Thơ ngắn buồn khi đêm về!
Người ta thường nói, con người dù mạnh mẽ đến đâu khi chìm vào bóng tối cũng trở nên yếu đuối. Đêm khuya lặng lẽ trôi đi, thu mình trong một góc riêng. Đêm tối khiến ta cô đơn, đôi khi cô đơn dần trở thành một điều gì đó quá đỗi quen thuộc. Đêm là thời điểm thích hợp nhất để nghĩ về quá khứ, nhất là trong vấn đề tình cảm, hãy nghĩ về những điều làm ta vui, làm ta buồn. Cùng xem bài thơ đêm khuya buồn, tâm trạng sâu lắng trong bóng tối dưới đây nhé.
Người ta nói lạ lắm, một mình trong đêm. Có người chọn cà phê với tách cà phê đắng, rồi đợi một giọt thời gian để thấm thía nỗi cô đơn trong công việc, trong mệt mỏi của suy nghĩ. Nhưng cũng có những người trốn mình vào một góc rồi khóc và khóc vì không ai cảm nhận được sự tồn tại của mình, không ai xoa dịu che chở và yêu thương. Nỗi cô đơn trong đêm được gói gọn, niêm phong, lấp đầy bằng một chiếc hộp trống vô hình, ném vào tận sâu thẳm trái tim, ta và chỉ ta biết.
Đêm Buồn – Tác giả: Hoàng Lưu
Bóng cô đơn bước đêm khuya
Những đám mây âm nhạc thổi vô tận
Chờ trăng, cô gái chán
Đợi gió về, nàng thơ rưng rưng nước mắt
Bài hát tình yêu anh mong tặng em
Cung phụng nghĩa sâu mong cấm cố nhân
Súp vỡ mộng không có hình ảnh của bạn
Chỉ thấy loanh quanh hàn diêm
Chuyện Đêm Khuya – Tác giả: Hàn Phan
Đêm khuya khó ngủ rất lâu
Nhớ ai hay do chưa hoàn thành bài
Bài viết này có câu trả lời trong tâm trí
Tại sao bạn không ra ngoài tối nay
Tại sao bạn hay mọi người?
Tại sao bạn làm khó nó hay tôi đã quên?
Thôi anh sang nhà bên
Hỏi và xem Tiêu đề là gì?
tôi sẽ cố gắng ghi chép
Mang về em đọc rồi kệ
Nếu có thể, bạn có thể nhờ ai đó
Giải pháp luôn tiết kiệm rất nhiều công sức nghiên cứu
Mức lương là bao nhiêu?
Nếu bạn đồng ý, tôi sẽ đánh liều
Đêm Cô Đơn – Tác giả: Quách Dũng
Tôi đi một mình trong đêm
Con đường cũ lặng lẽ ngự trị trong nỗi buồn
Tại sao trái tim tôi đau?
Đêm khuya mình đi đâu vậy mọi người?
Tình yêu mới là đây
Tại sao tôi lại ở đây một mình?
Đường về tối mịt biết đâu
Bước chân nặng trĩu nước mắt đắng cay
Đêm nay triệu vì sao
Ngọn đèn mờ mà buồn
Đường vào xóm nhỏ trong làng
Cảnh đêm vắng bỏ hồn hoang mang.
Tình yêu nuôi dưỡng nỗi nhớ
Tim đau đáu chờ người về
Những tháng ngày đã qua muốn quên đi
Lạc lối trong cuộc đời này, anh ở đây mà không có em
Tôi đi đâu vào ban đêm?
Lang thang bóng in trên dặm trường
Vai áo nhuốm sương
Bước chân mệt mỏi về trời
Chờ Hy Vọng – Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy
Đêm khuya mọi người đã ngủ
Một mình tôi ủ rũ trong phòng
Nỗi buồn dồn dập đến tột cùng
Cho em nỗi nhớ để lòng chơi vơi
Nhớ em nhiều lắm… người yêu ơi
Vẫn đợi dù ta xa nhau
Khắc sâu trong trái tim tôi mãi mãi
Ơn ban đầu đã quên
Nhớ bạn rất, rất nhiều
Mong ngóng đợi dù tóc em phai màu
Tình yêu của chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi
Vợ chồng hạnh phúc, tương lai tươi sáng
Tôi hứa sẽ giữ lời thề của mình
Chờ người thương về cùng sánh bước
Xa nhau rồi cuộc tình
Chỉ mong được kết nối yêu thương như nhau
Nỗi Buồn Đêm – Biên kịch: Hoàng Lưu
Nguyên còn bên tôi vọng buồn
Thật buồn khi nghe cậu bé đến từ châu Âu
Sương càng làm em dịu đi
Núi mê nàng đắm say
Dù bạn biết ai ném chính nghĩa
Mặc dù sự quyến rũ lãng mạn của người đứng đầu
Đêm dài vẫn cháy
Mơ cùng người ăn trầu
Ơi Trăng – Tác giả: Như Hoa
Đêm khuya ngắm hoàng hôn
Chị Hằng ơi viên sỏi gốc tròn vành vạnh
Không gian yên tĩnh mong manh
Mặt trăng tỏa sáng rực rỡ
Nghiêng trăng soi vàng
Mây xanh mãi bồng bềnh từng đàn
bạn sáng như thế nào
Lấp lánh và lung linh trong đêm
Trăng rơi đáy nước tìm
Ánh vàng hắt hiu ngoài hiên vắng
Trăng buồn, trăng thơ ngây
Treo ngang, mộng và mộng
Rụng nghiêng bóng liễu
Vầng trăng lơ lửng đáy nước ngỡ ngàng chốn bồng lai tiên cảnh
Cui ngồi ngẩn ngơ buồn
Ôm trọn tình yêu trọn đời
Ngủ đi con – Tác giả: Phạm Hồng Đức
Ngủ đi em đừng thức giấc
Đêm khuya rồi đừng giận
Tự hỏi những gì để có được
Trái tim thêm bận rộn đừng vì em
Ngủ đi, anh sẽ xoa dịu em
Với bạn bạn sẽ có hòa bình
Lời ru là giọng nói dịu dàng
Đưa em vào giấc ngủ, nỗi buồn tan biến
Cho tôi ngập tràn hạnh phúc
Thấy đời đẹp hơn mỗi lúc
Ngủ đi đừng buồn
Tối nay anh sẽ ôm em
Cho tôi thấy bạn mang lại sự ấm áp
Thổi bạn vào với tình yêu
Mỗi ngày càng yêu nhiều hơn
Làm cho bạn hạnh phúc là những gì tôi muốn
Nếu tình yêu ướt, hãy làm khô nó
Ôi trái tim tôi
Tôi hy vọng bạn ngủ ngon
Đêm nay em ngồi bên anh
Một đêm yên tĩnh – Tác giả: Mr. Lee
Đêm khuya hơi se lạnh
Giọt sương lặng lẽ ướt hàng cây
Tại sao bầu trời ẩn trong những đám mây?
Ông Moon không còn ở đây
Chim trời rủ nhau về tổ
Và cái cây bị bỏ lại một mình
Ngoài sân bóng tối yên tĩnh
Ếch kêu nửa tiếng vào ban đêm
Con đường bây giờ vắng lặng
Chỉ còn tiếng cuốc vang trên đập
Nhạc Đêm Khuya – Sáng tác: Cao Hải Bình
Tiếng đàn vang vọng đêm khuya
Giọng cao khiến người nghe ngỡ ngàng
Thời gian trầm cảm, thời gian trầm cảm
Khi vui, khi giận… oán trách đủ thứ
Nghe rồi hiểu vì thương
Thề non hẹn biển có nhiều điều để nhớ
Đừng bao giờ mong một đời má hồng
Ân không tội nửa khổ
Trăng ở bên bầu
Nửa đêm vui vẻ đã qua
Trăng Cuối – Tác giả: Loan Vũ
Đêm khuya gió lạnh theo về
Nhà em nhỏ, trăng rơi tứ phía!
Trăng tròn trên bầu trời
Cây cau đứng nhìn trăng vàng
Vậy là mùa nắng đã đến
Ngày nắng, trong, ấm
Đêm lộng gió bên sông
Trăng trên trời thật đẹp và trong lành
Giữa bầu trời trăng sáng
Tiếng chim đêm hót líu lo trên cành xào xạc
Tôi không thể chờ đợi để nhìn thấy mặt trăng
Nghe gió khẽ rì rào bên hiên nhà
Chợt nghe lá rơi ngoài hiên
Trăng vàng rót mật mềm ngọn cây
Để lòng ngây ngất men say
Không biết đêm nay còn ai thức cùng em không?
Sóng dạt dào vỗ về phương xa
Không gian tắm trong ánh trăng ngà cơn ác mộng
Ngẩn ngơ trong những vần thơ
Trăng về đêm đẹp đến nao lòng
Đêm Đông – Tác giả: Ninh Nông
Đêm đông gió lạnh
Trời buồn lòng trĩu nặng
Em ở đâu sao vẫn chưa về
Bạn biết tôi thực sự mong chờ nó
Sao lòng em buồn vô cớ đêm đông?
Nhớ bao em hứa duyên
Để rồi nỗi nhớ đến khát
Khao khát ngày gặp lại
Đêm đông trong lòng thêm tê tái
Một mình buồn với nặng tình
Khát vọng mơ tiếng thủ thỉ
Đêm lạnh lắm nhớ đắp chăn cho em
Đêm đã khuya nhưng tôi không ngủ được
Kỳ vọng dù chỉ là ước mơ
Nhưng trong lòng tôi vẫn tôn thờ
Kỷ niệm không bao giờ quên
Chuyện Đêm Khuya – Tác giả: Nguyễn Công
Đôi mắt anh nhắm nghiền
Nhưng cuộc sống thì ngược lại
tôi tê liệt
Nhưng hãy ở trong tim tôi…
môi tôi dính
Đôi môi em hoang dại
Đắm mình trong một cuộc tình
Hãy để nước rơi nhanh chóng
Tay anh xoa đầu
Nỗi buồn theo từng con sóng
Chập chờn trong giấc mơ
Em ở đâu… Biển…
Tay anh vuốt má hồng
Bờ biển của tôi đang xào xạc
tôi nướng trong cát
Để lại từng giọt yêu thương
Hơi thở nghe ngược lại
Đêm dường như ngừng lại
Sông dài rộng mở
Anh có một cuộc đời trôi dạt
Đoạn Cuối Đêm – Tác giả: My Phuong Pham
Đêm khuya trăng còn thức
Đắm chìm trong tâm hồn tan vỡ
Say liếm môi mơ bước qua ngưỡng cửa
Đong đầy nỗi nhớ, rải đầy ngọt ngào và cay đắng
Đêm dần tàn với bao ý nghĩ buồn
Giữa muôn vì sao thiếu một vì sao
Càng cô đơn trong mắt đông người
Dòng ký ức ngọt ngào cuộn trào
Thôi anh xin lỗi người yêu kia uống say
Chiếc cốc trống rỗng và trái tim đầy khao khát
Tình yêu dành cho nhau vẫn muôn màu muôn vẻ
Niềm đam mê thấm vào huyết quản
Đêm hun hút tình chưa cạn
Mỏi nghe năm tháng trôi về đâu
Người yêu dấu, nói lời tạm biệt với mối tình đầu
Xin quy y nguyện cầu thoát kiếp
Tự Tình Đêm Khuya – Tác giả: Hoàng Lê Duy
Mọi người có bạn bè và các cặp vợ chồng
Và tôi một mình trong đêm
Mọi người rơi vào tình yêu với men
Và tôi đang chèo thuyền say một mình
Có phải vì chữ nghèo?
Con thuyền tình dẫu có đến cũng chẳng neo đậu đời đời
Trách ai hay trách trời
Hay tự trách mình sống sai lối
Những ngày tiếp tục thay đổi
Tại sao tôi vẫn trắng tay?
Mượn chén men cay đêm khuya
Làm hỏng giấc ngủ đêm dài
Vậy bạn đã làm gì khi nó buồn tẻ?
Rượu càng say tình càng đau
Thức dậy say với một cái bóng
Người ơi, em chỉ yêu anh
Chuyện Đêm Khuya – Biên kịch: Lạc Hương
Đêm khuya rồi hỏi ai còn thức
Viết vài dòng mong tin người thân
Viết những vần thơ với vần ước mơ
Bên trái. Phát hiện này sẽ là của bạn mãi mãi
Dù tình ta sẽ mãi mong manh
tôi vẫn yêu Và cho bạn mọi thứ
Mãi mãi một đời chỉ hướng về em
Tìm mãi tình yêu màu xanh hy vọng
Đối với tôi bạn là niềm khao khát được sống
Là dòng chảy đến bao la
Như sóng. Cuộc đua xa trên biển
Mãi mãi là đóa hoa của đời tôi
Đêm khuya rồi viết phần còn lại
Gửi em bài thơ tình hay nhất
Với lời thật của tôi tìm thấy
Nhưng tôi đã giữ nó trong tim tôi quá lâu
Em yêu, em có nhớ anh không?
Chỉ một chút ở cuối nơi đó
Tôi cảm thấy rằng mùa đông không còn lạnh nữa
Vì em thắp sáng cả Hồng Tim
Tình yêu trở thành kỉ niệm. Buồn nhưng đẹp vô cùng, khi có một tình yêu mới đừng tưởng sẽ quên, đến một lúc nào đó nó sẽ hiện rõ trong tim. Đó là một góc riêng, là những yêu thương còn lại, là những hành trang của cuộc đời những lúc như vậy cũng cần để bạn tin yêu vào cuộc sống và hơn thế nữa mà tôi không thể nào diễn tả được. Hy vọng qua những bài thơ đêm khuya buồn trên đây, bạn sẽ tìm lại được chính mình, cảm xúc của mình và hiểu bản thân mình hơn.