Những bài thơ tình hay nhất!
Ngôn tình là ngôn từ của tình yêu, ngôn tình bao gồm các thể loại truyện ngôn tình, tiểu thuyết sến súa, nhẹ nhàng, hài hước… Ngôn tình mang đến một gia vị mới cho giới trẻ hiện nay, ngôn tình khiến ai cũng phải xiêu lòng, kẻ cô đơn sống trong cảm xúc thăng hoa, hồng và nhiều hương vị của cuộc sống . Và riêng trong tiểu thuyết và truyện ngôn tình, có rất nhiều bài thơ tình hay được các bạn trẻ yêu thích và ghi nhớ, ngay dưới đây là những bài thơ đó, các bạn cùng tham khảo nhé.
Thơ ca rất đa dạng, phong phú và thường bắt nguồn từ Trung Quốc. Thường thì ngôn tình rất sến súa, hài hước, mềm mại… thích hợp cho những ai thích tưởng tượng, muốn trở thành một trong những nhân vật tình huống trong thơ. Thơ tình cũng rất xưa và nay, có những câu thơ ngọt ngào, lãng mạn, có những câu tình yêu đến đau lòng.
Cho Mình Cưới Nhau – Tác giả: Tiểu Tử HK
tôi có thể kết hôn
Hoa bằng lăng bên sông
Chia tay người mới hạnh phúc
Hoa tím buồn quá
Ngày xưa anh chọn
Hoa tím tặng người thương
Thay đổi lời hứa mãi mãi
Hãy đi bộ cùng nhau
Và rồi anh ra đi
tôi và dòng sông
Tháng năm bình yên trôi qua
Chỉ có tôi thức dậy
lúc đó tôi thật ngu ngốc
Vẫn tin sẽ có ngày
tôi sẽ trở lại
Tay trong tay với tôi
Thấy anh hạnh phúc bên vợ
trời đổ mưa
Tôi buồn tình yêu đã mất
Nhưng với đôi mắt nâu
Rồi năm, mười năm nữa
tôi không đợi bạn
Để lại bản cam kết ở đây
Tôi đang mặc váy phù dâu
Không Bao Giờ Quên – Tác giả: Nhã Yên
Kẻ Quay Mặt Bắc Đẩu
Tôi đi bộ về phương Nam
Mọi người đều đi con đường của riêng mình
Không hối tiếc từ bây giờ
Mong mùa đông sưởi ấm lòng người
Xuân hạ về đừng để lạnh
Đêm luôn tối, ánh sáng chiếu vào mắt
Khi trời mưa, luôn có một chiếc ô lớn
Khi khó tìm được ân nhân tốt
Khi bạn buồn, bạn có một người bạn tâm giao bên cạnh
Dù kiếp này không gặp nhau
Kết thúc số phận nghiệt ngã
Không nỡ quên…
Gió Lạnh – Tác giả: Nhã Yên
Có một cơn gió lạnh
Đi ngang qua
Đánh rơi vài chiếc lá
cành hoa xoắn
Gió lùa qua khung cửa
Chợt thấy tiếc
trái tim cô gái nhỏ
Thường ngây thơ, hài hước
Bây giờ rách nát trước cửa
tôi mới chỉ ở tuổi đôi mươi
Vài con chim bay đi
Nói chuyện với nhau
“Này này, lá
Vừa đi vừa nói
Bên kia suối
Có một trái tim trẻ
Yêu dại khờ
Hãy để trái tim tôi tan vỡ
Là một người bướng bỉnh
Trái cấm ngậm đắng nuốt cay
Sáng nay ngoài hiên
Tại sao lại buồn như vậy
Bối rối, nhìn qua khe cửa
Vì vậy, nó là một sự xấu hổ
Trái tim tan vỡ
Nó chết rồi
kể từ hôm qua”
Chèm Mê – Tác giả: Ngạo
Mỹ nhân mắt phượng rơi nước mắt
Lầu gác ngọc ôm hương tình
Cảnh cũ đau lòng người xưa
Trân trọng mùa xuân và thương tiếc lời thề
Yêu người trao quân tử không cho phép
Đừng mong tìm thấy hương
Rèm ngọc, người đẹp
Chỉ thấy ngậm ngùi, lòng không về
Phải vậy không – Tác giả: Vệ Mây
Tôi đã yêu?
Tôi có hối hận không?
Anh yêu em qua từng nụ hôn dài
Tôi xin lỗi bạn đã không quay lại
Đất Nước – Tác giả: Nguyễn Đình Thi
Buổi sáng mát mẻ và tươi sáng như buổi sáng cũ
Gió thu thổi hương cốm mới
Tôi nhớ những ngày mùa thu
Buổi sớm se lạnh giữa lòng Hà Nội
Những con phố dài hơi khó hiểu
Người ra đi trước không ngoảnh lại
Lá rơi sau thềm đầy nắng
Nếu bạn có – Tác giả: William Butler Yeats
Nếu bạn có nó giống như bầu trời ở đó
Tơ mây vàng dệt bằng ánh sáng
Nếu bạn thích hoàng hôn là
Các mặt màu hồng đậm và tím chuyển dần sang màu đen
Nếu tôi có, tôi sẽ trải dài dưới chân bạn
Nhưng tôi nghèo, tôi chỉ có một giấc mơ
Và giấc mơ của tôi, dưới chân bạn tôi trải rộng
Yên tâm đi, đừng làm tổn thương giấc mơ của bạn
Chọn Toán Tử – Tác giả: Lý Chí Nghi
Tôi đứng đầu Trường Giang
Chàng trai cuối cùng Trường Giang
Ngày qua ngày tôi nhớ anh ấy và không gặp anh ấy
Cùng nhau uống nước Trường Giang.
Liệu dòng sông này có bao giờ ngừng chảy?
Bao giờ mới hết hận thù này?
Tôi chỉ hy vọng trái tim của anh ấy giống như của tôi
Nhất định không phụ nỗi nhớ nhau
Kiếp sau – Tác giả: Phạm Mạnh
Nếu kiếp sau có quyền lựa chọn
Tôi muốn là ngọn gió xanh
Bởi vì tôi nghe thấy tiếng gió không cần quá ồn ào
Có thể ở bên cạnh những đám mây mãi mãi
Nếu chỉ trong chốc lát…
Bi Ngạn Hoa – Tác giả: Mẫn Vỹ Triều
Vô tận trôi qua, Bi Ngạn chết
Không đợi được người yêu
Tôi chỉ muốn cành hoa mọc trên mặt đất
Có hoa không lá, có lá không hoa
Lặng nhìn thế gian, lặng nhìn đời trôi qua
lá ngàn năm
Một ngàn năm hoa nở
Mãi mãi không bao giờ
Hoa và lá gần nhau”
Nếu có kiếp sau – Tác giả: Thiên Huyền Đường
Nếu kiếp sau có quyền lựa chọn
Tôi muốn là cơn gió mát
Vô tư thổi mây trôi
Vì người ta nói gió vô tình
Nó không giống như tôi bị thu hút bởi bạn …
Lý Tư Kỳ 4 – Tác giả: Nguyên Chấn
Ai đã từng thấy biển xanh, khó tìm được thứ gì đáng gọi là nước,
Trừ khi bạn đã đến Wushan, bạn chưa nhìn thấy những đám mây.
Dần dà hoa lười ngắm,
Một nửa cuộc đời định mệnh của tôi là dành cho tu luyện, một nửa dành cho cô ấy.
Gia Cổ Thiên Ký 1 – Tác giả: Sen Kỳ Đạo
Tay áo màu ân cần nâng chén ngọc,
Năm đó sẵn sàng say đến đỏ cả mặt.
Điệu múa đẹp làm cành liễu treo giữa lầu dưới ánh trăng,
Hát khiến quạt hoa anh đào ngừng gió thổi.
Kể từ khi chia tay,
nhớ khi chúng ta gặp nhau
Tôi đã gặp cô ấy nhiều lần trong giấc mơ của mình.
Đêm nay cầm ngọn đèn bạc soi tỏ,
Vẫn sợ rằng gặp nó là trong mơ.
Em luôn – Tác giả: Jun
Ta từng hứa cùng nhau đi một đoạn đường dài
Đường đời ngắn lắm
Về rồi không thấy..
Tôi đã từng thề rằng thời gian đã phai
Thế giới đã thay đổi
Vẫn ôm chặt không buông
Cuối cùng vẫn là từ bỏ…
Tôi đã nghĩ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón buổi sáng
Tưởng thế là đủ
Nhưng nó vẫn còn phôi thai
Xa nhau khi nào thì không hay…
Can You Grow Old With Me – Tác giả: Jun
Những ngày ta bên nhau
Không quá hào nhoáng, không quá lòe loẹt
Dẫu có những phút yếu lòng, cũng có lúc hoang mang, lạc lối
Tình yêu của tôi vẫn đẹp như xưa
Một giấc mơ trọn đời trớ trêu
Tôi nắm tay và nói chuyện với bố mẹ tôi
Mưa bão cũng sẵn sàng sẻ chia
Lời hứa trăm năm kiên định và chân thành
Này người ơi, kiếp này anh sẽ cùng em già đi chứ?
Không Cha Như Lai, Không Cha Khanh – Tác giả: Thượng Thường Gia Thọ
Lạm dụng tình yêu tự hủy hoại bản thân
Nhập Sơn Hữu Phất Từ Thành
Thế giới hòa bình và đầy luật pháp
Không chung thủy như tương lai là không chung thủy Khan
Đông Cung – Tác giả: Phi Ngã Tử Tôn
Có một con cáo nhỏ cô đơn,
Ngồi trên cồn cát ngắm trăng một mình
Nhưng đừng nhìn trăng,
Con cáo đang đợi người chăn dê
Có một con cáo nhỏ bơ vơ,
Ngồi trên đồi cát tham quan sưởi ấm
Nào, con cáo muốn sưởi ấm cho mình
Cáo đợi dì cưỡi ngựa đi ngang qua
Một Lần Hứa – Tác giả: Đồng Hoa
Sớm chiều sớm chiều bên nhau mãi
Tháng năm sang năm đầu bạc
Cây chết còn quấn quýt
Cây và mây chết cách biệt nhau?
Gần đây, rất nhiều bài thơ tình lãng mạn và ngược đời đã được chia sẻ với các bạn. Hi vọng các bạn yêu thích bài thơ trên và đừng quên ghé thăm Blog pgdyenthanh.edu.vn thường xuyên để xem nhiều bài thơ trong list thơ ngắn nhé.