Thơ Tình Cuối Mùa Thu Viết Cho Những Chiếc Là Vàng Cuối Thu Sót Lại

Những bài thơ tình cuối mùa thu hay nhất!

Một bài thơ tình cuối thu, dường như vạn vật đều trở nên vắng vẻ, uể oải. Đó là một cảm giác mơ hồ, hư ảo như một tấm màn mỏng che phủ tâm trí. Một không khí trầm lắng cuối thu, khiến bao trái tim đang trên đường tìm đến hạnh phúc cũng băn khoăn không biết hạnh phúc còn trọn vẹn hay không trọn vẹn như những ngày cuối thu trầm mặc.

Thơ tình cuối thu được sưu tầm vào những ngày cuối thu đầu đông, đây là những tác phẩm đầy cảm xúc của nhiều nhà thơ viết cho những ngày cuối thu, cho những chiếc lá vàng còn sót lại và sớm đến mang theo mùa thu đi xa. Thời điểm cuối thu cũng được tác giả đưa vào từng câu thơ, là cơn gió nhẹ hiu hiu hay nắng không còn chói chang, rực rỡ.

Nỗi nhớ mùa thu yêu thương – Tác giả: Lục Thủy

Trời cuối thu đầy mây buồn!
Từng chiếc lá vàng rơi, rơi… rơi…
Nhớ nhà thơ nghẹn ngào từng lời…
Tôi sẽ đi đến phương trời xa xôi đó mãi mãi!

Để lại bạn trong sự ngạc nhiên im lặng
Bảo Thu buồn tan nát cõi lòng mồ côi!
Đã nhiều năm kể từ khi chúng ta chia tay
Nên nỗi nhớ vẫn chơi vơi những bước chân lạc lối!

Người trong góc – cùng chân trời ước mơ
Mùa thu hãy sánh bước bên nhau!
Chúc cho tình yêu của chúng ta mãi đẹp như thuở ban đầu!
Luôn thăng hoa trọn vẹn trên ngai vàng tình yêu

Có một khoảng cách giữa hai trái tim bồn chồn
Một chiều thu buồn vắng những bước chân chênh vênh
trôi mãi mãi
Tình yêu lặng lẽ với nỗi nhớ…

Bức Thư Tình Mùa Thu Cuối – Tác giả: Bảo Yến

Anh viết cho em… Bức thư tình cuối thu
Có nắng trải vàng, có cúc nồng nàn
Có con chim sẻ nâu… hót ríu rít
Có một khu vườn tình yêu… lá vàng xào xạc…

Tôi viết cho bạn lá thư này với tất cả niềm đam mê của tôi
Em yêu…! Bằng cách này tôi nhớ
Nhớ nụ cười em, nhớ từng hơi thở
Nhớ dáng người tao nhã…đôi mắt ấy…em yêu

Thư tình… không nói hết được tình yêu
Nhưng đây là trái tim tôi, đây là trái tim tôi
Đó là tình yêu của tôi… gửi cho bạn
Gửi nồng nàn… Bức thư tình cuối thu

Thư em… là lời ru êm đềm
Bình yên…trong giấc mơ trần gian
Ngay cả trong vòng tay của bạn, chỉ cần đẹp và nhỏ
Mà nồng nàn… qua hạnh phúc lứa đôi

Thư tình em gửi về phương xa
Nỗi buồn như hoàng hôn qua phố
Là những đêm một mình nhìn trăng qua cửa sổ
Đã nghe đâu đó về… tình ca Trịnh Công Sơn

Tham Khảo Thêm:  Xem hơn 100 ảnh về hình vẽ vịt donald

Bức thư tình… là tất cả sự cô đơn
Em lặng thinh… “Mơ về nơi xa”
Em gửi anh đây… ngàn niềm đam mê
Gửi nụ hôn nồng nàn… trong bức thư tình… cuối thu

Cuối Thu – Tác giả: Hải Hoàng

Bây giờ là cuối thu và đầu đông
Hai chúng tôi lạnh trong phòng của chúng tôi
Tình yêu vẫn chờ đợi
Tình yêu và giấc mơ mặn nồng

Người trên mây khao khát hy vọng
Người ở góc bể mơ mãi
Đôi tình nhân cùng nhau đi trên con đường mộng mơ
Vợ chồng hạnh phúc bên nhau….

