Hè sang xuân vang vọng bao nốt nhạc êm đềm, phố quay chua xót gợi nhớ một thế giới xa xưa, khi vai em hồng, khi bàn tay nhỏ khẽ rút về hè, hè ngoài phố bây giờ sao lạnh buốt lòng em. bối rối và không biết phải làm gì. Sao em không về đây đếm từng giọt nắng bay trong gió, giờ còn đâu khi những yêu thương đã bắt đầu thành hoài niệm, những kỷ niệm xưa đã không còn thật, ngỡ rằng tất cả cũng đã xa rồi?
Gửi đến các bạn những bài thơ tình buồn về người yêu cũ, trong đó có một số bài viết về người yêu cũ mà mình mới viết và một số bài sưu tầm. Đó có thể là mối tình đầu dang dở, có thể là mối tình buồn, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cảm giác gặp lại cố nhân vẫn là điều khó có thể diễn tả bằng những dòng tâm sự, những vần thơ tình có thể chia sẻ nỗi buồn tiễn đưa lại người yêu cũ? Hãy cùng tham khảo những bài thơ tình viết về người yêu cũ sau đây. Thưởng thức đọc những bài thơ!
Tình Cũ Sang Trang
Tôi báo tin vui, sao lại buồn?
Khóc lạnh nụ cười vẫn tuôn
Thuyền qua sông, tôi – người ấy
Xin lỗi trang web trống rỗng từ làn gió nhẹ
Đến hoàng hôn vàng
Mấy ngày tím bóng tối
Tôi đang đợi người cũ, cho đến nay!
Mây buồn trôi miền hoang vu
Xin lỗi mùa thu cô đơn
Tìm kiếm bạn trong tất cả các hướng
Người phải dửng dưng với tình mới
Tôi không biết trời đang mưa ở đây
Tôi nhớ hạt bụi ngày trước
Tôi ngồi nghĩ về tương lai
Như cánh hồng phai bên dòng nước
Thời gian trôi nhanh
Nhớ đêm đông lạnh giá
Đêm cô đơn ánh trăng rơi
Ngồi yên và lắng nghe tôi
Những điều trong đời trôi qua
Hết rồi, nếu thì sao?
Tôi không mong đợi nó là một trận đấu
Giờ nghe tin mà lòng đau quặn thắt
Khói pha sương nhuốm nước mắt
Anh vẫn tìm em trong vần thơ
Viết về thời gian bạn mơ ước
Ngay cả khi chúng tôi đi bộ với người đó
Tôi vẫn là một kẻ ngốc ở đây
Anh vẫn tìm em, vẫn đợi
Vẫn tìm kiếm tình yêu, vẫn còn ngu ngốc
Những đêm trăng mờ nghe đêm rơi
Em biết tình anh vẫn hờ hững…
(Huỳnh Minh Nhật)
Chờ đợi!
Hoa tàn theo lá bay
Tôi dừng lại ở góc phố này
Năm màu trên cỏ
Nỗi niềm theo gió hát cùng mây
chắc cũng lâu rồi
Không phải ngươi cùng vương gia tới đây sao?
Đừng trao cho nhau lời cuối,
Có gì sai với bạn, cuộc sống hàng ngày
Tôi tự dặn mình đừng quay lại
Thỉnh thoảng, khóc chia tay
Tháng năm gặp nhau… im lặng buồn,
Để rồi than khóc, nói làm gì?
Con đường trơ trọi chờ rêu phủ
Góc phố lá phong xanh biết nói gì
Hồn tôi lạc trong muôn ngàn con sóng
Giữa trưa tan còn giọt đêm rơi
Dù đã bảo là không nhớ
Cho tình yêu trọn vẹn một giấc mơ
Nhưng tại sao lại lạ lùng như vậy? Tôi rất buồn
Không biết đợi ai…
(Huỳnh Minh Nhật)
Một giấc mơ say
Chợt nhớ một mùa yêu xa quá!
Lúc tiếng dế ríu rít chờ mong
Phượng đốt hồn thơ xanh thẳm
Em mang mùa hè bình yên vào giấc mơ
Ai biết phượng phai theo màu áo?
Giọt nước mắt rơi làm tan bao ước mơ ngây thơ
Thiếu nữ đôi mươi môi hồng
Con đường của chúng ta đến mặt trời biến thành địa ngục
Mây buông chiều hôn kỷ niệm
Bạn nhớ gì về những chiếc xe cũ?
Nắng khóc trên vai trời cháy
Nỗi nhớ mưa nhạt nhòa
Ồ tình yêu! Chờ ai năm xưa?
Rêu xanh ngạt thở sau hè
bạn chỉ là một làn gió
Để hạ gục một loài bọ ve?
Mùa còn giăng đầy mây nhớ
Sao đầy phố vắng bóng em?
Tôi ngẩn ngơ trước nắng chiều héo úa
Viết bài thơ tình gửi nơi xa…
(Huỳnh Minh Nhật)
Cô ấy tỉnh dậy
Anh biết không
Tương lai áo cưới sẽ theo chồng
Tôi đứng nhìn không dám nói
Một lời yêu thương cho người mong đợi
Ôi tình yêu anh có nhớ không?
Thuyền pháo đám cưới biến mất dưới sông
Một trời chiều mơ màng
Và những năm dài là vô ích
Tôi có thể nói gì khi tạm biệt?
Trái tim yêu thương gắn với món nợ tình yêu này
Duyên mất đôi lối
Tôi buồn khi ngã xuống đây
Bạn có hối tiếc về khoảng thời gian đó không?
Kỉ niệm trong tôi chắc đầy ắp
Bóng cô xa, chiều hoài niệm
Mòn mỏi chờ đợi cảnh rung chuyển
Đó là chiếc xe tình yêu của cô sang trang
Tôi sững sờ với hàng ngàn giọt nước mắt
Những lời hứa trôi vào màn đêm
Thơ buồn nhớ ngày xưa
Em về đường hoa, hoa rộng thênh thang
Nằm mơ thấy gối, đêm nằm mơ thấy vàng
Nằm mơ thấy người lạ
Khéo khi tôi bước đi, khói rất lớn
Đó, đó, đó, đó!
Tình bạn cũ đã thực sự kết thúc
Không còn những đêm lắng nghe nhau
Giữ tay đầu tiên xa?
Tạm biệt, bạn biết những gì
Đập tan giọt nắng đầu tiên
cuộc sống của tôi là không đầy đủ
Cõi tình biến thành biển dâu
Tình yêu của tôi đã quá tan vỡ
Bụi hoa hồng có một đường sâu …
(Huỳnh Minh Nhật)
Gửi bạn gái cũ của tôi
Anh còn đọc thơ không?
Tôi đã viết cho bạn ngày khác
Bài thơ đốt cháy ước mơ
Về một tình yêu không thể chia cắt…!
Nhưng rồi tôi vẫn ra đi
Để lại cuộc sống của tôi rất tê liệt
Dù em hiểu tình yêu không bao giờ trở lại
Nhưng cho đến hôm nay tôi vẫn ôm lấy giấc mơ cũ.
Bỏ em rồi anh còn làm thơ
Những vần thơ không còn hay như xưa
Vì một lý do đơn giản tôi cũng biết
Thơ không em – thơ viết không hồn.
(Phong Nguyễn)
Viết cho bạn gái cũ của tôi
Có những điều không thể nói cùng nhau
Vì vậy, hãy giữ nó lên
Những người còn lại Và trái tim rộng mở
Ảo ảnh tình buồn xa như trăm năm…
kỷ niệm là gì? Đôi khi tôi phải khóc lặng lẽ
Khi tôi nhớ vòng tay cũ
Hoa tím nở trong mưa cuối mùa
Chúng tôi chia tay như chưa từng được chia tay.
Mong muốn mệt mỏi. Giấc mơ tan vỡ
Trái tim tan vỡ – khu vườn sau cơn bão
Tôi lắng nghe tiếng thở dài ngạo nghễ
Thương thân mình như con sóng lẻ loi…
(Bình an nội tâm)
Linh hồn đã mất
Buông bỏ hết buồn đau ta vẫn không
Hay tôi còn sót lại một bụi hồng?
Đung đưa trong gió, bay trong nắng
Mất nguồn quên đục trong!
Núi đổ sông, rừng cháy khô
Chuồn chuồn ngẩn ngơ nghĩ về một giấc mơ
Mưa không về, trời quên đất
Trái đất cũng đang tan rã và chờ đợi
Mát chân và mặc áo
Quay đi quay lại không mời
Bao nhiêu nhà trọ từ chối
Chiếu đất tìm niềm vui nhớ trời
Nỗi đau giống như biển và sông đối với tôi
Có bao nhiêu nguồn nước phù hợp?
Để lại cho tôi buồn giống như một bánh xe
Cuối gió cũng vô ích!
Sông, biển cạn: cá ở đâu?
Tre già buồn măng non khóc
Xác thịt không có tình yêu không có
Ngạ quỷ ma cũng mất hồn!
Gửi chút buồn vào bài thơ
Ngày mai tôi vẫn chờ kiếp tái sinh
Tin tốt cho người yêu cũ của tôi
Tôi vẫn buồn đến bơ vơ!
(Luân Tâm)
Chuyến Xe Hoa Buồn
Xa lắm biết không?
Xe hoa đưa em về nhà chồng
Bỏ lại sau lưng thiên đường mộng mơ
Còn người yêu cũ bên bến sông.
Xe hoa tang nặng nợ
Ba năm thề non hẹn biển
Tôi sắp gặp một số cuộc sống khó khăn
Lỡ bước xé ngàn dòng
Đó, đó, đó, đó
Tất cả đã kết thúc dưới luống hoa đó
Không còn những buổi chiều xõa tóc
Bên người tình mơ đôi lứa
Xe hoa chở nỗi buồn
Kỷ niệm tình vẫn phải vương
Bông hoa trắng em cài trên tóc
Trình bày một người đàn ông mới nghẹt thở trong những đêm học
Điều mà tôi vô cùng hối tiếc
Nhưng anh vẫn đầy hoài niệm
Hình ảnh em như làn khói
Tình xanh nở hoa vôi
Trời ơi bao giờ mới hết
Câu chuyện về chiếc xe hoa với tình yêu
Khi nào câu không hoàn chỉnh sẽ kết thúc?
Cánh hoa trong gió rụng thành từng mảnh
Giấu mãi trong tim khối buồn
Con chim bay về bến dâu
Thiếu nữ như em khô héo tâm hồn
Ngày tháng chồng chất bao dầu
(Trường Phi Bảo)
Bạn yêu Oud
Bây giờ bạn có phải là một người yêu cũ?
Kỷ niệm nào giờ phủ rêu xanh
Anh vẫn vui vẻ bên tình mới
Thật ngọt ngào, không còn nữa cho bạn
Bây giờ bạn có phải là một người yêu cũ?
Bây giờ bạn đang nắm tay ai?
Kỷ niệm phai mờ theo năm tháng
Nếu chúng ta cố gắng mỉm cười, chúng ta trở thành những người xa lạ
Tôi sẽ luôn là người cũ chứ?
Nó không bao giờ là sự thật rằng nó là một giấc mơ
Cuộc sống cô đơn đưa tôi về quá khứ
Thuở ban đầu chúng ta không thuộc về nhau.
(Kiều Trinh)
Chỉ muốn gặp bạn gái cũ một lần
Anh chỉ muốn hai người gặp nhau một lần
Mọi người thế nào kể từ khi họ chia tay?
Tôi thực sự muốn biết!
Đôi khi nỗi nhớ vẫn còn trong tim
Về một bóng hình từng chung đôi
Tôi chỉ muốn gặp lại anh ấy
Hỏi người bây giờ có sống tốt không,
Người đến sau có thể cào nát trái tim,
Vết thương ngày ấy có lành không?
Chỉ muốn một lần tìm lại cảm giác xưa
Từ nay tôi sẽ không nhắc đến nữa
Câu chuyện của chúng tôi bây giờ là trong quá khứ
Nhưng vẫn chờ đợi từng tin tức
Tôi chỉ muốn có thể uống cà phê cùng nhau
Kể cho nhau nghe về người mà bạn thích
Nhớ lại chuyện cũ, cả hai cười khúc khích
Tự an ủi rằng mình không có duyên phận
Chỉ muốn nhìn người cố quên
Nhưng không phải khi tôi trở thành người yêu cũ
Tự nhắc lòng mình luôn nhớ
Người già gặp nhau…
Sẽ rất buồn…
(Đêm buồn)
Đó là những bài thơ tình buồn nhớ người yêu cũ viết cho người yêu cũ hay mà mình muốn gửi đến các bạn, hi vọng các bạn sẽ thích chúng và qua những bài thơ đó các bạn sẽ cảm thấy trong lòng mình được thoải mái hơn. Đây chỉ là chùm thơ người yêu cũ trong số rất nhiều bài thơ tình buồn viết về người yêu cũ tại kho thơ Minh Nhật, các bạn hãy tự mình khám phá thêm những bài thơ về người yêu cũ nhé. Vui lòng!
Hàng ngày vẫn có những bài thơ tình hay, thơ tình buồn, thơ tình lãng mạn được sáng tác, sưu tầm và đăng tải trên chuyên mục thơ của blog pgdyenthanh.edu.vn. Hãy thường xuyên truy cập để cập nhật nhanh những bài thơ hay và mới nhất, để cùng đồng điệu vui vẻ bạn nhé!