Tuyển Tập 5 Bài Thơ Tình Tiếng Huế Hay & Dịu Dàng Của Mường Mán

Tuyển tập thơ tình xứ Huế hay Mường Mán!

Mường Mán sinh ra ở làng Chuồn – một làng rượu nổi tiếng – ở Thừa Thiên-Huế vào năm 1947, thời niên thiếu ông sống ở Cần Thơ và hiện sống ở Sài Gòn. Bút danh Mường Mán xuất hiện lần đầu trên tạp chí Văn năm 1965 với hai bài thơ ngắn “Tuổi thơ” và “Mùa hè”. Tuy nhiên, mãi đến năm 1995, anh mới xuất bản tập thơ “Vọng” và năm 2008 in tập thơ “Tễu Khương”.

Nhờ chất Huế mềm mại, dịu dàng và yên bình, Mường Mán đã có những bài thơ viết về Huế bằng tiếng địa phương trước 1975 được nhiều học trò yêu thích. Thơ anh chân chất, mộc mạc như: răng giàu mô típ xứ Huế, mong các bạn thích.

Bởi Một số loài hoa (Mường Mán)

Đàn chim vỗ cánh và nắng tắt
Về nhà thôi Ôi không… trưa rồi
Nhìn mây trắng xa xăm
Mắt em buồn lắm, tội lắm!

Tay nhớ ai nhưng tay bối rối
Cây gai dầu yêu một người có một đôi cánh
Đường về nhà qua ngõ đầy hoa
Đừng nhìn ong bướm

Có mô, nhưng xương là hoang dã
Hãy bước đi cạnh nhau
Đi một mình lòng sẽ mồ côi
Tóc sẽ bị lệch và không đẹp

Để đánh rối tóc, bạn cần phải cắt nó
Nắng sẽ xẻ ngàn sợi tơ
Trói hồn O vào cánh chim
Bay vào giấc ngủ hồn tôi

Thật tệ khi giữ đôi môi của bạn với nhau
Ôi nụ cười thật quyến rũ
Cho tôi xem hàm răng đẹp nào
Tôi sẽ thay đổi một ngàn ngày thơ ấu

Nhấp nháy nhẹ có nghĩa là nó sắp nhấp nháy
Thật vui khi được tức giận và tức giận
Gót chân mang lại giấc mơ
Tôi đột nhiên cảm thấy rằng thế giới là quá chật

Tham Khảo Thêm:  tóm tắt hạnh phúc của một tang gia

Đừng nhìn anh ấy, hãy nhìn xuống đất
Đất nước đẹp như thế nào?
Theo dõi nhau từ ngày đầu tiên
Anh hỏi mãi mà O không nói?

Tình yêu thầm lặng tình yêu cao cả
Hay nói là sợ dế cười
Sợ con đường ghen lá me rơi
Sợ bước sai nhịp tim

Chỉ cần kiên nhẫn và ra ngoài đúng giờ
Ngàn suối đang đợi quanh đây
Ngàn chiều em vẫn lang thang
Vẫn theo O trên đường đi học về

Trong bốn cửa Đông, Tây, Nam, Bắc,
Cho bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Theo nhau như sáo sang sông
Như chuồn chuồn có đôi có cặp

Chim ác là nhảy múa và ca hát
Ở giữa hư không, đám cưới mùa hè
Ôi nghe suốt đường về
Sỏi nhắc tên người thương

Hoa hồng tím dại
trái tim tôi rất buồn
Chiếc nón nghiêng về phía mặt trời chết
Tôi yêu sự chậm lại

Chiều say vì tình vừa thấm
Hai hàng thương nhớ nắng
Chiều nay về nhớ ai?
Chiều nay về chắc ốm mất.

Con thuyền xuôi dòng, chênh vênh bến cảng
Em như đứng phố nhìn mưa
Em như quế nhớ vỏ già
Sợ rằng một ngày nào đó O sẽ qua

Một ngày tháng năm sẽ lớn
Ôi quên đi những buổi sáng màu hồng
Oh sẽ quên có một người muốn
Một người đứng bên đường chờ đợi

Nhớ trường nữ sinh
Lớp học có cửa sổ trong giờ ra chơi
Cặp sách bị ném ở đâu đó
Vì O đang bế, đang nắm tay

Câu chuyện hôm nay sẽ trở thành câu chuyện
Chiều mang nắng xuống sông
Ôi bâng khuâng lòng tôi khẽ hỏi
Em nhớ ai da diết!

Đàn chim vỗ cánh và nắng tắt
Về nhà thôi Oh đã trưa rồi
Nhìn mây trắng xa xăm
Mắt em buồn lắm, tội lắm!

Tham Khảo Thêm:  Xem hơn 100 ảnh về hình vẽ về covid-19

Trở lại bến Xuân Xưa (Mường Mán)

Áo dài ngày xưa đã trở lại trang web
Mùa xuân tóc mới dài ngang vai
Bạn về hơi muộn
Sóng nghiêng trái tim bao chàng trai

Khăn đào cũ đùa cùng gió nội
Theo người qua trăm chặng gian nan
Tôi mang theo giọt sương của bình minh
Đêm khuya vai nặng trăng sao

Chàng trai năm xưa đã lạc lối
Vác đàn tới bến hát nghêu ngao
Đón em gái, nhận quà và chào mừng mọi người
Vòng tay thơm gió bụi ngọt ngào

Hương nay đã xa
Thuyền xưa về bến vắng bóng ai
Xích đu trên sân cưỡi ngựa trắng
Màu khăn cũ màu trăng phai.

Thành Chiều (Mường Mán)

Chậm theo cơn mưa chiều trong đất liền
Qua ô cửa ngắm thu tàn
Con đường xưa mặc rêu ngủ yên
Các diễn viên hài thức ở đâu?

Nằm lặng bên hồ hoa sứ rụng
Nằm mơ thấy công chúa hát
Chìa khóa bị hỏng, mặc dù đã muộn
Cảm ơn bạn cho một hơi thở hương.

Đồng Khánh Xưa (Mường Mán)

Những chiếc răng luôn theo tôi
Thật là một người đàn ông mới kỳ lạ
Ba bữa sớm chiều trở lại
Đón và trả, tôi không biết

Ôi, đôi mắt nghiêm túc làm sao
Đừng nhìn vào bước chân của tôi
Bức thư tình anh gửi là gì?
Bố biết con mắng chết

Tại sao bạn tán tỉnh, tôi không biết
Tôi như ma như quỷ ở âm phủ
Luôn nói về những lời tốt đẹp
Tôi đủ trẻ để biết về tình yêu

Tôi rất xin lỗi vì một vài bước
Không đi gần hai cầu thang song song
Tránh xa kẻo bạn tôi chê cười
Mai vào lớp cả trường không đồng tình

Theo đau răng nhưng không biết
Được rồi, đây là lá thư
Ngày mai tan học, đợi bên gốc cây
Tôi sẽ đến và trả lời.

Tham Khảo Thêm:  Thơ Hay Về 8/3 & 25+ Bài Thơ Mùng 8 Tháng 3 Hay Và Ý Nghĩa

Trời mưa, ướt quần áo của bạn Oh Yes! (Mường Mán)

Mì với hàm răng mờ đứng đó
Lớp tôi về nhà vào buổi chiều
Buổi sáng mùa thu với một vài cơn mưa
Chờ ai răng hỡi mưa!

Đôi mắt nhỏ ngơ ngác
Sợ những người bạn thân yêu của tôi
Hỡi răng để gió thổi tung tóc
Bạn mô (mờ) đứng một mình

Cặp của O có màu xanh lá cây
Cuốn sách của bạn được bọc trong giấy màu hồng
Răng nhìn anh đỏ má
Em tên gì… nói đi để anh gọi

Tường trường em rêu tím
Đẹp quá anh cứ ngắm đi
Có vấn đề gì với chiếc áo phông chữ O?
Răng cứ kêu răng rắc giữa hai bàn tay

Bạn bè của tôi đã trở lại, ồ không!
Ai khác nên xấu hổ?
Trời đang mưa to, nghiền sách của bạn
Tôi giương ô che cho hai người họ

Ồ cảm ơn vì cái gì
Răng không phải là chuyện hai bạn có một cặp
Đi giữa mùa thu nuối tiếc
Mưa ướt áo Ô!

Vừa rồi là 5 bài thơ tình viết về xứ Huế bằng ngôn ngữ địa phương đậm chất Huế của nhà thơ Mường Mán mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng các bạn. Hi vọng các bạn sẽ yêu thích những vần thơ trên cũng như yêu thích vẻ đẹp mộc mạc, giản dị và dịu dàng của con người xứ Huế.

Mỗi ngày lại có thêm nhiều bài thơ tình, thơ tình buồn, thơ tình lãng mạn được sưu tầm và đăng tải trên chuyên mục thơ của Blog pgdyenthanh.edu.vn. Hãy thường xuyên truy cập và xem những bài thơ mới và hay nhất, để cùng vui với những vần thơ nhé!

Related Posts

đề thi học kì 2 toán 7

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn Toán 7 năm 2022 – 2023 sách Đề thi cuối học kì 2 môn…

đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh

MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 22 đề thi thử THPT Quốc gia…

giàu sang hay nghèo khó dù có cao sang thấp hèn

Khám phá bài viết bói giàu nghèo với nội dung tốt nhất. Muốn Biết May Mắn, Giàu Sang, Nghèo Cả Đời Chỉ Cần NHÌN CỔ TAY 3…

đông máu và nguyên tắc truyền máu

pgdsonha.edu.vn giới thiệu Lời giải Vở bài tập Sinh học lớp 8 bài 15: Đông máu và nguyên lý truyền máu lớp 8 chi tiết và chính…

thử thách cực hạn nhậm gia luân lưu vũ ninh

Nếu bạn đang tìm kiếm Top 10 bộ phim Trung Quốc dự kiến ​​phát sóng năm 2023, hãy để Nội thất UMA gợi ý cho bạn qua…

toán lớp 5 ôn tập về giải toán

4.8/5 – (68 phiếu) Mỗi năm học cuối cấp của mỗi học sinh khiến cha mẹ và thầy cô lo lắng, trăn trở. Làm thế nào để…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *