Thơ Đàn Bà Cũ, 45+ Bài Thơ Về Người Đàn Đã Cũ Vẫn Mãi Xuân Thì

Bài thơ ngắn về bà lão!

Tôi thích những gì đã cũ! Thương người phụ nữ già nua đã gục ngã trước những tổn thương nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Họ không muốn ai nhìn thấy sự tổn thương sâu sắc trong tâm hồn mình. Dần dần họ bọc mình trong lớp vỏ bọc mạnh mẽ. Nhưng thực tế chúng rất yếu ớt và mong manh. Ngay dưới đây blog muốn chia sẻ đến các bạn những bài thơ về người phụ nữ xưa vẫn còn nét thanh xuân để hiểu thêm và chung sống.

Đàn bà già không phải là hoa còn trinh, đã già thì đã mất hương thơm và phụ nữ một khi đã tàn thì người yêu sẽ cần nhiều sự quan tâm, cần một người đàn ông yêu thương, yêu thương mình thật lòng… đàn bà già sẽ mạnh mẽ hơn. Dù không còn mới nhưng họ vẫn vẹn nguyên, họ cũ, người phụ nữ cũ… Họ đã yêu thương, trao trọn trái tim và rơi biết bao nước mắt, nỗi đau họ gánh chịu cũng rất…

Đàn Bà Cũ Mới – Tác giả: Thu Lê

Đàn bà cũ và mới là gì?
Ngày xưa ai cũng trẻ
Đôi khi tôi vui và đôi khi tôi buồn
Yêu cũng ghét ai

Số phận đã được định sẵn
Người lạnh lùng, người xa hoa
Nhưng tại sao bạn phải ở gần như vậy?
Phụ nữ già vẫn là phụ nữ

Biết yêu những điều tốt đẹp trong cuộc sống
Ghét nịnh hót trong cuộc sống tham lam
Luyện tôi mài như vàng
Hãy ngẩng cao đầu tự hào và kiêu hãnh trong cuộc sống

Giấu nước mắt rơi
Gian nan gánh lấy cuộc đời muôn hình vạn trạng
Có ai đó trong sáng và dịu dàng
Một số người cay đắng như một tác phẩm điêu khắc

Nói gần nói xa
Bà già rồi vẫn là đàn bà
Làm thế nào để bạn sống mà không xấu hổ trong cuộc sống?
Hãy luôn tử tế, những người thân yêu, bạn cần họ

Giúp đỡ những người gặp khó khăn với lòng tốt
Đừng gieo oán hận, lỗi lầm, hận thù
Tâm luôn an vui, bình đẳng, từ bi.
Sống như vậy, sống hạnh phúc

Suy nghĩ về mọi thứ trong cuộc sống
Là do bạn nghĩ đúng không?
Thời gian cứ trôi đi
Nên tôi phải sống vì người

Ý nghĩa của đức hạnh trong cuộc sống
Luôn nhớ về em, đừng lầm lẫn

Đừng yêu đàn bà già nếu bạn chưa sẵn sàng – Tác giả: Katkat

Đừng yêu tôi – bà già
Con tim khô cháy lửa yêu
Đừng thấy em đau khổ nhiều yêu thương
Tôi không muốn làm gánh nặng cho bạn.

Yêu người cũ, làm sao chấp nhận
Những vết thương không thể chữa lành
Vẫn nhức nhối ngày lạnh
Tiếng cười êm đềm mà sóng vô cùng.

Bà già, trái tim tan vỡ
Sợ lòng tin lại bị phản bội
Yêu cả đời mình sưu tầm
Người đã lấy đi chỉ để lại hoài nghi

Để yêu người cũ, bạn phải học cách chờ đợi
Học cách khoan dung, học cách dịu dàng, nhẫn nhịn
Học cách dũng cảm, học cách quan tâm lặng lẽ
Khi em cần, cho anh cảm giác bình yên.

Yêu người cũ khó lắm phải không em?
Lần đầu tiên họ xé toạc trái tim mình
Sợi chỉ nào có thể khâu một trái tim có nhiều vết xước?
Vì vậy, đừng nói lời xin lỗi nếu bạn chưa sẵn sàng

Em Là Bà Già – Tác giả: Mèo Cát

Đó là bạn, bà già
Trái tim nhàu nát, hình hài nhàu nát
Một mình, tôi vật lộn để vượt qua những trở ngại
Một thân một mình, đôi vai còng xuống dưới một gánh nặng.

Tham Khảo Thêm:  Xem hơn 100 ảnh về các hình vẽ đáng yêu

Đó là bạn, người phụ nữ lừa dối
Chuyện tình không được như ý người
Lâu lắm rồi tôi mới đánh mất nụ cười
Trái tim sợ cuộc sống tình yêu sai lầm.

Bà già cười và cười
Đôi mắt nhìn vu vơ
Con chuột vẫn độc ác và im lặng
Ở đâu bán môi giá rẻ cho dâm.

Người xưa lòng vẫn xao xuyến
Muốn yêu một ai đó và muốn được yêu
Sợ yêu như tia nắng cuối chiều
Hoài níu kéo chỉ thêm tuyệt vọng.

Bà già khép mình trong cô độc
Biết phận rồi chẳng dám mơ
Tận sâu trong tim vẫn đau
Một phép lạ bất ngờ, mang lại sự sống.

Đó là bạn, người phụ nữ lừa dối
Tuổi già nhăn nheo gánh trên vai
Dám yêu, người từng trải
Bạn có sẵn sàng đánh đổi tương lai?

Tôi yêu bà già – Tác giả: Lê Vinh

Dù tôi chỉ là một bà già
Nhưng trong tôi em vẫn là mùa xuân
Qua gian khổ mặt vẫn ủ rũ
Anh yêu em nhiều lắm, anh không quan tâm

Bình cũ rượu thơm còn mới
Cùng nhau chúng ta đang yêu trong tình yêu
Định mệnh đã sắp đặt bạn là người tôi đã chờ đợi
Trong trái tim anh em mãi mãi xinh đẹp

Tôi cũng đã trải qua một thời sương mù
Bây giờ, khi tôi nhìn thấy bạn, tôi rơi vào tình yêu
Ai ghen, ai nói, kệ họ
Dưới trời, sao bận tâm?

Tạm Biệt Đàn Bà Cũ – Tác giả: Diệu Hà Lê

Bầu trời xanh.. một màu xanh rất khác
Vị ngọt..vị chua bao trùm
Bà già hôm nay đã thay đổi
Khi con tim rung động… tình yêu mới

Bầu trời xanh… một màu xanh tươi sáng
Nụ hoa buồn… mùa xuân thay áo
Những bà già… mới ngoài bốn mươi
Không chịu để nhan sắc tàn phai

Trước đó đã rất sợ hãi..cảm giác bị kéo
Trời không lạnh sao lòng em lạnh
Em cũng sợ lắm.. yêu chắp vá các kiểu
Phải thu mình.. nép mình trong lá lẻ loi

Bây giờ trời trong xanh… lòng tôi rộn ràng hơn
Khi trái tim bắt đầu… yêu lần nữa
Phụ nữ lớn tuổi … đi qua sự điên rồ
Lại yêu, hy vọng trở nên tê liệt…biến mất

Trời xanh… một màu xanh mê hoặc
Màu hy vọng của tình yêu chắp cánh
Tình yêu của tôi… hãy đến đây và vẫy tay
Để hương tình yêu… lung linh giữa trời xanh

Bà Già Đừng Khóc – Tác giả: Thất Tình

Bà già một danh từ cay đắng
Như nhát dao cứa vào tim ai đó
Vì số phận đã chia cắt giấc mơ ngày mai
Thế là tôi mất đi một gia đình yên ấm

Bà già gánh hết ưu phiền
Chuyên môn hóa một sự tồn tại làm cho cơ thể khô héo
Đêm này qua đêm khác với giấc ngủ không yên
Để không ngừng nhớ về những điều của quá khứ

Đàn bà già như cây khô mục
Chết giữa đời yêu
Thích cho đi và nhận lại yêu thương
Trái tim hóa đá… tình yêu hay thay đổi, nỗi sợ hãi cũng thế

Bà già một thời dang dở
Con thuyền tình không vô tình rẽ ngang
Nhìn đứa trẻ với đôi mắt xanh dịu dàng
Phải từ chối bỏ qua… tình yêu của ai hở

Tham Khảo Thêm:  sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Đàn bà già sống thật nhẫn tâm
Từ bên ngoài, họ dường như không quan tâm
Nhưng trong lòng họ khóc thầm
Giấu nước mắt sau nụ cười gượng gạo

Cuộc sống luôn xoay vần với tạo hóa
Vết thương của tôi sẽ lành?
Đừng cay cú trước phận đàn bà
Hãy để thơ cũng… phai mờ… theo nước mắt

Bà lão tự thương mình trong đêm – Tác giả: Huỳnh Đại Băng Trang

Tôi rất buồn…buồn cho chính mình
Buồn sau bao cố gắng
Thanh niên ôm trái đắng đầy tiếc nuối
Bây giờ tôi đang gặt hái được gì?

Khó lắm… nếu bỏ lỡ tuổi trẻ thì
Dấu vết thời gian của cuộc đời không còn trẻ
Ai đã lấy đi…? Tự tin và mạnh mẽ
Tôi giảm cân khi năm tháng trôi qua

Đã qua rồi thời của những màu son bóng bẩy
Tôi trở thành một bà… “già”
Ước mơ… yêu thương và trân trọng
Chôn trong sâu thẳm trái tim tôi

Tuổi thơ tôi… tôi mong tìm lại
Tôi muốn một lần quay lại tuổi thơ
Mệt mỏi và nỗi đau thầm lặng
Bà “lão” muốn… để tang

Thương Nhớ Bà Già – Tác giả: Phương Phan

Người phụ nữ đứng dưới mưa
Nước mắt rơi như chưa từng rơi
Lần đầu bạc hai kiểu tóc
Tôi tự nghĩ và tự khóc

Bao nhiêu năm trôi qua như thế này
Vui buồn em đã mấy lần gục ngã
Cố gắng vươn lên vượt qua mọi khó khăn vất vả
Tôi không nghĩ về bản thân mình, nhưng hối hả

Mưa cứ rơi, mây cứ kéo đen
Tóc nhạt, môi mềm, ông già
Hãy cố gắng hết sức, đừng nản lòng
Mây tan, nỗi buồn sẽ qua

Anh Yêu Em Bà Già – Tác giả: Phương Trần Thị

Tôi yêu bà già
Bạn mềm mại và xinh đẹp như nàng tiên
Năng động với tính cách nhẹ nhàng
Từ một người đã trải qua nhiều cung bậc

Bà già… sưởi ấm ngọn gió bắc
Và suốt đời… Anh trai của ai đó
Nhưng với tôi bạn là một bông hoa
Một loài hoa tôi yêu nhất

Màu rực lửa làm tôi ngây ngất
Cho hồn tôi… Thơ tình nhảy múa
Mặt tròn… với thái độ tốt
Nụ cười duyên hớp hồn em… bỏng

Ở bên cô ấy làm tan chảy trái tim tôi
Cô ấy là bầu trời đầy sao trong tôi
Hứa yêu nàng đến cuối cuộc đời
Và kiếp sau cũng sẽ là nam và nữ

Phụ nữ lớn tuổi không còn ngạc nhiên
Vẫn nồng nàn và đầy nụ hôn
Cô ấy coi tôi là chỗ dựa cho tâm hồn
Hết kiếp này… kiếp sau… yêu bà già

Em là bà già – Tác giả: Họa mi tóc nâu

tôi là một bà già
Nó không còn mới nữa
Nhưng nhân đức hiền lành
Giàu tình yêu và lòng trắc ẩn

tôi là một bà già
Nhưng tấm lòng vị tha
Và rất trung thực
Không lang thang khắp nơi

tôi là một bà già
Nhưng lòng tự trọng cao
Tình yêu luôn dạt dào
không bao giờ phản bội

tôi là một bà già
Nhưng tâm hồn trong sáng
Yêu ai yêu hết lòng
Không bao giờ thay đổi

tôi là một bà già
Nhưng rất trung thành
Ngay cả khi tôi phải ở lại một mình
thậm chí không rơi

tôi là một bà già
Chỉ yêu một người
Luôn luôn mỉm cười
Màu sắc và lòng trung thành

Tham Khảo Thêm:  Xem hơn 48 ảnh về hình vẽ đề tài lễ hội

tôi là một bà già
Không giống con người
Tình yêu của tôi rất nghiêm túc
Sống một cuộc sống yên bình

Tình Yêu Đàn Bà Cũ – Tác giả: Lạc Hương

Bạn không già sao? tình yêu của bà già
Tim ơi sao ngủ không yên
Vẫn giải quyết các vấn đề tình yêu
Vẫn yêu em Sao em không từ bỏ

Bạn có già không, bà già?
Tôi vẫn đang tìm kiếm nó, tôi vẫn đang háo hức
Nụ hôn nồng cháy bờ môi cháy bỏng
Tôi khao khát trái tim tan vỡ của tôi

Bà già sao ngủ không yên
Vì chữ tình mà chim chìm mãi
Bà già Tại sao ai cũng muốn xem
Cho trái tim tôi nhiều trái ngược

Bà già vừa lỡ làng
Mà đã yêu thì cũng sủi bọt êm đềm
Tình yêu của tôi không bao giờ xa
Những gì còn lại của người phụ nữ cũ tôi yêu

Người cũ sao còn yêu nhiều
Tôi muốn nói với bạn những giấc mơ của tôi
Có thể không? Người đàn ông tôi yêu
Xin hãy để tôi phiêu lưu một lần nữa

Vì Em Người Đàn Bà Cũ – Ngọc Lễ

Vẫn là chị của người phụ nữ – cũ
Mang theo gió sương giữa chợ đời
Nỗi buồn nơi khóe mắt sắp rơi
Tiếng chì và tiếng bấc tan xác

Tôi không biết thế giới của những kẻ phản bội
Nói lời tạm biệt rồi quay lại
Để trái tim khờ dại nguội lạnh bát canh
Trong lo âu gói sầu bán

Tôi ước tôi có thể đánh đổi nó trong một giờ – hòa bình
Mặc áo lấp lánh nhiều màu
Chỉ một lần trả lại niềm đau
Lâu lắm rồi mới được nhàu nát

Đã có lúc người ta tưởng nhầm là bãi đáp
Thật là một số phận đáng xấu hổ
Một nửa yêu thương lặng lẽ một mình
Bao nhiêu ân hận đè nặng trên vai

Bước nhỏ lặng lẽ trong sương lạnh
Mây che mảnh trăng non
Sắc xanh nhảy theo tháng ngày mòn mỏi
Chỉ có vết son môi sau mắt

Tiếng hát bên bâng khuâng vang lên
Lợn trở về nhà một mình
Đã xa rồi, không còn đam mê
Vì vợ – già

Đàn Bà Cũ – Tác giả: Ngọc Minh

Tôi biết tôi là một bà già
Bao nhiêu năm đã trôi qua ở trung tâm của thế giới
Sóng đời xô đẩy, phiêu bạt
Nỗi cay đắng tràn vào ký ức

Mong muốn tiếp tục xây dựng một cách vô thức
Tôi vẫn mơ một bờ vai
Để trú ẩn trong cơn bão mệt mỏi
Cùng nhau trải qua những đêm dài hạnh phúc

Tôi ở đây để xây dựng một giấc mơ với bạn
Thắp lửa yêu quên mùa đông lạnh giá
Ta cùng nhau vun đắp tình yêu nồng cháy
Hãy dệt lại tấm lụa hồng còn dang dở

Tôi biết bạn là một bà già
Phải trân trọng một tình yêu
Sẽ cùng em xây mộng đẹp chiều tà
Sẽ hạnh phúc đến răng long, tóc bạc

Biết nói gì khi đã già mà vẫn không nhận ra sự lừa dối, vẫn cả tin và yêu hết lòng. Và đau như chưa từng đau, đau như chưa từng đau… Và nếu có người đàn ông nào một lần đến được với người phụ nữ như thế, xin hãy trân trọng họ. Phụ nữ sinh ra là để yêu thương, họ xứng đáng được tôn trọng….

Related Posts

đề thi học kì 2 toán 7

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn Toán 7 năm 2022 – 2023 sách Đề thi cuối học kì 2 môn…

đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh

MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 22 đề thi thử THPT Quốc gia…

giàu sang hay nghèo khó dù có cao sang thấp hèn

Khám phá bài viết bói giàu nghèo với nội dung tốt nhất. Muốn Biết May Mắn, Giàu Sang, Nghèo Cả Đời Chỉ Cần NHÌN CỔ TAY 3…

đông máu và nguyên tắc truyền máu

pgdsonha.edu.vn giới thiệu Lời giải Vở bài tập Sinh học lớp 8 bài 15: Đông máu và nguyên lý truyền máu lớp 8 chi tiết và chính…

thử thách cực hạn nhậm gia luân lưu vũ ninh

Nếu bạn đang tìm kiếm Top 10 bộ phim Trung Quốc dự kiến ​​phát sóng năm 2023, hãy để Nội thất UMA gợi ý cho bạn qua…

toán lớp 5 ôn tập về giải toán

4.8/5 – (68 phiếu) Mỗi năm học cuối cấp của mỗi học sinh khiến cha mẹ và thầy cô lo lắng, trăn trở. Làm thế nào để…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *