Nếu những bài thơ dài lê thê khiến bạn thấy nhàm chán, lười đọc hay không tìm được chủ đề xuyên suốt bài thơ, đôi khi đọc xong không hiểu thì ngay sau đây chúng tôi xin gửi tặng các bạn thơ tình 4 câu ý nghĩa kèm hình ảnh đẹp đã biết.
Chỉ với 4 câu thơ thôi mà đã chuyển tải được đầy đủ ý tứ, chất chứa tâm trạng, tâm hồn và cảm xúc. Trong tình yêu có rất nhiều cảm xúc vàng son, nhiều hương vị ngọt ngào cay đắng không thể diễn tả được. Nhưng với 4 câu thơ tình bạn xem dưới đây đã giúp bạn hiểu được hương vị của tình yêu, tuy không trọn vẹn nhưng nó vẫn thể hiện được tâm hồn của những người đang yêu.
Trong chủ đề thơ tình 4 câu hay này chúng tôi sưu tầm nhiều tác giả khác nhau, thường là những bài thơ tình buồn ngắn do nhiều bạn đọc tự sáng tác, vì sao vậy? Là người từng trải trong chuyện tình cảm, họ có thể có tâm trạng và cho ra đời những bài thơ tình 4 câu hay này, có thể là tình yêu hạnh phúc nhưng thường là thơ tình buồn đối với họ. mà không thể đến với nhau.
Nhánh Phượng Hoàng Tuyệt Đỉnh – Tác giả: Thượng Bùi Viện
Treo cành phượng đỏ ở đầu lớp
Tìm hoa sen cuối trường
Khai trường ngày bế giảng
Tìm đâu hoa phượng ngày xưa!
Chiều Mưa Buồn Đà Lạt – Tác giả: Nguyễn Thị Liễu
Chiều Đà Lạt sương buồn tê tái.
Tôi lang thang tìm mảnh thơ tình
Bỏ nó do lỗi nhịp tim
Tìm không thấy chắc là mất rồi
Nhưng tôi đã lưu lại những rung cảm
Trong một ngăn sâu của trái tim tôi
Để phượng tím mỗi mùa nở
Tôi đi tìm những bài thơ cũ.
Thơ Về Hoa – Tác giả: Hạnh Nguyên
Màu sắc của hoa, sự tươi mát, dịu dàng…
Tươi thắm bên nhau khoe sắc hồng.
Hoa đẹp, tâm hồn bình yên, tình yêu sôi sục.
Niềm vui, tràn ngập, cả tâm hồn tôi.
Em Vẫn Chờ – Tác giả: Táo Độc
Tôi vẫn đợi hoàng hôn
Vầng trăng mờ một góc trời
Ai ở trên trời em có nhớ…
Quê tôi chờ bóng người yêu…
Em không về – Tác giả: Thanh Hương
Bạn sẽ không trở lại
Tôi không chờ đợi
Mùa xuân sắp tàn
Tôi rất vui khi được chia tay…
Kẻ Khờ – Tác giả: Đông Lào
Ngày xửa ngày xưa có một thằng khờ
Uống trăng khóc trăng đời ta
Uống thơ và khóc tình yêu
Uống tình yêu và khóc một mình dưới trăng
Thơ ngắn về khoảng lặng – Tác giả: Tăng Thảo
Mặt hồ phẳng lặng như gương
Có người lữ khách phương xa trở về
Một con thuyền và một bóng tối
Chèo theo gió tìm bóng trăng
Thương nhớ bóng nàng Hằng
Người yêu ngày Tết… còn in trong tim…
Tìm trăng như tìm chim
Người vừa đến, trăng lặn đáy..
Góc Phố Middag – Tác giả: Đông Lào
Tạm biệt em chiều vàng góc phố
Sóng để hỏi tôi xin chào
Có lẽ tôi sẽ gặp lại bạn vào ngày mai
Chỉ cần nhìn anh và mỉm cười
Tổn Thương – Tác giả: Hằng Hoài Nguyễn
Và tôi biết, cuộc đời còn dài và rộng
Em sẽ lại yêu như chưa từng bị tổn thương
Tôi cũng biết dẫu qua bao ngã rẽ
Tôi vẫn nhớ bạn, một chút – đôi khi?
Quà Cưới Cho Em – Tác giả: Đông Lào
Biết những gì để có được cho mình một món quà cưới
Lòng hỏi lòng hỏi trời hỏi đất
Thứ quý giá nhất, tình yêu của anh, em đã đánh mất
Biết làm em vui
Đêm Thu – Tác giả: Dũng Trần
Vết nhòe mùa thu phẳng lặng như gương
Trăng lên soi chiều trường
Tiếng lò hơi nghe lạnh trong đêm
Gió buồn thôi đẩy mây bay tứ phương.
Đêm thu buồn gió lạnh bốn phương
Vai gầy lữ khách đã chín
Chén rượu sầu riêng lữ quán tôi
Lang thang khắp nẻo đường.
Đời Con Gái – Tác giả: Vũ Trà
Tôi xõa tóc xuống lưng con gái tôi
Hãy để những giọt nước mắt biến mất
Và để lại những bước cũ
Đã từng buồn, từng đau rất nhiều
Từng Hẹn Hò – Tác giả: Nắng Sớm
Tôi cũng đã hẹn hò, phải không?
Con đường xưa dấu chân hai ta
Dòng thời gian được in bằng màu lá
Đã lâu không gặp, em nhớ hay quên?
Mưa Sài Gòn – Tác giả: Sunblom
Tất nhiên tôi ước tôi có ai đó để quay lại với
Tôi không biết bao nhiêu lần tôi băng qua đường, tôi không biết
Tất nhiên tôi muốn cho ai đó một bờ vai để tôi dựa vào
Khi tôi quá mệt mỏi, tôi tự hứa với mình rằng tôi không cần ai cả
Thơ tình 4 câu lạ – Tác giả: Thu Trần
Đếm lá rơi…
Tôi nhặt… một mùa yêu cũ
Tình yêu anh trao… tuôn chảy như thác đổ
Bao nhiêu người đã bị cuốn trôi… sao em vẫn thờ ơ?
Vầng trăng vô tình chia đôi
Một nửa trôi về cuối trời
Ngày mai tôi sẽ đi con đường đó
Bạn bỏ mình đi, bạn rất tiếc
Một Giấc Mơ Có Em – Tác giả: Trịnh Thanh Ngân
Anh không từ bỏ giấc mơ có em
Nhưng này, tôi là người không bỏ cuộc
Tôi khăng khăng ở một mình trong cô đơn
Anh mong ngày em quay lại làm anh bớt cô đơn
Nắng Chiều – Tác giả: Lê Trà My
Bạn vẫn quay trở lại qua đường?
Bầu trời vẫn trong xanh. Chiều chỉ còn nắng
Lòng tôi tự hỏi…tại sao tôi lại im lặng?
Để những kỷ niệm yêu thương, thương nhớ không nói nên lời…
Xin Đừng – Tác giả: Lê Minh Hải
Xin đừng quay lại con đường quen thuộc,
Đừng nghẹn ngào nhớ ngày xưa
Đừng để mi ướt, buồn ủ rũ
Hạnh phúc không bao giờ là đủ
Con đường cũ không ánh sáng – Tác giả: Diễm Trà
Anh vẫn đi về con đường cũ không có em
Mưa không xóa được nỗi nhớ
Tôi đang ở một nơi xa lạ ngay bây giờ
Tim buồn nhớ mùa xưa anh từng đi
Mối bận tâm – Tác giả: Khiêm Tố
Bạn nhớ gì về điều nhỏ bé?
Đầu môi đến đầu lưỡi, lắng tai
Quên đi công việc tương lai
Dệt yêu thương, thêu ước mơ. Hãy suy nghĩ không có vấn đề gì!
Khóc Đi Em – Tác giả: Khánh Nga
Quá buồn! Hãy cứ khóc đi
Và đi đến nơi bạn muốn
Hãy là chính mình và lên tiếng
Vì không phải ai cũng bị sẹo dài như bạn đâu
Thơ Tình Về Hằng – Tác giả: Tịnh Giang Hà
Mưa ơi! trôi đi trong chiều nhớ thương!
Để lại tất cả các vấn đề của bạn.
Tình ta vẫn bồng bềnh
Ở nơi thiên đường, cõi vĩnh hằng.
Viết Cho Tháng Năm – Tác giả: Mật
Tháng năm, tháng chia tay
Bao nhiêu vội vàng quên lời hứa xưa
Ngoài ra còn có một dịch vụ đưa đón trong tháng năm
Biết bao nhớ nhung thương nhớ.
Năm Tôi 20 – Tác giả: Hoàng Yến
Năm hai mươi tuổi tôi hoang tưởng
Gửi tất cả tình yêu của bạn cho nắng vàng
Chiều muộn tôi điên cuồng đòi về
Mặt trời lặn, mặc dù tôi đứng khiêm tốn.
Nhiều người ôm mộng – Tác giả: Lê Cát Trọng Lý
Nhiều người ôm mộng làm giàu
Có người có giấc mơ bình yên
tôi cần nơi trú ẩn
tôi cần tình yêu
Bây giờ là tháng 8 – Tác giả: Nal
Tháng 8 rồi, mình hẹn hò đi
Lâu lắm rồi tôi mới biết đến bàn tay ấm áp
Tháng 8 này nghe nói mưa lạnh lắm
Mới đêm qua bão ập vào hiên!
Con Đường Nhỏ Mưa Mưa – Tác giả: Dũng Vũ
Tôi vẫn đi trên con đường, trời đang mưa
Trong không khí hoa sữa dậy mùi sương
Lòng tự lừa dối… Sao cứ im lặng
Nằm đêm nghĩ gió êm đầu bão
Mây Lang Thang – Tác giả: Lang Thang
Cát vàng ấm áp và biển du dương
Tình em, nỗi nhớ biển đầy
Phản ánh của tình yêu đầy nỗi nhớ
Tình yêu của anh khắc sâu trong tim em…
Buông tay – Tác giả: Phạm Thư
Anh xin lỗi vì em đã bất cẩn buông tay
Nhưng tại sao em lại giận anh đến mức em níu kéo?
Tình yêu nồng nàn và say đắm
Chẳng vì gì ngoài một vết xước… Nỗi buồn!
Một Trăm Nghìn Ngã Tư – Tác giả: Nguyễn Phong Việt
Đã bao lần đứng giữa trăm ngàn ngã rẽ?
Lấy nó ra làm la bàn định hướng
Đôi khi tốt hơn là từ chối tình yêu để nhìn thấy chính mình
Đừng sống cuộc đời của người khác
Cuộc sống mà ai cũng nghĩ là hạnh phúc
Tình yêu đôi khi khó diễn tả bằng lời mà cần những dòng thơ ngắn gọn, súc tích để diễn tả hết nỗi niềm, trên đây là top 50 bài thơ tình 4 câu hay nhất mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Chia sẻ với các bạn, ngoài ra còn có những bài thơ hay kèm theo hình ảnh rất ý nghĩa.