăn trong năm ngày liên tiếp
Xin chào, tôi đã đến Hưng Yên
Đưa em đi dạo khắp nơi
Hai ngày Tết Trung thu
Cỏ May uể oải gật đầu khi ngồi trong xe

Tôi rất vui vì cô ấy vẫn thể hiện
Bây giờ tôi không bị bệnh, anh trai của tôi
đi ra ngoài bây giờ
Hãy cùng nhau tham quan một số địa điểm
Quay lại đây vài bữa
Tôi sẽ đến trang web vào buổi chiều, tôi thề

Đóng vai bác tiều phu già
Bạn không nên tiết kiệm tiền để chi tiêu?
Gió đưa rặng trúc la đà
Tôi là khách, bạn là tài xế
Chiều mùa thu gió thổi
Em ra hàng xôi…nghỉ ngơi

Đêm nay đài báo mưa rào
Trả xe như con công cao hơn!

Trên đây là những bài thơ trung thu vui nhộn, hài hước ngày Tết thiếu nhi, hy vọng qua những bài thơ sẽ mang đến cho các bạn niềm vui nào đó để quên đi những bộn bề của cuộc sống, và có một ngày trung thu thật ý nghĩa.

Related Posts

đề thi học kì 2 toán 7

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn Toán 7 năm 2022 – 2023 sách Đề thi cuối học kì 2 môn…

đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh

MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 22 đề thi thử THPT Quốc gia…

giàu sang hay nghèo khó dù có cao sang thấp hèn

Khám phá bài viết bói giàu nghèo với nội dung tốt nhất. Muốn Biết May Mắn, Giàu Sang, Nghèo Cả Đời Chỉ Cần NHÌN CỔ TAY 3…

đông máu và nguyên tắc truyền máu

pgdsonha.edu.vn giới thiệu Lời giải Vở bài tập Sinh học lớp 8 bài 15: Đông máu và nguyên lý truyền máu lớp 8 chi tiết và chính…

thử thách cực hạn nhậm gia luân lưu vũ ninh

Nếu bạn đang tìm kiếm Top 10 bộ phim Trung Quốc dự kiến ​​phát sóng năm 2023, hãy để Nội thất UMA gợi ý cho bạn qua…

toán lớp 5 ôn tập về giải toán

4.8/5 – (68 phiếu) Mỗi năm học cuối cấp của mỗi học sinh khiến cha mẹ và thầy cô lo lắng, trăn trở. Làm thế nào để…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *