Những bài thơ tình hay và ý nghĩa của Phương Hoa!
Cái nóng của mùa hè như thiêu đốt nỗi nhớ người thương. Một chút gió mang theo cái nóng mùa hè đỏng đảnh không đủ làm mát lòng, một chút hoài niệm, ký ức về những ngày ta cùng nhau dạo phố, vang tiếng dế kêu, màu đỏ của hoa phượng.
Mùa xuân và mùa hạ đến rồi đi, những hàng ghế đá đầy hoa phượng. Khung cảnh ấy đã vô tình khiến những con người ấy trở thành những “nhà thơ vô danh” làm thơ về hoa phượng. Tập thơ tình yêu hoa phượng được in hình con bướm, được tạo bởi hai chiếc lá phượng đối xứng đặt dưới bàn học.
Thư Tình Về Phương Hoa – Tác giả: Thế Nguyễn
Phượng hồng! Cho mượn một chút cánh hoa
Tạo một trang nơi tôi viết một bức thư tình
Phượng hồng! Xin đừng vội gạt chữ
Tôi vừa đọc một bức thư phượng từ người yêu của tôi
Phượng hồng! Người yêu tôi ngà ngà
Xinh đẹp nhưng cũng rất kiêu sa
Chữ phượng là để bày tỏ tấm lòng của chúng ta
Đang yêu thì đầy hoài niệm
Dấu hiệu thân mến! Bạn đã đọc được bao nhiêu từ?
Trên cánh phượng anh viết cho em
Phải chăng tình yêu là nỗi nhớ ngày đêm
Anh mượn cánh phượng gửi cho mọi người
Nỗi Nhớ Hoa Phượng – Tác giả: Phạm Quỳnh Hương
Tôi có thể nhìn rõ con phượng hồng
Đốt cháy bầu trời và đôi má thân yêu của tôi
Tôi nghe tiếng còi diều đâu đây
Rất yên tĩnh trong buổi chiều nắng
Anh muốn quay lại và nắm lấy tay em
Môi em hồng ánh mắt đắm đuối nhìn anh
Sẽ cùng em dạo chơi dưới trăng
Hãy để tâm hồn bạn tràn ngập hạnh phúc
Tôi vẫn nghe tiếng tim mình đập thình thịch
Hãy quay lại sớm để anh có thể ngã vào vai em
Mong màu hoa phượng đừng sớm phai
Đợi một ngày em vẫn đỏ trở về
Mỉm cười đi, tôi sẽ cho bạn thấy
Hoa phượng hồng trên má em
Ở nơi xa anh cũng bớt cô đơn
Vì anh biết rằng tình yêu của anh đang chờ đợi…
Tình Hoa Phượng Vĩ – Tác giả: Lệ Thủy
Nụ hôn nồng nàn anh trao em
Giữa mùa phượng hồng ngọt ngào từ ngày ấy
Bao nhiêu mùa trôi qua, mùa vẫn vậy
Bóng anh với một trái tim buồn
Dù lòng tôi cô đơn
Tôi trở lại mỗi năm một lần
Trái tim hồng vẫn là kẻ khờ dại
Nụ hôn đầu còn trong veo…em yêu
Hương còn đây đôi môi mềm
Thời của hai kẻ ngốc và một trái tim vụng về
Mùa chia tay cánh phượng rơi lung linh
Người đàn ông gán mác tình đầu vì ghen tuông nhiều năm
Cánh phượng hồng chẳng dám đẩy
Giữa tuổi thơ… đi mãi
Thời gian đi học khi bạn nghỉ học
Phải chăng những cánh phượng vàng buông nỗi nhớ… lang thang
Mồ Hôi – Tác giả: Sư Thiện
Có một vùng ký ức tuyệt vời
Màu hoa phượng vẫy chào hè
Nắng chói chang sân trường
Bức thư tình ngượng ngùng mà nhà vua đang chờ đợi
Mùa thu lá vàng lá đỏ trong thơ
Vần hạnh phúc và bỏ qua tình yêu
Nước mắt vẫn rơi mãi
Bao nhiêu ánh hồng lấp lánh trong cầu vồng
Cây trơ trụi và đầy lá
Mang theo giá lạnh của một trái tim hoang dã
Đôi tình nhân mơ dệt lụa vàng
Ôm nỗi nhớ mùa đông lạnh giá
Thời gian đi qua gió sương
Hoa đào cánh mỏng bẽn lẽn chờ xuân
Tâm hồn cô gái đau khổ
Nghẹt thở con đường cũ
Nụ hồng đung đưa bên ngoài
Chiều xuân hứa mối tình không trọn vẹn
Môi ngọt, má xinh
Vẫn đợi ai một mình
Thất Tình – Tác giả: Nguyễn Nhật
Tóc người tình bay mất
Áo trắng đi học về đâu
Phượng thầm nhớ kỷ niệm rơi
Dế im lặng hát tình ca
Cơn mưa hè làm mát niềm đam mê
Nắng hè đầy chán chường
Gót Klein không trở lại gặp lại
Thế là đời lỡ chén rượu Quỳnh Tương
Mối Tình Đầu – Tác giả: Ngọc Oanh
Lặng nhìn chiều rơi dưới chân cầu
Một tình yêu từng nghĩ là sâu đậm
Trường xưa phượng đỏ nắng hè
Tạo dáng môi hồng ở đâu đẹp
Mặc áo xanh làm lính
Đưa người sang bến nhỏ đang chìm bên sông
Thơ biến thành kỷ niệm
Vẫn ôm giấc mơ đầu tiên
Yêu Hoa Phượng – Tác giả: Đỗ Dũng
Phượng hồng gọi hè
Phượng tím ngậm ngùi
Mùa chia tay đâu đó
Giống như trở lại với chúng tôi
Hêt giơ
Nghe có vẻ như trở lại
Gốc phượng còn đó
Cây phượng tím còn đây
Giáo viên không ở đâu để được nhìn thấy
bạn bè của bạn ở đâu
Tại sao trường trống?
Chỉ rên rỉ rên rỉ
Tìm trong tâm trí
Biết bao kỷ niệm buồn vui
Ngày chia tay buồn
Niềm vui ngày đầu tiên đi học
Trắng trong như trang giấy
bài thơ tăng
Đẹp như mơ
Mối tình đầu hẹn hò
Khắc tên nhau gốc phượng
Một màu tím và một màu hồng
Nhắc nhau nhớ lòng chung thủy
Một tình yêu sắt đá
Yêu Hoa Phượng – Tác giả: Mẫn Nhi
Xuân chưa đến đã lâu rồi đã đi
Tiếng ve gọi hè
Hoa phượng hồng đỏ thắm
Mãi yêu tuổi học trò ngàn năm
Chia tay mùa phượng
Vua của tình yêu cho buổi hẹn hò
Tình đã cho ai ngàn nhớ
Tình yêu và tình cảm nhớ bạn mãi mãi
Những người tham chiến ở nước ngoài
Người bên này đợi mãi
Tình yêu trong ký ức của tình yêu
Tìm đâu bóng người yêu?
Phương Hồng – Tác giả: Nguyễn Phương
Bạn có nhẹ nhàng trong gió không?
Để vô hiệu hóa niềm khao khát của nỗi nhớ
Tôi chết lặng, bạn thật kỳ lạ
Viết thơ tình gửi tình xưa
Giờ em đã biết màu hoa và nỗi nhớ
Từ thuở tháng sáu còn mưa
Anh nghe hồn thơ em gọi
Thu về…anh nhặt cánh phượng rơi
Hoa Phượng – Tác giả: Mẫn Nhi
Anh mang tên một loài hoa chia ly
Màu phượng hồng như máu tim
Mãi mãi đón nhận những niềm vui
Rồi tiễn người đi
Hè đến phượng hồng rụng khắp nẻo đường
Tâm hồn đầy ắp kỷ niệm mênh mông
Lâu rồi không gặp bao nhiêu yêu thương giấu trong tim
Vẫn luyến tiếc một mong nhớ
Trái tim nhớ và nhớ và nhớ
Hình bóng ai đã từng là kẻ mộng mơ
Nắm chặt sợi dây để chấm dứt kỳ vọng
Tình luôn đẹp khi đời nở hoa
Lưu Ký Một Thời – Tác giả: Đức Hạnh
Tà áo trắng sân trường phấp phới
Ai còn nhớ nơi này
Sân trường hoa phượng như màu máu
Và tà váy trắng tung bay
Hôm ấy mặt trời lặn cả sân trường
Có bao nhiêu cô gái rất dễ thương
Má hồng quyến rũ pha trộn với màu sắc
Đi học vui vẻ cùng nhau
Sắc hoa đua nở trước cổng trường
Hãy cùng nhau mơ giấc mơ ngọt ngào
Cùng nhau vui chơi sau giờ học
Tiếng cười vô tư trước sân trường
Rồi ngày đó cũng qua
Thật là một kỷ niệm đẹp
Trọn đời xa cách tôi vẫn nhớ
Nhớ những kỉ niệm đầu đời…
Hà Thương – Tác giả: Vĩnh Thành
Anh có còn nhớ mùa thu tóc em?
Anh có nhớ vị cay của nắng không?
Bạn có nhớ khoảnh khắc đầu tiên của sự im lặng?
Tôi không dám nắm tay vì một bàn tay
Thu về em còn nhớ sao đã yêu
Cành đuôi phượng dưới bầu trời đỏ
Tôi vẫn nhớ một thời hoa đỏ
e ấp tà áo dài e ấp ngây thơ
Bạn có nhớ tôi đã từng lang thang với những cái cây như thế nào không?
Để tôi nói bao nhiêu lời muốn nói
Tôi không thể tỏ tình như tiếng dế kêu
Thoáng nhìn như tia chớp từ trời và đất
Mùa thu đã về trong gió nhẹ
Tôi vẫn nhớ một thời đã xa
Tôi vẫn nhớ mối tình
Hãy để ve thắp sáng cây mỗi mùa hè
Thư Tình Về Hoa Phượng – Tác giả: Thế Nguyên
Phượng hồng! Cho mượn một chút cánh hoa
Tạo một trang nơi tôi viết một bức thư tình
Phượng hồng! Xin đừng vội gạt chữ
Tôi vừa đọc một bức thư phượng từ người yêu của tôi
Phượng hồng! Người yêu tôi ngà ngà
Xinh đẹp nhưng cũng rất kiêu sa
Chữ phượng là để bày tỏ tấm lòng của chúng ta
Đang yêu là đầy khao khát
Dấu hiệu thân mến! Bạn đã đọc được bao nhiêu từ?
Trên cánh phượng anh viết cho em
Phải chăng tình yêu là nỗi nhớ ngày đêm
Anh mượn cánh phượng gửi cho mọi người
Mùa Hoa Phượng – Tác giả: Bình Minh
Phân phối bằng tiếng Việt
Phượng nở rộ thấy thẹn thùng
Mỗi năm mùa hè đến nhắc nhở chúng ta
Kỷ niệm một thời ta làm bạn
Mùa phượng lại đến
Ngày nào là buổi chia ly
Tôi đã đến Đại học Anh để gia nhập quân đội
Hai người họ phải chia tay
Hỏi ai còn nhớ mùa hoa phượng
Con đường quê đỏ rực ngày hè
Ta đi chung con đường xưa đến thị trấn nhỏ
Mái tranh nghèo chiều tà
Mùa hoa phượng đỏ tiễn em đi
Không ai mong mất gì cả
Hai chúng ta từ đó đã đi về hai hướng
Em có nhớ mùa hoa phượng không?
Hạ Buồn – Biên kịch: Sang Lê
Sân trường vắng bóng học sinh
Thầy cô cũng yên nghỉ, tình ta đã xa
Đã bao mùa hoa trôi qua
Phượng còn đó, nhưng em ở đâu?
Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng
Như cơn gió thổi, chúng ta bị lạc
tôi đi rồi
Chia tay không tiếng động từ khi ra trường
Đâu bóng người thương
Ngày mà hai bạn luôn ở bên nhau
Ngày ấy đã xa
Ước gì được gặp lại mối tình đầu
Từ ngày em rời xa anh
Không bao giờ gặp lại, mỗi đêm rất buồn
Hè về lại nhớ nhau
Về sân trường vắng hôm nay
Hãy nhanh lên và bước thật nhanh
Đi loanh quanh tìm người
Đâu rồi tiếng nói cười
Còn đâu ánh mắt người đã từng yêu
Bây giờ bóng đổ chiều
Một mình như diều đứt dây
Về mà đợi ai
Ai còn nhớ nơi này?
Mùa hoa phượng đã qua, tạm biệt tình yêu với nỗi nhớ chỉ là nỗi nhớ. Bánh xe lăn nhanh trên đường đời để lại sau lưng những hoài niệm, những kỉ niệm mà phải vội vàng gói ghém vào hành trang vào đời. Có những cuộc chia ly không hẹn mà gặp lại, nhưng cũng có những cuộc chia ly là mãi mãi, dù người ta vẫn ở đó, vẫn đợi nhau qua đi nhưng chung quy vẫn là hai đường thẳng song song.
Ngay bây giờ là những bài thơ tình về hoa phượng vào mùa hè, một mùa hè với biết bao kỉ niệm về sân trường hoa phượng, những kỉ niệm đẹp, những hoài niệm, mộng mơ và cả mối tình đầu. Hi vọng những bài thơ tình về hoa phượng trên đây sẽ làm bạn hài lòng và thêm yêu loài hoa này hơn.