Những Bài Thơ Lục Bát Về Mẹ Hay Và Ý Nghĩa!
Gia đình luôn là nơi tìm kiếm sự bình yên. Có tình yêu thương ta tìm đâu đây đâu ngoài kia… Nhưng cuộc sống vốn dĩ bộn bề nên ta lao vào cuộc sống mưu sinh mà quên đi những điều nhỏ bé, bình dị mới là kết quả. Có một bóng hình luôn chờ đợi, dõi theo bước chân con, cảm thấy hạnh phúc khi con trở về nguyên vẹn và bình yên… Trong mắt cha mẹ, con mãi là đứa con bé bỏng. và được bảo hiểm – cho đến khi không thể.
“Mẹ” là tiếng gọi thiêng liêng nhất, ngọt ngào làm sao, ngọt ngào làm sao. Mỗi người chúng ta chỉ có một người Mẹ, quy luật luôn nói đến lúc nào thì mẹ phải đi, nhưng trong lòng chúng ta mẹ là mãi mãi, ngàn kiếp mẹ vẫn luôn ở bên chúng ta. Dưới đây là những bài thơ về mẹ của nhiều tác giả giúp bạn nói lên cảm xúc nhớ mẹ già qua từng câu thơ.
Mẹ – Tác giả: Hồng Phương
Mẹ là sức mạnh của con
Trong lòng con tháng năm có mẹ vui
Mẹ là bóng trăng rằm
Vì tôi đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm, tôi không quan tâm
Buồn khi thấy bóng mẹ về
Đôi mắt tôi lại đầy nước mắt
Vu Lan Nhớ Mẹ – Tác giả: Trấn Thành
Vu Lan con nhớ mẹ hiền
Một cuộc đời chăm sóc cho ruột mềm của chúng tôi
Trung Trinh giữ tấm lòng
Nửa thế kỷ trôi qua mẹ vẫn thay cha
Lớn thay tình mẹ lớn
Vu Lan con hát mừng Mẹ
Mẹ như biển cả
Mẹ như mặt trời trong con
Mẹ – Tác giả: Quân Trần
Mẹ già như chuối chín
Hãy lấp đầy trái tim của bạn với lòng hiếu thảo
Tôi ước tôi biến thành một con chim
Về bên mẹ thấy mẹ yêu
Ở một nơi xa buồn
Cô đơn, bao điều nhớ nhung
Đời người đục trong sân
Con vẫn một lòng mẹ ơi
Lòng trung thành và chung thủy trong cuộc sống
Ngày xưa mẹ dạy soi trong tim
Đừng vô ơn như một người
Tình yêu của người yêu, gia đình và người thân
Phần con nào dám trái lời?
Nhớ em nhiều, mùa xuân càng nhớ em
Không về đón mẹ hiền
Mẹ thêm một tuổi, con sầu muộn hơn
Nhà ga kia gần cuối đường tàu
Một đứa trẻ và người mẹ trong một màu buồn
Mẹ Tôi – Tác giả: An Nhiên
Mẹ! sương nhờn
Đôi vai trĩu màu rêu phong
Có một người đàn ông mà không có một người đàn ông
Bao năm vất vả cõng con
Thân gầy nghĩ héo úa
Bạn vẫn thức giữa đêm không ngủ?
Mẹ vẫn cày cuốc
Cơm không lo bụng, tay được nghỉ
Áo ướt đẫm mồ hôi
Trưa hè nóng nực mẹ vẫn chưa về
Vì chồng tôi thề thốt nhiều
Vì mẹ bận cả đời
Bao lần nước mắt mẹ rơi
Cha say nói lời cay đắng
Âm thầm mẹ không phân biệt
Nghiến răng kiên trì để cha vui lòng
Tình mẹ bao la
Như dòng suối mát lành quanh năm
Mẹ là người mẹ Việt Nam
Mẹ là cả hành trang của cuộc đời…
Mẹ Tôi – Tác giả: Linh Thùy
Mẹ tôi rất dũng cảm
Xứng đáng với tám lời vàng khen ngợi
Nửa đời tay chân phèn
Mặt trời hôn làn da đen
Người nghèo khổ lắm
Đôi vai gầy thêm nhiều gánh
Nhân giống, thu hoạch và trồng trọt
Bàn tay mẹ giúp con không một lời than phiền
Những đêm mưa ngoài hiên
Mẹ buồn mong nơi phương xa
Bố vui vẻ đi cùng con
Hãy để những đứa con nhỏ chăm sóc cuộc sống của mẹ chúng
Mẹ tôi bơi quanh con cò
Lời bài hát không khớp với lời bài hát
Nước mắt mẹ rơi lệ buồn
Từng đêm lạnh tiết trời chuyển sang đông
Bé vẫn ngủ ngoan
Người ta không biết rằng wagma không ngủ đầy đủ
Cơ thể ngày càng gầy đi
Con đường mẹ vạch ra cho con trong cuộc đời, đã trải nhựa
Lạy Mẹ – Tác giả: Đặng Ngọc Đào
Một người mẹ hiền lành là một người mẹ của lòng thương xót
Mãi yêu em, ôm và ôm em
Dù cho cơn bão siêu lớn
Mẹ luôn bảo vệ và dám vì con
Mẹ là ngọn núi, là đỉnh núi
Cây cao với tình yêu lớn
Khi nào có Mẹ trong đời con
Chúng ta phải cẩn thận, trân trọng
Mẹ là mật ong trần gian
Anh yêu em, bao lần anh khóc
Mẹ là vầng trăng trong sáng và đẹp đẽ
Sao yêu tình Mẹ ngàn lần
Mẹ là tiếng cười
Trái tim sáng ngời vì người công chính
Mẹ là biển rộng xanh
Tát bản nhạc xuân rồi bên em
Ngày tôi lên thiên đường
Rồi tôi rơi nước mắt
Con mong mẹ luôn tươi cười
Đôi bàn tay ấm áp là cuộc sống hạnh phúc của tôi
Bây giờ là một người mẹ bình thường – Tác giả: Quí Phi Hoàng
Cá mập! Đây là mẹ của bạn
Từ giờ sẽ mãi là một người mẹ bình thường
Không có máu, không có người ngoài hành tinh
Nhưng hãy nhớ rằng, anh yêu em bằng cả trái tim mình
Bao nhiêu công lao mẹ đã nuôi lớn
Mồ hôi ướt đẫm bình minh mỗi ngày
Bữa tiệc vui vẻ hôm nay
Để tặng cả đứa con này cho anh
Ngay cả khi đèn sáng, đèn tắt
Mẹ rõ ràng luôn là mẹ dưới cùng
Đừng như cơn gió lang thang
Thổi ngang thổi ngược là cô dâu xấu
Bóng mẹ giờ đã về chiều
Tính tình cũng sẽ từ từ trở nên khó tính
Nhưng bất chấp tất cả sự ấm áp
Tôi phải cố gắng bước đi nhẹ nhàng
Để mẹ phàn nàn
Buồn, buồn, xin lỗi, ruột tôi quặn lại
Trời cao biển rộng sông sâu
Em hoàn toàn chịu trách nhiệm làm cô dâu của anh
Mẹ Tôi – Tác giả: Hà Thanh Hằng
Mẹ tôi nay đã già
Tóc mẹ giờ đầy hoa
Mắt mẹ thâm quầng
Bởi vì gió và sương mù, nắng và mưa
Thân cò lặn lội chiều sớm
Nuôi hai con nhỏ còn biết gì
Cha tôi không nói xin chào
Không chào hỏi khi mẹ cần
Một mình lên xuống vất vả
Mẹ tôi chịu đựng cái nhìn lặng lẽ
Lúc đó cha tôi ở đâu?
Để mẹ một mình chờ đợi
Vì cha quên nghĩa tình
Bỏ con, bỏ đàn bà một mình với người
Bây giờ chị em tôi đã thành công
Mẹ không phải mỏi đêm dài
Lễ chùa cúng tôi
Mong đời mẹ bớt buồn
Lục Bá Lữ Bố – Tác giả: Hoa Thạch Thảo
Ôi, mẹ tôi thường hát
Đưa con về miền quê nghèo
Quê hương khó neo
Đất cằn sỏi đá… nắng treo người
Ôi chiếc ví thân yêu của tôi
Câu đợi câu còn mãi trong lòng.
Xa nhà lòng anh nhớ em
Chiều mơ quê mẹ bên bến đò sông
bóng diều lam giang
Hỗn loạn nghiêng mặt trời và huýt sáo dành cho nhau
Dù cho khoảng cách có trở thành ngàn lần
Quê hương hoài niệm mãi theo tháng năm
Ôi, xa vạn dặm
Lời cha dạy con không bao giờ quên
Vì tôi nghèo nên tôi phải vươn lên
Học chăm chỉ để yêu quê hương hơn
Tổ quốc trọn nghĩa
Nghĩa Mẹ lặng bóng muôn đời
Bố mẹ ơi, sáng nắng chiều mưa
Hãy để tôi sống một ngày dài và nóng
Dù xa nhau cũng đừng quên
Những ngày nghèo khó này thật ấm áp và bình yên
Thi đua với cha mẹ thật ý nghĩa
Tấm vàng anh xây đời
Lời ru của ai
Công Cha nghĩa Mẹ không bao giờ quên
Mẹ – Tác giả: Lục Bát
Mẹ chọn nắng đón mưa
Muốn về nước mà không về được
Gió lay lá bồ đề
Mẹ về với đất, con đi theo ai?
Mẹ ơi sông còn rộng dài
Biển xanh ngàn năm vẫn đổ
Tảng đá ấy vẫn đứng vững
Đời người thật ngắn ngủi và khốn khổ
Một năm anh về mấy lần?
Vội vàng rồi bỏ xứ theo chồng
Đi đi để mẹ đợi
Về đi đừng để mẹ chồng mắng.
Mẹ biết góc bếp
Nắng nóng em quen rau cháo
Cuộc sống có hy vọng
Thế là đủ để lòng mẹ vui
Hôm nay mẹ về nước Mai
Chừng nào con gọi mẹ sẽ về.
Mẹ Tôi – Tác giả: Ân Duyên
Mẹ ơi mẹ đẹp như tiên
con yêu mẹ con yêu mẹ
Thật là một ngày em yêu
Được mẹ che chở
Được chiều chuộng bởi một người mẹ hay lo lắng
Khi tôi lớn lên
Khi tôi hạnh phúc, tôi hạnh phúc
Con đau mẹ càng đau
Con gái tôi lớn lên
Tôi đi trên con đường một mình
Tôi muốn bảo vệ mẹ tôi
Bạn có thể chăm sóc mẹ của bạn?
Tôi sợ nếu bạn không cho tôi
Tôi sợ tôi không có nhiều thời gian
Bây giờ một mình trong thành phố
Con cố gắng lắm mẹ ạ
Tôi yêu bạn hơn ai hết
Bởi vì bạn là mẹ của tôi
Trên đây là tuyển tập 11 bài thơ ngắn tự sáng tác về Mẹ của nhiều tác giả mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Qua bài viết, chúng tôi đưa ra thông điệp hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để mất đi bạn sẽ hối tiếc. Đừng quên chia sẻ bài viết để mọi người cùng đọc và thường xuyên ghé thăm blog để được đọc những bài viết mới nhất nhé.