Nhớ Thu – Tác giả: Quang Tâm

Mùa thu, mùa thu đã đến
Chợt lòng em rối bời yêu thương
Rơi vào rất nhiều vấn đề
Đêm đến, con lợn ném giọt sương cuối cùng vào không trung
Mùa hè đã qua và chào đón mùa thu
Chợt nghe lòng mình đấu tranh với tình yêu của ai đó
Tạm biệt, nhớ
Bài thơ nghiêng tình ai trong tim

Cuối Thu – Tác giả: Lam Chong

Mùa thu sắp kết thúc
Tình yêu gian dối theo sau
Mùa thu sao vội vã thế?
Yêu sao phản bội

Đi lang thang tâm hồn tôi
Phiêu lưu lơ lửng trên không trung
Mất mùa thu…
Rồi chợt bừng tỉnh

Ngắm lá mùa thu rơi
Gió mù mịt thổi
Con đường xưa không trở lại
tôi im lặng

Cuối thu buồn hiu quạnh
tôi rẽ lối
Cho đến nay
Từng cơn gió lạnh về

Nhanh chóng trượt qua khoảng trống
Tựa đầu ở đâu?
Và hơi ấm của bờ môi
Ngồi một mình và nhớ

Lời thề xưa đã vỡ
Một số ký ức đã biến mất
tôi mệt quá
Ôi tình yêu của tôi… Băng giá

Tình Thu Cuối – Tác giả: Trấn Thành

Thu sắp hết sao lòng em rối bời
Lá vàng rơi theo bước chân ai
Lòng chất chứa sầu trong sương sớm
Em có thấy hoa cúc vàng héo úa

Lòng rối bời… tình xưa hàn gắn
Đã đến lúc để thắp sáng trái tim của bạn?
Cần ánh sáng trong đêm tối
Cần sưởi ấm nơi căn phòng của cô ấy lạnh

Nhìn lên những vì sao lấp lánh
Mắt ai dõi theo em đi
Lắng nghe khi tôi gửi gió thì thầm
Tình yêu đó, em yêu, tình yêu đó

Ngọn lửa sẽ thắp lên trong tim tôi
Em lại yêu như… thuở ban đầu
Khi tâm hồn hợp nhất
Hạnh phúc cầm bút trong tay tôi nhảy múa

Thơ nóng hơn lụa
Khi trái tim tôi … ai đó thắp sáng nó

Cuối Thu – Tác giả: Dương Hoài

Chiều cuối thu mưa đầy nỗi nhớ
Lá vàng rơi nhớ người
Ở đâu xa anh cười hạnh phúc
Hay là đang lo nhớ thương ai

Tham Khảo Thêm:  Xem hơn 100 ảnh về hình vẽ quả khế

Mỗi ngày bạn phải ở bên người đó
Cuộc sống muôn màu và đầy cay đắng
Dù nhớ em nơi đây anh vẫn chúc em
Bạn đang ở bên một người hạnh phúc và bình yên

Bằng cách đó bạn sẽ không buồn
Hãy tận hưởng nó, tôi hy vọng như vậy
Tôi rất vui vì bạn đang hạnh phúc
Vậy nên hãy giữ lấy tình yêu của chồng nhé
Từ tận đáy lòng, tôi chúc bạn hạnh phúc

Thu Cuối – Tác giả: Vũ Thâm

Cuối thu nắng cũng đỏ
Lúc buồn, lúc vui, những chiều nắng
Thức đêm dài, mùa thu bàng bạc
Nhớ ai cho mềm lòng người ơi

Thu đứng một mình nghe gió hú chơi vơi
Phố mờ ánh đèn như bừng tỉnh đôi mắt
Đêm của nỗi buồn cô đơn nhất
Không có bạn, tôi nên hát một mình

Khoảnh khắc này là ngôn ngữ của đêm
Trải rộng để nói chuyện tình yêu
Đêm sâu cho những điều thầm kín
Giờ phút này hãy mở ra!

Gió! Nhiều, gió thổi đi đâu?
Gọi để lang thang về những cảm xúc
Tình yêu chín muồi em ơi
Gắn bó với nhau bằng nhựa của trái tim

Thu vội về đâu – Tác giả: Thái Nguyên

Chiếc lá trở về cội nguồn
Tạm biệt mùa thu
Nó quá nóng vào mùa đông
Bạn đang vội đi đâu?

Thời tiết sẽ lạnh
Nhịp sống cũng chậm lại
Áo xộc xệch, lạnh lùng
Bước chân rón rén

Mưa phùn gió hú
Thu đã đi đâu một cách tình cờ?
Ra đi không lời chào
Ai buồn quá

Xoăn chờ đông tới
Tạm biệt Thu

Trời cuối thu – Tác giả: Kiều Oanh

Mùa thu lá vàng rơi mãi không thôi
Muốn đi đâu thì đến đây
Vắng em lá rụng đầy
Cành lá khẳng khiu nhìn cây mà xót xa

Hoặc có thể là do gió và mưa
Tình yêu lạc lối hai phương
Tình anh như lá mùa thu
Tình anh như ánh trăng cuối ngàn

Vầng trăng khuất giữa màng đen
Hai ta giờ ngược hướng
Muốn xem nó là bất thường
Nhưng trong lồng ngực dường như vẫn đau

Anh muốn trách sao em bạc
Nhưng tôi vừa lạc đường
Chúc bạn may mắn với mọi người
Tôi đau, xin hãy yên tâm.

Hai chúng ta chỉ yêu nhau
Ai trách đường tình đôi ngã
Lá thu cuối đường dài
Nhìn lá vàng buồn hoài

Thu Cuối – Tác giả: Trần Đức Dũng

Không còn gì sót lại! thu vào cuối thu
Nhưng tôi vẫn một mình
Nắng cuối chiều rơi nhè nhẹ
Mỗi giọt như một bản tình ca buồn

Là nó! Mùa đông đang đến gần
Tôi giấu những gì tôi đã không nói
Hay phải vội vàng đi ngang qua
Đôi mắt ướt vụng về hút thời gian

Tham Khảo Thêm:  Xem hơn 100 ảnh về hình vẽ cành đào

Cuối thu, hoa cúc vẫn không ngừng vàng
Phố em qua chiều không nắng
Chỉ có bạn một mình trong im lặng
Hẹn đã hết mà lòng không yên

Những gì còn sót lại! Khi bạn đánh mất cơ duyên
Trả tôi về nơi hoài niệm
Chạm vào nỗi đau cũ sợ hãi
Thu đã hết vàng sao em nỡ quên…

Mưa Cuối Thu – Tác giả: Huy Kiệt

Đã cuối thu sao trời vẫn mưa?
Từ mưa to đến mưa vừa
Mưa từ sớm đến chiều, chiều, tối
Cho đến khi cơn mưa ngủ yên – cơn mưa tạnh

Trời đã mưa trong vài ngày qua
Tôi phải mặc áo mưa mỗi ngày
Sáng, trưa, chiều, tối
Mưa thích khi trời lại mưa

Chiếc Lá Cuối Cùng – Tác giả: Sinh Phạm

Anh không đến bên em khi em cô đơn
Căn phòng trống vắng, tôi lặng lẽ một mình…
Ngoài khung cửa trời chiều vàng
Những chiếc lá cuối cùng run rẩy trong hoàng hôn

Tôi đối mặt với chính mình giữa sự cô đơn
Thời gian đếm nhanh tuột khỏi tay
Tôi đặt cuộc đời mình trên từng chiếc lá…
Cuộc sống có thể xa bạn?

Tôi nhớ bạn rất nhiều đêm
Như Giôn – đợi xy* ngày cuối
Em gửi lời tỏ tình cùng gió…
Nhưng bạn sẽ không bao giờ hiểu được!

Có lẽ ta sẽ mất nhau mãi mãi
Nước mắt không xóa được ngày biệt ly
Tôi không oán cuộc sống khó khăn
Vì nỗi đau không chỉ của riêng tôi…

Tôi đã từng mơ về một cuộc sống bình yên
Nhưng mọi thứ đã nằm ngoài tầm với của…
Chiếc lá cuối cùng xin đừng rơi vội
Biết đâu, anh ấy có thể quay lại kịp thời để cứu lấy mùa thu?

Rồi tất cả sẽ là hư không
Nếu biết mình về với cát bụi…
Nhưng tình yêu anh dành cho em không bao giờ phai
Ngay cả khi tôi rời khỏi thế giới này vào ngày mai!

Nhớ Em Là Nhớ Mùa Thu – Tác giả: Cường Sơn

Mùa đông đến rồi sao em nhớ mùa thu?
Mùa lá rụng tiếng hát ru vàng
Ôi mùa thu bầu trời trong xanh quá
Gió thu cười mây bay đầy trời

Nhớ mùa thu hay em nhớ anh
Ánh mắt yêu thương, môi cười ngọt ngào
Mùa thu đến mang theo bao yêu thương
Nhớ em, nhớ mùa thu…

Trên đây là những bài thơ tình cuối thu hay được sưu tầm từ nhiều tác giả, mỗi bài thơ là một nguồn cảm xúc riêng, một cảm nhận khác nhau về những ngày cuối thu. Hi vọng những bài thơ ngắn về mùa thu trên đây sẽ mang đến cho bạn đọc những phút giây trải nghiệm dư âm về mùa thu.

Related Posts

đề thi học kì 2 toán 7

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn Toán 7 năm 2022 – 2023 sách Đề thi cuối học kì 2 môn…

đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh

MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 22 đề thi thử THPT Quốc gia…

giàu sang hay nghèo khó dù có cao sang thấp hèn

Khám phá bài viết bói giàu nghèo với nội dung tốt nhất. Muốn Biết May Mắn, Giàu Sang, Nghèo Cả Đời Chỉ Cần NHÌN CỔ TAY 3…

đông máu và nguyên tắc truyền máu

pgdsonha.edu.vn giới thiệu Lời giải Vở bài tập Sinh học lớp 8 bài 15: Đông máu và nguyên lý truyền máu lớp 8 chi tiết và chính…

thử thách cực hạn nhậm gia luân lưu vũ ninh

Nếu bạn đang tìm kiếm Top 10 bộ phim Trung Quốc dự kiến ​​phát sóng năm 2023, hãy để Nội thất UMA gợi ý cho bạn qua…

toán lớp 5 ôn tập về giải toán

4.8/5 – (68 phiếu) Mỗi năm học cuối cấp của mỗi học sinh khiến cha mẹ và thầy cô lo lắng, trăn trở. Làm thế nào để…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *