Thơ Mưa Đà Lạt – Những bài thơ ngắn về một ngày mưa Đà Lạt!!!
Đà Lạt mỗi ngày với vẻ đẹp huyền ảo khiến ai đến đây cũng bị cuốn vào những cung bậc cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên, vào mùa mưa, Đà Lạt sẽ trở nên thơ mộng và cảm nhận được sự náo nhiệt của nó. Một Đà Lạt mưa và se lạnh sẽ dễ để lại những kỷ niệm trong lòng người ta. Cùng xem những bài thơ Đà Lạt mưa này để cảm nhận nhé.
Mùa mưa ở Đà Lạt cũng là một phần của thành phố sương mù này. Thành phố cao nguyên bốn mùa se lạnh như được gột sạch bụi trần trên từng lá thông nhọn hoắt, xanh mướt ngọn cỏ ven đường, hân hoan chào đón bước chân du khách khắp nơi. Ngắm mưa Đà Lạt cũng khác những nơi khác, mưa rơi trên phố, dòng người vội vã và những chiếc xe trượt dài trong mưa cũng rất Đà Lạt.
Ở những bài thơ trước chúng tôi đã gửi đến các bạn vẻ đẹp của thành phố Đà Lạt qua những bài thơ về Đà Lạt nắng ấm hay những bài thơ hay về thung lũng tình yêu Đà Lạt, trong bài viết hôm nay các bạn sẽ cùng nhau đắm chìm trong ngày mưa Đà Lạt đầy ý nghĩa . những bài thơ về Đà Lạt ngay dưới đây.
Mưa Đà Lạt – Tác giả: Baron Nguyễn
Thành phố mưa đầu hè
Thăm thẳm trời mây không trôi
Xóm núi xa, dáng nhỏ
Giật mình tự hỏi điều gì
Bàn tay hoàng hôn với bìa màu
Vẽ lên đống tro tàn đã chôn giấu hàng trăm năm
Giơ tay để bắt những viên ngọc trai rải rác
Trái tim tôi lạnh và tôi không muốn rời đi
Một Ngày Ở Xứ Lạnh – Tác giả: Phù Kỳ Thạch
Lắng nghe khoảng cách xung quanh chúng ta.
Ở đây hơi lạnh và có sương mù!!!
Thành phố Đà Lạt mưa phùn nhẹ.
Đầy bước chân buồn hôm qua.
Chỉ cần thử ngồi gần hơn một chút!
Em thấy say nắng chiều.
Cảm giác thật xa cách.
Vắng như nhà trống ôm khúc hát.
Nghĩ về mỗi ngày…
Tình yêu cho nỗi đau trong ngực !?
Trời đất bỗng cồn cào ý tưởng.
Vội sống, vội ghét… vướng vào khoảng cách.
Thời gian chờ đợi…đừng đi đâu xa…
Phút cô tịch và hàng thông già…
Bàn tay được nhặt lên.
Sài Gòn…Đà Lạt ngột ngạt quá!!!
Những bài thơ về ngày mưa Đà Lạt – Những bài thơ ngắn về ngày mưa Đà Lạt
Chỉ là một vài bài thơ về mưa Đà Lạt nhưng sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc. Người ta sẽ cảm thấy cô đơn trong cơn mưa rơi, sự cô đơn lặng lẽ, phảng phất niềm vui, dường như cả tâm hồn cũng ướt đẫm mưa qua chùm thơ ngắn mưa Đà Lạt dưới đây. Còn bạn, cảm nhận của bạn về Đà Lạt ngày mưa như thế nào, hãy xem bên dưới.
Chỉ cần trời tạnh mưa, ngược phố, tìm đến một địa điểm mà ai cũng từng nghe qua: Hồ Than Thở, Thung lũng tình yêu, thác Datanla… để ngắm thác Đà Lạt, hoa Đà Lạt, hàng thông xanh Đà Lạt Điều này tuyệt vời như hơi nước sau cơn mưa biết chiều lòng người, làm dịu mát những trái tim khao khát khám phá Đà Lạt mộng mơ.
Đà Lạt mùa thu – Tác giả: Lưu Hương
Nhớ chiều thu
Tôi tìm gió hát ru em
Giận rồi tắt nắng vàng
Mây buồn, liễu rũ
Nhớ ngày mưa rơi
Chở nhau dưới mưa xế
Mắt tôi đầy mưa
Mưa rơi ngày ấy quyện môi mềm
Đà Lạt mùa đông bước lên bậc thang
Cỏ quỳ vàng trải khắp nơi hoang vu
Giấc mơ khắp nơi trong thung lũng mờ sương
Thanh niên cao lớn với chiếc võng mây đung đưa giữa mỗi
Cô gái xuân thì bẽn lẽn cười
Tôi đã đưa má tôi cho mặt trăng trong sự xấu hổ
Mưa Sài Gòn Nhớ Mưa Đà Lạt – Tác giả: Cu Nguyen
Mưa Sài Gòn gieo nỗi buồn lạ lùng
Hoa hậu Đà Lạt với hình thể đẹp
Nhớ hình ảnh ngôi trường
Biết bao kỷ niệm sương lạnh
Sài Gòn mưa dữ dội cành khô héo
Chỉ hoài nghi và lạnh lùng hơn
Cứ gợi Đà Lạt giữa mưa phùn…
Chúng ta được lồng vào nhau, không đơn độc
Mưa Sài Gòn nhớ nhung đôi mắt
Tôi nhớ đôi môi hồng của tôi, tôi có thể lấy chúng ở đâu
Điều gì arbeitink đã ngăn cách hai bạn
Xa nhau biết bao giờ gặp lại
Mưa Sài Gòn nhớ mãi Đà Lạt
Nhớ tình dang dở vội qua
Sao đợi xuân đợi hè…
Người cứ lạc nơi xứ người?
Đà Lạt Trong Em – Tác giả: Wolke Nguyen
Đà Lạt mùa này có lạnh lắm không?
Trời vẫn còn mưa phùn?
Tình xưa nay vẫn đẹp
Đau lòng nghe nỗi nhớ mơ mộng.
Đà Lạt một thời bao thơ tình
Bóng ai bao năm mong nhớ
Khắc sâu trong tim một mối tình tan vỡ
Dù cố gắng thế nào tôi cũng không quên.
Đà Lạt nơi ta chưa từng đến
Vì kiếp này không có duyên cũng không có tội.
Dù xa nhưng tình ta vẫn đong đầy
Hồi đó ai mơ xây lâu đài!
Đà Lạt mộng mơ hôm nay ta thấy
Thật là một trái tim tình yêu thuần khiết
Xóa đi bao nhiêu niềm đau trong tôi
Chia sẻ niềm tin yêu cuộc sống!
Mong một lần được đến Đà Lạt
Gặp em và rừng thông bạt ngàn
Lắng nghe thông cổ vũ và gió hát
Nhìn thấy nụ cười của bạn thắp sáng tâm hồn tôi!
Đà Lạt Chiều Mưa – Tác giả: Huỳnh Lê Minh Nhật
Chiều nay Đà Lạt mưa nhiều
Người đi đường lặng nhìn mưa rơi
Cành liễu đung đưa trong gió và mưa
Cành hồng cũng phai nắng mưa
Nghe lời thì thầm tình trong gió
Tiếng dế lặng lẽ ẩn trong sương
Cây đứng lặng như mang bao nỗi niềm
Tiếng mưa buồn nghe hồn hoang.
Thành phố Đà Lạt chiều nay buồn lạ lùng
Tỏ tình buồn hay xa trong gió
Người lạ nhìn phố núi
Kìm nén đau buồn để ngăn những giọt nước mắt chực trào
Mưa vẫn tuôn giọt dài giọt ngắn
Khách trải lòng từng giọt mưa xa
Bước chân nhẹ lướt theo gió
Cỏ cây buồn cũng rơi theo mưa
Mỗi cơn gió lạnh có đôi chân mỏi
Mặc cho cơn gió buồn nuốt chửng trái tim cô nhi
Em đứng đó giữa chiều mưa
Xóm núi giữa chiều hoàng hôn se lạnh.
Em Đã Về – Tác giả: Nguyễn Minh
Tôi đã trở lại, tôi đã trở lại.
Để phố buồn vương vấn.
Để sương giăng trắng xóa.
Không sẵn sàng để che dấu vết.
Những bó hoa hồng thật khiêm tốn.
Sáng nay có vẻ ngơ ngác.
Bên cạnh những bông hoa xinh đẹp.
Nhưng vào buổi sáng xa.
Tôi đã trở lại nơi xa xôi.
Sự ồn ào của Phố Thị.
Kỷ niệm mưa gió.
Đà Lạt mùa mưa rơi.
Nơi giao thoa giữa đất và trời.
Mây mở đầu núi.
Nước chảy dưới chân suối.
Như tình yêu vĩnh cửu.
Đà Lạt Tình Yêu – Tác giả: Phú Kỳ Thạch
Đà Lạt nắng mưa.
Con gái Đà Lạt đẹp hay xinh.
Số phận cũng nhỏ bé như của chúng ta.
Ai quan tâm để nhìn và xem?
Tôi thường thích ăn kem.
Mỗi lần anh ấy tức giận, anh ấy mua sự thoải mái.
Những giọt sương đung đưa trên cành.
Đôi khi lăn nhẹ nhàng trong lòng bàn tay của tôi.
Đà Lạt Đêm Mưa – Tác giả: Ngô Quang Luận
Đêm mưa nơi xứ lạnh xa xôi
Mờ và ảo ảnh chìm trong sương mù
Bóng sao quyện vào nhau quá
Đắm chìm trong sương mù trắng xóa lòng tôi
Đêm mưa lạnh người ơi!
Yêu em mãi yêu sao quê hương
Lắng nghe tiếng gió ở phương xa
Thông reo như tiếng gọi lòng ta
Đêm mưa trên xứ lạnh xa xăm
Lòng ta nhớ quê hương không nguôi
Chiều Mưa Đà Lạt – Tác giả: Trần Văn Lợi
Đà Lạt chiều mưa sánh vai cùng anh
Nhấn vào đôi môi ấm áp và ngọt ngào của bạn
Ta tan vào nhau quên trời mưa
Bên ngoài, gió thổi qua khu rừng.
Cá mập! Nghe mưa đau nỗi nhớ
Phố mưa đi qua lẻ loi
Căn gác nhỏ anh về gọi khẽ
Bạn đang ở chỗ nào? Khám phá độ sâu của hàng ngàn địa điểm!…
Hẹn chi! Trái tim là máu
Mùa mưa nước cuốn trôi niềm đau
Cố lên! Sóng bạc đầu ngạt thở
Tuyền Lâm thân mến! Đau thương màu nước xanh!
Rồi mai tôi sẽ nhớ lấy ở đâu
Đắm chìm trong hư ảo, trôi mãi, trôi mãi
Tạm biệt, hẹn gặp lại vào một ngày không xa
Phận bạc lắm, phận trách nhau!…
Thành Phố Của Anh – Tác giả: Fuji
Thành phố anh về… Đà Lạt bắt đầu mưa
Anh nhớ chơi vơi con đường hoa nắng
Tôi không thể quên con đường đêm yên tĩnh
Nức nở nửa đời người, yêu sâu đậm với ai
Thành phố em trở về… vẫn còn gió và hạnh phúc
Nhớ bóng dáng xưa… cảm giác xa vắng
Bao nhiêu mùa trăng… ngỡ đã là dĩ vãng
Hèn chi… đêm trắng đôi cánh dài
Thành phố anh về… thiếu cơn say tình
Mệt phiêu du… con tim này anh vẫn gửi
Tình xưa… kiếp này anh mãi chờ
Vô hình đếm bước chân…nỗi nhớ chưa nguôi
Thành phố anh về…chiều vẫn đẹp
Tỉnh mộng thì tốt… người xưa lạc lối
Bởi vì thời gian trôi qua, tôi vẫn còn chán nản
Bức tranh chân chất nơi phố mưa rơi
Đà Lạt Tôi Yêu – Tác giả: Nhật Lệ Ori Kim
Đà Lạt sao trời cứ mưa?
Trái tim này tan nát từng cơn mưa
Lanh cao nguyên siết chặt trái tim bạn
Khi bạn nhìn vào nơi đó, sự cô đơn và nỗi buồn
Em chỉ muốn ló mặt ra đón thôi
Hạt mưa xa đập vào mí mắt
Để thoát khỏi nỗi buồn cay đắng.
Cho em về rời rạc như hạt mưa xa
Ôi Đà Lạt! Tôi yêu Đà Lạt lắm.
Hồn tôi giờ chìm sâu trong cơn mưa nhẹ
Để cuộc đời này mãi mãi hạnh phúc.
Đà Lạt Một Chiều Mưa – Tác giả: Đỗ Xuân
Góc phố vắng chiều mưa
Vô tư vươn tay hứng hạt mưa
Nằm mơ thấy thông reo trong lá
Tại sao ly cà phê không làm ấm lòng khách phương xa?
Mimosa từ đâu đến…haven..
Nhưng nhút nhát với khách du lịch.
Em đứng đó giữa giông tố cuộc đời.
Vẫn vẫy cành lá không phai.
Chiều tôi ngồi đây một mình trong nỗi nhớ
Phượng tím buồn cả chiều
Tiếng dế cháy trong tim
Những kỉ niệm buồn sẽ không bao giờ kết thúc.
Tiếng ve nhỏ lấp đầy bản tình ca.
Cơn mưa chiều kéo dài mãi
Quán góc phố, nghe nhạc Trịnh.
Trời cứ mưa, cứ mưa, cứ mưa
Sau đó, chỉ cần để lại linh hồn của bạn trong khoảng trống.
Người ơi buồn.. Em còn nhớ hay em đã quên.!!!
Đường phố Đà Lạt chiều vắng.
Phố vẫn buồn Một mình chiều mưa lạnh.
Đà Lạt chiều nay cũng mưa. Nhấp ngụm cà phê nóng, tôi thấy vừa ngọt vừa đắng. Không có bạn, nhưng với tôi là những người bạn – những người cũng yêu mưa, yêu Đà Lạt với những khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng ngọt ngào. Hi vọng mưa qua những vần thơ Đà Lạt sẽ giúp bạn cảm nhận về một Đà Lạt theo cách của riêng mình.