Chùm thơ ngắn về giàu nghèo!
Giàu nghèo là một khái niệm khá đơn giản trong cuộc sống của chúng ta, khái niệm này bạn sẽ thấy tận mắt trong cuộc sống của chính mình. Dẫu rằng với hai từ Giàu Nghèo, khoảng cách của nó rất xa, và chỉ với hai từ này bạn đã thấy sự khác biệt trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì giàu nghèo không phải là một lựa chọn, chính vì vậy mà nhiều người sinh ra đã phải trả giá cho sự mát mẻ trong gia đình nghèo khó và không trách được ai, trách bạn không được hạnh phúc như vậy. Hôm nay blog xin giới thiệu đến các bạn những bài thơ giàu nghèo ở đời.
Không phải giàu là sướng mà nghèo là khổ, có những người trong cuộc đời nhưng họ không cảm nhận được cuộc sống, cảm thấy vô vị vì cuộc sống không có gì phải lo nghĩ, không như những người mình đã có cuộc sống khó khăn từ khi mới sinh ra. , nhưng đôi khi tôi hạnh phúc vì tôi sống một cuộc sống rất hạnh phúc, để vượt qua mọi thử thách trên thế giới này. Cuộc sống thật bấp bênh phải không nào, giống như việc bạn đứng ở vị trí này nhưng bạn lại muốn mình khác với những thứ xung quanh mình, và bây giờ hãy cùng tham khảo chùm câu đối phú quý ở đời điều này ngay dưới đây nhé.
Giàu Và Nghèo – Tác giả: Đỗ Lệ Quyên
Giàu nghèo đều như nhau
Quan trọng là sống tốt để cuộc sống hạnh phúc
Bao năm vất vả ngược xuôi
Nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ và yêu đời
Người giàu chưa chắc đã hạnh phúc
Đôi khi tôi cảm thấy cay đắng và cay đắng
Người nghèo làm việc quần quật cả ngày
Tôi chỉ mong rằng may mắn không thay đổi trái tim của tôi
Tài sản chồng chất của đại gia
Đôi khi tình yêu không hợp nhau
Người nghèo không kiếm được tiền
Nhưng tình yêu đong đầy
Đời người, cuộc đời là vô thường
Sớm hay muộn không ai đoán trước được
Ở đời phải vì nhau
Ở đời phải có tình nghĩa sâu sắc!!!!!
Đế Chế Nghèo – Tác giả: Huệ Đạm
Người nghèo lang thang giữa cuộc đời
Sống ngày qua ngày trong ống cống của hang động.
Nghèo thì khổ
Nhà không phải là trong tương lai đen tối
Trằn trọc trong đêm, suy nghĩ
Tại sao cuộc đời tôi lại khốn khổ như vậy?
Người giàu có cuộc sống yên bình
Thừa tiền tiêu xài hoang phí
Ăn ngồi trước rai
Lâu đài và biệt thự không ai so sánh được
Xe mới bị đánh cắp
Xài thoải mái không lo sợ
Thiếu đô la và bảng Anh
Người nghèo bị coi thường trong nhiều ngày
Hãy sống và chết bây giờ
Quét cho kết thúc một ngày vui vẻ
Mọi người đều là con người
Nghèo đói và số phận đáng buồn.
Chuyện giàu nghèo – Tác giả: Quí Phi Hoàng
Khi cát bụi trở về cát bụi
Giàu hay nghèo đều như nhau
Ngôi mộ sừng sững giữa đất trời
Lớn, thấp và cao có nghĩa là gì?
Tại sao mọi người cứ làm mọi thứ rối tung lên?
Vào đầu buổi tối, họ chiến đấu với nhau
Người nghèo ước mơ giàu có
Người có nhiều ước mơ chân thật hơn
Vì tiền mà quên hết nghĩa
Anh em một nhà chia bảy chia ba
Kiện tụng tại tòa án đất tổ tiên của chúng tôi
Lừa cha mẹ tranh giành nhà
Có người vì tiền mà quên mình
Sống giả dối để sống cả đời trong tù
Khi tôi trở về thiên đường mãi mãi
Mọi thứ đều trắng tay
Sao không chọn con đường đầy nắng
Giàu hay nghèo nhưng nhịp sống bình yên
Luôn giữ nụ cười trên môi
Lòng nhân ái sẻ chia cùng nhân loại
Giàu – Nghèo – Tác giả: Khánh Trường Quốc
Người nghèo nói với nhân loại
Người đàn ông giàu có mỉm cười
Theo nghĩa tương tự
Mọi người đều hiểu một nơi
Người đàn ông nghèo bởi số phận
Tôi giàu có, tôi tài năng
Bù đắp cho sự thiếu vắng bạn nói với Đức
Tôi thịnh vượng với sự giàu có của cuộc sống
Buồn cho nhân loại
Giàu – nghèo về số a?
tôi muốn bình đẳng
Hãy làm giàu và tận hưởng cùng nhau
Có ai khác nói như vậy không?
Người giàu nên dựa vào đâu?
Không bóc lột dân nghèo
Làm thế nào bất cứ ai có thể giàu có?
Giàu Và Nghèo – Tác giả: Nguyễn Thị Hường
Người giàu ở rất xa
Những người nghèo quanh quẩn bên nhau như một người bạn thân
Làm việc chăm chỉ cũng gần như trong tầm tay
Cay đắng và đau khổ cần tôi.
Người giàu ở rất xa
Đừng yêu cuộc sống bụi bặm
Những người đàn ông mẹ chúng ta đang tiến gần hơn
Người giàu lạnh lùng không cần tôi.
Tôi trở lại và hỏi lại chính mình
Bao giờ thoát nghèo?
Vì tôi giàu nên tôi cố gắng làm theo
Khó chèo thuyền và đi lại,
Cay đắng gần hơn,
Gió ba và bụi nói với nhau
Người nghèo không thể giàu
Cố tìm thêm nỗi buồn!
Giận đời vô cớ
Tại sao chỉ mình ta đau.
Nghèo mà kẻ trước kẻ sau
Sau bao nhiêu năm gian khổ, bạn vẫn nghèo ở chỗ nào?
Đời rồi sẽ thế – Tác giả: Văn Đức Thành
Thế gian gửi đời tạm bợ
Giàu nghèo đều do trời sinh
Mọi người đều có một ngôi mộ khi họ chết
Chôn ba tấc đất là cùng
Cuộc sống không hơn thua
Cạnh tranh ích kỷ để lừa dối nhau
Lòng tham biết máy khớp
Để vẽ phần của người khác cho tôi
Đói rách sạch hương vị
Còn hơn cả giàu sang dối trá trong lòng tiểu cô nương
Sống cho một chút hạnh phúc
Làm tổn thương nhau và làm những điều vô nhân đạo là đáng buồn
Sống cho người đầu tiên để có chiều sâu
Đừng quên tình yêu tiền bạc
Đời người cũng vậy
Đừng giàu, nhưng coi thường người nghèo
Nghèo thì đừng ghen
Những người giàu có không làm hại
Ai sống để nghĩ
Giàu Và Nghèo – Tác giả: Thanh Trúc Thái Phúc
Giàu nghèo đều như nhau
Sống trên đời, chết như nhau
Chia sẻ cùng một nền tảng sâu
Nào ai thay đổi, phép màu này không!
Phải sống đừng hổ thẹn với lòng mình
Giàu hay nghèo hãy cứ yêu đi
Với mọi người, với những người bạn thân nhất của tôi
Không ghen tị, không thù hận, không coi thường kẻ thù của bạn
Cuộc sống là một nơi hàng ngày
Giàu hay nghèo cũng chết
Sống thế nào cho không hổ thẹn với lòng?
Giàu hay nghèo, nhưng không, hận đời!!!!
Giàu Và Nghèo – Tác giả: Nguyễn Thái Phúc
Ngôi nhà của cô ấy cũng đẹp như của tôi
Buổi tối, dựng toàn bằng lá để ngắm sao
Gió vui hay lạc
Đêm đêm đom đóm đua nhau thắp đèn
Nhện trang trí dây điện
Tranh dán tường tổ mối thằn lằn tự làm
Xung quanh vườn có hoa dại làm hàng rào
Cửa không khóa, ra vào tự do
Ngôi nhà của bạn luôn sớm tối
Trộm cắp và bắt cóc là đủ để làm tổn thương
Nhà luôn kín cổng cao tường
Những con kiến không thể vượt qua nhà tù bình đẳng
Tại sao kẻ trộm giữ nó lên?
Phá tường phá cửa dù ngu quá
Gió thổi vào nhà tôi
Có phải cửa luôn mở rộng để ăn cắp?
Kẻ trộm, hãy thử lại
Làm cho tôi cảm thấy rất phong phú
Đời người ngắn như gang tấc
Của nhiều phiền nhiễu, của hàng ngàn lo lắng
Và tôi nhẹ đầu
Chỉ có hai trái tim lớn xuyên qua bức tường
Yếu đuối – Tác giả: Biểu Kỳ
Ai thể hiện mùa xuân như thế này
Hãy để tôi cày như một con trâu
Không một chút một năm
Chắc chắn rồi, để dành chờ ngày xuân
Giàu nghèo cũng phải ăn diện
Ăn no, vui ba ngày xuân
Hãy nghỉ ngơi và tiêu tiền của bạn
Một năm làm việc chăm chỉ, ba ngày: bao … khô
Chạy qua mùa xuân rồi lại trở lại
Vòng luẩn quẩn dẫn đến con đường… nghèo
Khi tôi nghèo, tôi gục ngã
Giờ nghèo… quần áo, thân phơi
Giàu Và Nghèo – Tác giả: Nguyễn Quế
Bạn giàu có bạn không cho ai?
Mình nghèo, có bao giờ hỏi ai đâu?
Anh ta giàu có, anh ta có nhiều chiêu
Và tôi chỉ có một ước mơ “Đủ tiền”.
Người đàn ông giàu có đã mua một con tàu vũ trụ
Và tôi được ban phước với đôi chân và đôi chân
Nhưng làm ơn: đừng bác bỏ
Giàu nghèo thời “Tích” còn lên đồng.
Cũng kèn, cũng trống, cũng chiêng
Cũng máy phát, mà cũng nằm trong lòng đất sâu?
Cuộc sống là bao lâu?
Vì vậy, hãy trao cho nhau một nụ cười.
Xin lỗi vì một tình yêu nhỏ
Cho nhau giữ nguyên vẹn tiếng cười
Đừng dựa vào niềm tin: Vâng, quyền lực, tiền bạc
Mà mang sầu cho nhau.
Trọn tình, trọn nghĩa trước sau
Để khi em nhắm mắt, anh không lau những giọt nước mắt buồn.
Giàu Và Nghèo – Tác giả: Tanthuong Vo
Phong trần cũng phải chịu
Xã hội giàu có nghèo đói
Thật khốn khổ, tôi rất vui khi thấy nó
Chúc may mắn, thật tốt khi được hạnh phúc
Người đi dép cũ đã mòn hàng dặm đường
Người đi mãi trên đèo
Thế giới không bao giờ được chia sẻ
Tôi sẽ ngừng làm việc chăm chỉ để mặc…
Giàu – Nghèo – Tác giả: Tóc Ngân Hytv
Ai hạnh phúc hơn trong cuộc sống?
Sóng đời chỉ biết ngày mai
Cứ vô tư bước đi
Thời gian khó khăn để đẩy lùi mọi thứ sẽ qua.
Bùn đen cũng nở hoa
Sau cơn bão bầu trời sẽ trong xanh
Giàu nghèo hai bữa cơm canh
Đêm về ôm giấc mộng xanh mơ màng.
Người nghèo, người giàu
Nhắm mắt chẳng mang lại được gì
Vì vậy, đừng nghĩ
Đừng cố làm gì cho buồn!
Ở đời sướng trước khổ sau
Hãy nghĩ rằng đầu bạn nhẹ hơn bao nhiêu
Giấc ngủ phong phú nhưng không yên
Còn gì tuyệt hơn là nằm vào ban đêm và suy nghĩ?
Nghèo mà không suy nghĩ
Nâng cao gối ngủ, ai hơn ai?
Mọi thứ đều đơn giản
Nghèo mà sướng, sướng hơn giàu.
Nhận ra – Tác giả: Lặng nhìn đời
Đẹp xấu giàu nghèo cũng là tại ta
Đẹp biết bao yêu mọi nhà
Vẻ đẹp biết cách mỉm cười trong suy nghĩ
Vẻ đẹp này đẹp hơn hương hoa.
Thật tệ nếu trái tim tôi luôn tự hào
Thật tệ nếu tôi nhảy lên mái nhà
Thật tệ khi nhìn chằm chằm vào mọi người
Thật tệ khi ghen tị với mọi người.
Yếu nếu bạn chạy trò chơi mãi mãi
Tôi nghèo nếu tôi ghét bị ghen tị
Nghèo khi tôi không biết đủ
Nghèo khó, nhân ái, nghèo mãi.
Người giàu biết chia sẻ với mọi người
Giàu lòng nhân ái, giàu điềm đạm
Người giàu biết cách kiếm tiền đúng cách
Giàu khi bạn biết đủ để giàu mãi mãi…!!!
Giàu nghèo ở đời là một khoảng cách vô tận, nhưng suy cho cùng thì cuộc đời mỗi người dù giàu hay nghèo cũng như nhau. “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời“Chỉ là chưa đến lượt bạn, bạn chưa bước vào chiếc hộp hạnh phúc trong cuộc đời mình, nhưng nếu bạn buồn mãi về sau, bạn sẽ tốt hơn, cuộc sống hạnh phúc hơn.
Trên đây là chùm thơ hay về giàu nghèo trong cuộc sống của chúng ta. Hi vọng bài thơ cho bạn đọc cái nhìn về giàu nghèo, người nghèo sẽ được an ủi phần nào vì ai rồi cũng sẽ về chung một chỗ, bỏ hết mọi thứ trên đời. Chúc một ngày tốt lành, anh bạn.