Bạn đã bao giờ tự hỏi phải mất bao lâu để trở thành một thói quen? Thói quen nói chuyện và chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ và mỗi sáng thức dậy dạy chúng ta phải là người đầu tiên nghĩ đến nhau. Trong cuộc sống của chúng ta, một hành động đơn giản cũng đủ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Nhưng cuộc đời này phải cho đi để nhận lại, hãy gửi những lời chúc ngủ ngon ý nghĩa và lãng mạn đến người thân yêu của mình qua những bài thơ chúc ngủ ngon ngay dưới đây nhé.
Để bày tỏ tình cảm của mình với người thân yêu hay bạn thân, đôi khi chúng ta đã quá nhàm chán với những câu chúc ngủ ngon khô khan và nhạt nhẽo. Hãy thử áp dụng những bài thơ chúc ngủ ngon dưới đây, biết đâu nó sẽ giúp cải thiện tình cảm của bạn, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho gia đình và bạn bè.
Ngủ Ngon – Tác giả: Quỳnh Liên
Hãy tử tế! Bé ngủ ngon
Cánh tay làm gối ru em ngủ
Vuốt ve mái tóc mềm
Hương hoa Bưởi ngọt ngào xen lẫn hương Tràm
Khi nào thì tết đuôi sam?
Hồn tôi bối rối dưới Vàm Cỏ Đông
Đêm nay trọn nghĩa vợ chồng
Canh xuân một thoáng… lửa yêu
Chúc mọi người ngủ ngon – Tác giả: Nguyễn Tuyết
Đêm đã khuya, trời đã gần sáng
Chiếc giường ấm cúng rộng rãi
Mỏi mắt xin đừng cố
Nằm ngửa và mơ
Say giấc ngủ quên năm tháng
Thức dậy thấy đời không đúng
Anh ngủ ngon, trời sắp sáng rồi.
Giữ cho toàn bộ cơ thể của bạn khỏe mạnh
Chúc Ngủ Ngon – Tác giả: Nguyễn Thanh Hải
Chúc tất cả bạn bè từ khắp nơi trên thế giới
Có một giấc mơ đẹp đêm nay
Bình yên sẽ đến vào ngày mai
Tươi như trăng, mãi mãi bình yên trong mây
Ngủ đi em cũng ngủ
Chúc ngủ ngon, bạn sẽ có một ngày tốt hơn vào ngày mai
Giả Vờ Ngủ Ngon – Tác giả: Nguyễn Thắng
Mẹ đừng tưởng con ngu
Nhiều đêm tôi chỉ giả vờ ngủ
Ai làm bình sữa bốc mùi
Con biết hết… mẹ… bố con
Một hôm tôi thức dậy và nhìn
Nhìn thấy một người ông kỳ lạ đang ôm bình sữa
Nhiều khi bình sữa bị mất vị
Là do mẹ làm mẹ mất sữa
Mẹ ơi, con đang nói với mẹ
Sữa bạn bú sẽ làm bạn gầy đi
Thơ chúc em ngủ ngon: Vầng trăng tình yêu ngọt ngào
Trăng dịu dàng âu yếm
Dừng chân bên khung cửa chúc nàng ngủ ngon
Gây mê nỗi nhớ lon ton
Rối loạn giấc ngủ, giấc ngủ không trọn vẹn
Nhớ nắm chặt tay nhau
Mời đêm dài rong chơi
Hai đứa bị lạc dưới sông
Kỷ niệm ngọt ngào bồng bềnh đam mê
Sóng và sóng đã hứa
Cầu cho tình yêu phía bắc trở lại ân sủng
Dòng sông nay cạn… cầu nghiêng
Gió thổi qua đồng cỏ
Đừng quên nhớ gầy
Mắt rưng rưng lệ lấp sông xưa.
Nửa đời nhớ đong đưa
Trêu ghẹo giấc ngủ… trăng
Trăng đã lặn… trăng đã rơi thê thảm
Cuối đêm, một giấc ngủ bối rối với thơ
Ngủ đi con – Tác giả: Thương Lê
Đêm đã khuya, chúc ngủ ngon
Còn lại đây là cảnh không mộng
Trong thinh lặng thơ muôn dòng
Thì thầm cùng gió gửi phương xa
Ngủ đi em yêu, dù chúng ta có cách xa
Quên đi tiếng thổn thức yêu đời
Tình yêu của chúng ta sẽ không đến
Dù có xa tôi cũng sẽ cố bám trụ
Ngủ đi tình yêu yếu đuối của anh
Yêu đêm buồn cánh bướm mong manh
Ngủ ngon và mơ đẹp
Anh bên em gió thổi nhè nhẹ
Âu yếm hôn mái tóc óng ánh
Hôn môi em ngọt lời ru
Hôn lên mắt anh và ước gì em khép lại
Ngủ đi, khuya rồi
Chúc Ngủ Ngon – Tác giả: Phạm Quyết
chúc bạn ngủ ngon
Tôi ngủ ngon và rất say
Ngủ đi anh sẽ ở bên em
Tay trong tay ngon mộng vàng
Ngủ ngoan con ngủ ngoan
Thơ tình ngọt ngào và đẹp đẽ
tôi ngủ và mơ về bạn
Này tình yêu của anh, chúc em có một giấc mơ đẹp
Chúc Ngủ Ngon – Tác giả: Thanh Hải Phạm Thị
chúc bạn ngủ ngon
Chúc hai bạn hạnh phúc và bình yên
tận hưởng ngày
Chúc cuộc sống trên ngưỡng thăng hoa
Muốn mọi người nhận được quà
Muốn mọi người nhận hoa gia đình
Muốn mọi người sống trong tình yêu thương
Tôi muốn mọi người trở nên tốt hơn
Xin đừng giận
Mong mọi người đừng ngủ quên
Hy vọng tất cả mọi người có một ngày tốt lành
Mong mọi người được sống trong nơi ngập tràn yêu thương
Gia đình hạnh phúc ngự trị
Chúc ngủ ngon, trái tim tôi tràn đầy tình yêu
Chúc Ngủ Ngon – Tác giả: Thanh Hải Phạm Thị
Sao lấp lánh trên cao
Đêm gửi ngọt ngào xuống đây
chúc bạn ngủ ngon
Ngủ ngon giấc mơ này là của ai
Ngủ một giấc dài cho đến sáng mai
Tình yêu tràn đầy đam mê
Cánh Mộng – Tác giả: Vananh Doan Thi
Ngủ đi em đêm dài
Cả năm qua anh có em bên cạnh
Đừng bận tâm và nghĩ xa
Ôm mộng đẹp ngủ say
Ngày mai thức dậy cùng anh xây lời hứa
Tựa đầu và tựa vào vai anh
Dù không rộng cũng đủ tay trong tay ̉
Che chở cho tôi, tình yêu của tôi, đứa con bé bỏng của tôi
Con đường dài vắng em
Bây giờ có dấu chân của bạn
Đừng buồn và nghĩ xa
Tôi đến bên em và sánh bước bên nhau
Dù đường đời chông gai phía trước
Không quan trọng là tôi đứng và đi vững chắc
Tôi xây ước mơ của tôi một cách vững chắc
Vì hạnh phúc vì tương lai tươi sáng
Chúc Ngủ Ngon – Tác giả: Thanh Hải Phạm Thị
Muốn đu đưa võng?
Hãy để ai đó mệt mỏi nằm bên cạnh bạn
Trời đêm lạnh lùng đắp chăn
Không bao giờ quên lời ru của mẹ
Mẹ yêu gửi lên bờ
Để tôi còn nhớ giấc mơ ngày về
Oh.. Oh, đi ngủ đi
Ngày mai vẫn dậy sớm đan tre làm ngơ
Ngủ đi mẹ bắt cá cờ
Hãy để tôi chơi, hãy che ao
Lời ru ngọt ngào của mẹ
Ngủ ngon, tôi cho bạn một giấc ngủ ngon
Mai này lớn lên lấy chồng
Chúc em ngủ ngon, chôn đôi má hồng
Chúc ngủ ngon – Tác giả: Lương may mắn
Bạn có biết nếu tôi ngủ ngon vào ban đêm?
Mệt mỏi khi nắm tay và hít thở sâu
Những ngày bận rộn luôn đeo bám
Miễn là tôi không thoải mái khi nằm xuống
Anh muốn nằm cạnh em cho ấm
Hôn lên môi với nét mặt đăm chiêu
tôi yêu bạn tôi không biết
Chỉ cần nhìn vào hình ảnh của bạn làm cho tôi buồn
Ngủ ngon con yêu
Ngày mai ta lại dệt nên vần thơ
Ngủ Ngon – Tác giả: Trần Hà
Có những đêm những cái ôm làm em buồn
Gạt đi nỗi nhớ, chút trống vắng
Hỏi đêm sao thức mấy giờ
Hỏi ai có nghĩa
Có phải đêm khuya và giấc ngủ đầy
Ngừng suy nghĩ, lo lắng về ngẫu nhiên
Nụ cười ấy tràn đầy
Hạnh phúc ấy sẽ đến thật bất ngờ
Chút tắm khuya
Trái tim yêu một chút bình yên
Yêu khoảng không riêng không tên
Ngủ yên
Cứ mơ đi, đêm trường dài quá
Ước mơ yêu thương thêm hạnh phúc
Gửi lời nhắc cho mọi lời chào
Chúc ngủ ngon chúc ngủ ngon
Ngủ đi – Tác giả: Nguyễn Ngọc Thùy Lâm
Ngủ đi em yêu! Ngủ đi em yêu!
Bóng trăng rơi trên cành cây dài
Cỏ hoa kể chuyện thì thầm
Lá khô rơi xào xạc trước sân
Có phải gió dường như đang thổi rất gần?
Gối mỏi, dần chìm vào giấc mộng
Nào, đừng nghĩ ngợi lung tung!
Đừng thao thức, đừng chờ đợi nữa!
Đi ngủ! Đầu gối và bàn tay mềm mại
Đi ngủ cho một giấc mơ bình yên!
Đi ngủ! Lời ru nồng nàn
Giữa trời sao mơ màng, mờ ảo
Canh khuya vắng lặng, êm đềm
Anh ru em ngủ bằng nỗi nhớ
Chúc ngủ ngon – Tác giả: Padda Op
Đêm đã khuya, tôi muốn một điều ước
Những lời ngọt ngào chúc ai đó ngủ ngon
Đã qua rồi những giấc mơ tròn
Ôm gối mà ngủ
Sao đêm nay trời lại nổi gió bắc?
Khi tôi không còn vòng tay ôm lấy mình
Giờ này chắc ai đó đã ngủ say
Tôi lạnh, chỉ mình tôi biết
Chúc Ai Đó Ngủ Ngon – Tác Giả: Lặng Nhìn Đời
Vì ngày mai sẽ không còn đau nữa
Em cười hồn nhiên như trẻ thơ
Thích nói, thích đùa mà không cần suy nghĩ
Cuộc sống này đầy những vấn đề
Anh vẫn dõi theo em về những điều nhỏ nhặt
Giữa cuộc đời được và mất
Nếu buồn hãy quay đầu lại tự khắc sẽ thấy em
Có một hy vọng mong manh
Dù rất muốn cũng không thể cho em nhiều hơn thế
Vì… em chỉ là sân ga đợi anh
Một chuyến tàu xa với tình yêu của tôi
Ngủ ngon trời sắp tàn đêm
Hạnh phúc sẽ ở bên bạn khi bạn thức dậy vào buổi sáng
Anh chúc em, người anh yêu nhất
Hãy bình yên với mong muốn của riêng bạn.
Trên đây là những bài thơ về đêm rất hay và ý nghĩa mà bạn có thể dành tặng cho những người thân yêu và bạn bè của mình. Hy vọng bài viết này sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bạn và mọi người xung quanh.